Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đàn ông và tiền – nỗi đời của chị em phụ nữ (2): Nếu không muốn bị rẻ rúng thì đừng ở nhà chồng nuôi

Thứ năm, 14:58 25/04/2019 | Gia đình

GiadinhNet - Chưa bao giờ, tôi thấy mình rẻ rúng đến như thế. Cái cách anh nói chuyện, đối xử với vợ khiến tôi cảm thấy mình như 1 đứa ăn bám, như một cục nợ đeo lấy chân chồng. Cho nên phụ nữ đừng dại mà quyết định nghỉ việc ở nhà chồng nuôi.

Theo lời kể của người vợ trẻ này, vợ chồng chị lấy nhau khi chị đã có bầu ở tháng thứ 3. Chị đàng hoàng lấy chồng chứ không phải dạng cưới chạy bầu như nhiều cặp đôi khác. Chuyện chị mang thai trước khi cưới là điều cả 2 cùng mong muốn như vậy, vì có con vào năm đó là năm đẹp của họ. Hơn nữa họ cũng là cặp đôi đã có thời gian yêu nhau dài lâu hơn 4 năm trời.

Sau khi về nhà chồng, người vợ vẫn đi làm và lo việc gia đình như bình thường. Nhưng đến khi bầu tháng thứ 5, một lần trên đường đi làm về, chị vợ bị tai nạn nhẹ. Em bé trong bụng may mắn giữ được nhưng bị động thai, phải ở nhà vài tuần để nghỉ ngơi cho thai ổn định. Người chồng thấy vợ như thế nên bảo: “Em nên xin nghỉ làm luôn đi. Vì mấy cái đồng bạc mà nguy hiểm cho con có đáng không. Đợi khi nào đẻ xong, con cái yên ổn rồi thì hẵng xin đi làm trở lại.”

Nghe lời chồng, người vợ liền xin nghỉ việc ở công ty. “Lúc đầu, tôi cứ nghĩ mình là người phụ nữ có phúc, được chồng thương yêu. Nhưng đến khi mòn mặt ở nhà rồi, tôi mới biết cái gì cũng có giá của nó cả”, người vợ này nói.

Chị vợ kể: Chỉ việc ở nhà ăn nằm rồi được chồng đưa tiền hàng tháng công nhận là sướng thật nhưng cùng với đó, tôi bị mất đi nhiều quyền lợi và cả sự tôn trọng của người đầu gối tay ấp. Bao năm đi làm, tôi cũng có khoản tiền tiết kiệm nhất định, nhưng tiền đó, tôi để phòng thân và dành cho lúc con ra đời.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thế nên mọi chi tiêu trong nhà, người vợ phải ngửa tay xin chồng. Thời gian đầu, mọi thứ diễn ra bình thường. Nhưng sau đó anh chồng bắt đầu khó chịu, khất lần mỗi khi phải đưa tiền cho vợ. Anh ta cứ hoạnh họe vợ mỗi khoản chi tiêu dù chị vợ chẳng tiêu pha gì cho bản thân cả. Tất cả đều dành bồi bổ cho đứa con trong bụng hay sinh hoạt phí hàng ngày.

Người vợ này cay đắng cho biết: Nhiều hôm đưa tiền cho vợ, chồng tôi cứ đếm đi đếm lại, rút ra thụt vào rồi cằn nhằn: “Tiêu vừa vừa thôi, đã không đi kiếm tiền thì phải biết tiết kiệm, đừng có vung tay quá trán". Cái cách anh nói chuyện, đối xử với vợ khiến tôi cảm thấy mình như 1 đứa ăn bám, như một cục nợ đeo lấy chân chồng vậy. Chưa bao giờ, tôi thấy mình rẻ rúng đến như thế.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi người vợ bàn với chồng là muốn đẻ ở viện quốc tế cho sạch sẽ, rộng rãi, chất lượng dịch vụ tốt. Khoản tiền tiết kiệm riêng của chị gửi ở ngân hàng cũng chỉ để dành cho dịp này. Nhưng không để cho chị vợ kịp nói cho hết câu thì ông chồng đã gào lên: “Gớm nữa, đẻ đâu chẳng được. Không có tiền mà cứ bày đặt ý kiến này nọ, sốt hết cả ruột. Chọn bệnh viện nào, tự khắc anh tìm hiểu”.

