Dân mạng truy tìm phụ xe bus hành hung nữ sinh vì "trêu ghẹo" không thành

| Xã hội

GiadinhNet - Không đồng tình trước việc bị trêu ghẹo, cô gái trẻ đã tát phụ xe bus. Chỉ sau vài giây, người đàn ông này đã dùng “kung fu” liên tiếp đấm, đá nữ sinh túi bụi.

Những ngày qua, các trang mạng xã hội đang kêu gọi nhau truy tìm một phụ xe tên Phương, người bị “tố” trêu ghẹo, đánh một nữ sinh tại Hà Nội. Theo thông tin PV thu thập được, sự việc trên xảy ra vào chiều tối ngày 29/10.

Khi đó, nữ sinh tên N.T. M (SN 1996), đang học tại một trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội lên xe bus số 43 (điểm xuất phát tại công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để đi về huyện Đông Anh. Sau khi xe chạy được một đoạn, nhân viên phụ xe tên Phương đi kiểm tra, thu tiền những hành khách mới lên xe. Trong lúc kiểm tra, thấy cô nữ sinh đeo khẩu trang, nhân viên Phương cố tình nhòm vào tận mặt với thái độ trêu đùa.


Đoạn Status của một cư dân mạng tố cáo hành vi côn đồ của nhân viên bán vé trên xe buýt Bắc Hà.

Đoạn Status của một cư dân mạng tố cáo hành vi côn đồ của nhân viên bán vé trên xe buýt Bắc Hà.

Không hài lòng với thái độ của phụ xe, nữ sinh M. không bỏ khẩu trang. Thấy vậy, phụ xe Phương thu luôn vé của M. mà không giải thích lý do. Cao trào của sự việc được đẩy lên khi đến bến cuối ở Đông Anh, nữ sinh M. có ra xin lại vé tháng nhưng phụ xe nhất quyết không trả.

Lúc đó, mọi người trên xe có góp ý nhưng người này còn có thái độ trêu ghẹo, cợt nhả rồi ném vé xe buýt xuống ruộng bùn. Do không kiềm chế được, cô sinh viên có lời lẽ và hành động xúc phạm với phụ xe Phương.

Anh Nguyễn Công Lập (24 tuổi, ngụ Đông Anh, Hà Nội), một hành khách có mặt khi xảy ra sự việc trên kể lại với phóng viên: “Lúc đó trên xe ai cũng bức xúc với hành động của phụ xe Phương. Có lẽ không làm chủ được cảm xúc, em sinh viên kia có chửi và tát phụ xe một cái. Chỉ cần có thế, hắn xông thẳng vào đấm, đá nữ sinh túi bụi như đánh “kung fu”. Mọi người lao đến can ngăn, nhưng phụ xe vẫn tiếp tục đánh. Tôi không thể ngờ được một người đàn ông lại có hành xử thô bạo như vậy”.

Cũng theo anh Lập, sự việc chỉ dừng lại khi một người quản lý tên Quang chạy đến giảng hòa. Sau đó, người này đề nghị bồi thường và đưa tiền cho nữ sinh viên làm lại vé tháng. Tuy nhiên, do bị đánh khá đau và bị xỉ nhục, cô gái không đồng ý nhận tiền bồi thường.


Sau khi bị tố giác trên mạng xã hội, nhân viên bán vé tên Phương của hãng xe buýt Bắc Hà mất tích bí ẩn. (Ảnh: bạn đọc cung cấp).

Sau khi bị tố giác trên mạng xã hội, nhân viên bán vé tên Phương của hãng xe buýt Bắc Hà "mất tích" bí ẩn. (Ảnh: bạn đọc cung cấp).

“Tôi thường xuyên đi làm bằng xe bus tuyến 43. Tôi cũng không hài lòng với cách phục vụ hành khách của phụ xe Phương. Chúng tôi đi xe, mất tiền mua vé, đáng lẽ ra phải được đối xử như “thượng đế”. Nhưng, mỗi lần lên xe có cảm giác như mình đi nhờ họ vậy. Trường hợp nữ sinh bị đánh kia, tôi đề nghị công ty vận tải phải có câu trả lời và đưa ra biện pháp xử lý nghiêm khắc”, anh Lập bức xúc.

Để làm rõ thông tin trên, PV đã liên hệ với lãnh đạo công ty TNHH Bắc Hà, đơn vị vận chuyển hành khách trên tuyến xe bus số 43. Ông Nguyễn Kim Cương, Giám đốc công ty TNHH Bắc Hà xác nhận sự việc nhân viên bán vé tên Phương của công ty hành hung một nữ sinh viên trên tuyến xe 43 là có thật.

“Tuy nhiên sau khi xảy ra sự việc, nhân viên này không báo lại cho công ty. Phải đến khi trên mạng xã hội tràn ngập thông tin này, chúng tôi mới biết và ra quyết định xử lý. Chúng tôi đã yêu cầu Phương đến công ty để trình diện. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, nhân viên này đã mất hút, không đến công ty nữa. Chúng tôi đã ra quyết định chấp dứt hợp đồng đối với nhân viên này”, ông Cương cho hay.

Khi PV đặt câu hỏi về sức khỏe của nữ hành khách bị nhân viên Phương bị hành hung, ông Cương cho biết, công ty đã đi tìm, dò hỏi thông tin để đến hỏi thăm. Tuy nhiên, đến giờ này, không ai biết cô gái này chỉ biết cô gái tên M. sinh năm 1996 chứ không biết cụ thể địa chỉ.


Từ những thông tin trên, cộng đồng mạng đã tìm ra tài khoản của phụ xe hành xử côn đồ.

Từ những thông tin trên, cộng đồng mạng đã tìm ra tài khoản của phụ xe hành xử côn đồ.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, các thành viên trên mạng đã truy tìm tài khoản facebook của nhân viên đá đấm túi bụi nữ sinh M. Dựa vào bức ảnh và thông tin của nhân viên Phương mà nickname tên Huemixxx đăng lên mạng, nhiều người đã tìm ra được tài khoản của nhân viên này.

Theo đó, tài khoản facebook của nhân viên bán vé xe kia được cho là “Phươngvyxxx”. Liên tiếp những ngày sau đó, tài khoản này phải nhận vô số “gạch đá” của cư dân mạng. Hiện tài khoản facebook này đã để chế độ khóa.

C.Tuân/Báo Gia đình & Xã hội

Cao Tuân
Ý kiến của bạn
Tags:
Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão

Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão

Đời sống -

GĐXH - Giữa mùa mưa bão năm 2026, hàng nghìn mét vuông bãi sông Đáy tại xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) đang được sử dụng làm nơi đóng tàu, tập kết vật liệu, bốc xếp hàng hóa. Những hoạt động diễn ra sát tuyến đê tả Đáy và mép sông đặt ra nhiều lo ngại về an toàn thoát lũ, an toàn đê điều, qua đó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và cuộc sống của người dân vùng hạ du khi xảy ra mưa lớn, lũ dâng.

Chi tiết những điểm trông giữ xe miễn phí tại Hà Nội phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9

Chi tiết những điểm trông giữ xe miễn phí tại Hà Nội phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9

Thời sự -

GĐXH - Theo phương án của UBND TP Hà Nội, các điểm trông giữ xe miễn phí được triển khai từ 17h ngày 31/8 đến hết ngày 2/9/2026. Việc bố trí các điểm đỗ nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia các hoạt động dịp Quốc khánh, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.