Đang hạnh phúc thì choáng váng đến sốc với lời thủ thỉ tiết lộ bí mật của chồng lúc nửa đêm
GiadinhNet - Giá như chồng tôi đừng nói ra sự thật đó, chắc tôi sẽ không phải chịu cảnh đau lòng thế này.
Chỉ mới cách đây 10 ngày thôi, gia đình còn hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười. Có lẽ, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có được người chồng vừa hiền lành, vừa đẹp trai lại kiếm tiền giỏi nữa, hai đứa con nếp tẻ đủ cả, kháu khỉnh đáng yêu… Vậy mà cái đêm mà chồng ăn năn, thủ thỉ những lời thú tội khiến cho gia đình tôi lâm vào cảnh đứng bên bờ đổ vỡ.
Lúc đó, khi các con đã đi ngủ, hai vợ chồng đang âu yếm mặn nồng thì chồng tôi bất ngờ thủ thỉ vào tai vợ: "Anh yêu em, cả cuộc đời này anh chỉ muốn ở bên em, không muốn rời xa em". Chồng lãng mạn quá! Đang định ôm anh ấy thật chặt và thơm vào má chồng, lại sững người vì câu nói tiếp theo của chồng: "Anh đã phản bội em, anh đã ngoại tình với người khác. Anh rất hối hận, em tha thứ cho anh nhé. Cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó nữa".
Tôi nghe mà choáng váng, chỉ mong rằng đó là những lời nói trêu đùa, nhưng thật đau đớn khi đó là sự thật. Chồng tôi rất nghiêm túc, anh ấy bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh ấy rối rít xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ, trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ ập đến quá nhanh, tôi chưa hề nghĩ đến điều này cho dù ai đó nói thế tôi cũng không tin. Đằng này, lời thú nhận từ chính chồng tôi.
Tôi cũng bật khóc theo, đâu rồi người chồng mạnh mẽ, lịch lãm của tôi? Trước mặt tôi là một người đàn ông đang yếu đuối, khóc lóc van xin đến tội nghiệp. Tôi tin tưởng chồng tuyệt đối, vậy nên sụp đổ một hình tượng mà tôi tự hào bấy lâu nay khiến tôi như từ trên cao rớt xuống vực thẳm. Một sự thật nghiệt ngã mà tôi đang phải đối diện.

(Ảnh minh họa)
Chồng tôi tiết lộ, anh ấy và người phụ nữ kia cặp kè với nhau trong khoảng thời gian 3 tháng, hai người lén lút gặp gỡ, đi ăn trưa, đi khách sạn… Chồng tôi cũng không muốn phản bội vợ con, nhưng bị sự dịu dàng, hấp dẫn của người đó nên đã "say nắng", nảy sinh mối tình vụng trộm ngang trái.
Sau thời gian đầu cảm thấy tội lỗi, chồng tôi cố gắng bù đắp bằng cách chu đáo hơn với vợ con, chu cấp mọi khoản chi tiêu trong gia đình và thường xuyên đưa vợ con đi ăn, xem phim… Anh ấy định giữ người bên ngoài làm "khoảng trời riêng", để có thêm người yêu thương, chăm sóc.
Nhưng rồi lại nhận ra những điều không ổn, bởi cả hai đều có gia đình, lén lút mãi cũng có ngày bị phát hiện, lúc đó mọi chuyện sẽ thêm đau khổ. Chồng tôi chủ động chia tay, dù rất khó khăn nhưng đã hơn 1 tháng nay không gặp người kia nữa, mặc cho cô ta vẫn chủ động nhắn tin, hỏi thăm.
Tôi biết chồng tôi rất thương yêu vợ con, cảm thấy hối lỗi nên mới thú nhận mọi chuyện. Anh ấy nói rằng có cố giấu sự thật thì vẫn không cảm thấy sống thanh thản được, chỉ có nói ra sự thật mới nhẹ nhõm và mong vợ tha lỗi, giúp cho anh ấy quên được người phụ nữ kia. Thực sự tôi rất muốn ly hôn vì quá sốc, nhưng khi bình tĩnh tôi lại muốn tha thứ cho chồng.
Từ hôm đó đến nay tôi vẫn còn ám ảnh chuyện chồng ngoại tình, cứ ngồi một mình tôi lại có ý nghĩ người chồng tôi hết mực thương yêu đang âu yếm người phụ nữ khác, nước mắt tôi lại rơi vì bị tổn thương. Tôi phải làm gì để quên đi chuyện đó để vợ chồng tiếp tục chung sống hạnh phúc với nhau? Tôi có nên tha thứ cho chồng không?
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 6 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 19 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