“Lần đấy, tôi thực sự giận chồng. Mặt tôi đỏ bừng lên, hai tai nóng hầm hập vì quá ức. Tôi không nói gì, lên luôn phòng thu dọn đồ đạc rồi bỏ về nhà mẹ đẻ, mặc chồng cuống quýt chạy theo xin lỗi. Hôm đấy, tôi gọi điện nói thẳng với chồng những uất ức suốt thời gian vừa qua và nói thẳng rằng: anh coi thường vợ vừa vừa thôi. Nếu anh còn có cái thái độ ấy thì em sẵn sàng làm mẹ đơn thân luôn. Sau đó, chồng tôi phải năn nỉ ỉ ôi, rồi xin lỗi trước mặt bố mẹ vợ thì tôi mới chịu về nhà”, chị vợ cho biết.

Bởi những trải nghiệm cay đắng đó mà ngay sau khi sinh nở đủ thời gian để quay lại làm việc, người vợ đã xin đi làm trở lại luôn.

“Một lần nghỉ đẻ ở nhà đã cho tôi một bài học quá sâu sắc: Đàn bà mà không có tiền thì cũng mất quyền lên tiếng. Và cái câu: “Ở nhà anh nuôi” của đàn ông đúng là chẳng thể nào tin tưởng được”, người vợ này tâm sự.

Theo các chuyên gia, không phải ai cũng nhanh chóng giải thoát được cảnh phụ thuộc về tài chính của chồng như câu chuyện của người vợ mà chúng tôi vừa nêu ở trên. Trên thực tế không ít bà vợ đã rơi vào bế tắc khi lựa chọn phương án nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con cái. Họ phải mất một thời gian rất dài, thậm chí là phải đánh đổi khi mối quan hệ vợ chồng trở nên quá căng thẳng bởi những xung đột về tài chính và bởi cả thái độ coi thường của người chồng.

Ngân Khánh (t/h)

võ thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Hình ảnh cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Gia đình - 7 giờ trước

Trước đây, Tống Sen và em dâu thường nghe bố mẹ chồng giục "cứ đẻ đi rồi bố mẹ trông con cho". Không ngờ, sau này cả hai nàng dâu đều sinh đôi.

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

GĐXH - Hơn 30 năm sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, bà Lâm quyết định ly hôn. "Tôi đã phục vụ cả đời như một người giúp việc trong chính gia đình mình."

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nuôi dạy con - 17 giờ trước

Có 4 kiểu “bạn xấu” nguy hiểm nhất mà cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác.

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Với các cung hoàng đạo này, chia tay là dứt khoát này, họ sẽ khá quyết đoán khi kết thúc một mối quan hệ tình cảm, cũng vì thế mà thường bị đánh giá là người tuyệt tình.

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Bị thúc ép kết hôn với người mình không yêu, cô gái trẻ phải nhập viện trong tình trạng co giật, tê liệt tay chân và khó thở.

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều người không nhận ra rằng chính những phản ứng cảm xúc vô thức của mình đang làm hỏng các mối quan hệ. EQ thấp không chỉ thể hiện qua cảm xúc bốc đồng, mà còn nằm ở cách bạn ứng xử hàng ngày.

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo.

Cha mẹ có tầm nhìn xa thường làm điều này: Kết quả, con họ lớn lên lại thành công, phát triển vượt chúng bạn!

Cha mẹ có tầm nhìn xa thường làm điều này: Kết quả, con họ lớn lên lại thành công, phát triển vượt chúng bạn!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Triết lý "đầy - vơi" trong cuộc đời được thể hiện rõ ràng nhất trên hành trình trưởng thành của con người.

Cưới chàng phi công ngoại quốc, cô gái Việt theo chồng trên những chuyến bay

Cưới chàng phi công ngoại quốc, cô gái Việt theo chồng trên những chuyến bay

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Khám phá bầu trời qua những chuyến bay mà chồng mình ngồi trong buồng lái, cô gái Việt luôn có cảm giác khó tả.

Top