Đằng sau clip "nữ shipper bật khóc vì mất xe giữa đêm": Trào lưu dàn dựng tình huống giả trên mạng xã hội Trung Quốc
Được biết, việc dàn dựng video tạo thông điệp xấu không còn là điều mới lạ trên khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc.
Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh “nữ shipper giậm chân gục đầu khóc nức nở vì bị cướp xe giao đồ ăn giữa đêm khuya” đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng Trung Quốc.
Cùng lúc đó, một bài đăng được lan truyền trên mạng xã hội như sau:
“Tiểu Liên, cô gái trẻ 20 tuổi đến từ Vân Nam, đang là sinh viên đại học, vì điều kiện gia đình không tốt nên nhân dịp nghỉ hè đã làm shipper kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống…
Tối hôm đó, đang đi giao đồ ăn thì bị đánh cắp chiếc xe điện. Cô gái giãy nảy rồi gục mặt bên cạnh cột đèn đường khóc lóc thảm thiết. Cô la lớn: Cướp xe còn chưa đủ, còn lấy luôn cả thùng đồ ăn có mấy đơn chưa giao!”.

Clip cô gái tên Tiểu Liên làm shipper bị đánh cắp xe điện giữa đêm khuya.
Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng đồng cảm với cô gái: “Kẻ trộm xe của cô gái thật quá xấu xa. Mong cảnh sát vào cuộc giúp đỡ”.
Tuy nhiên, thông tin công bố ngay sau đó của cảnh sát Côn Minh đã khiến cư dân mạng ngỡ ngàng.
Theo đó, thông qua quá trình điều tra, cảnh sát xác minh đoạn video này đã được dàn dựng, không phải người thật việc thật. Hiện tại đương sự đang thực hiện công tác phối hợp với cảnh sát địa phương để làm rõ vụ việc.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc “nữ shipper” có thể phải đối mặt với hình phạt theo quy định của pháp luật.
Sau khi vụ dàn dựng của “Tiểu Liên” bị phanh phui, cư dân mạng Trung Quốc đã liên tục báo cáo hàng loạt video tương tự theo chủ đề “nữ shipper bị đánh cắp xe điện rồi gục mặt xuống đường khóc lóc bên cột đèn”.



Hàng loạt video tương tự theo chủ đề “nữ shipper bị đánh cắp xe điện rồi gục mặt xuống đường khóc lóc bên cột đèn”.
Được biết, việc dàn dựng video tạo thông điệp xấu không còn là điều mới lạ trên khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc. Trước đó, vụ “cô gái ở Hồ Nam dàn dựng bị người lạ bắt tiếp rượu trong nhà hàng” đã bị cảnh sát xử lý. Nữ blogger bị bắt giữ và kênh tài khoản đăng tải đoạn clip đó đã bị xóa.


Vụ việc “nữ blogger ở Hồ Nam dàn dựng bị người lạ bắt tiếp rượu trong nhà hàng”.
Chưa hết, còn có một vụ “nổi cộm” hơn. Đó là đoạn clip “nam blogger quyên tặng bà cụ số tiền 3.000 NDT để quay clip rồi sau đó lấy lại 2.800 NDT”.
Vụ việc này diễn ra ở một vùng quê nghèo trên núi Đại Lương (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Nam blogger này đã đến ngôi nhà của bà cụ sống cùng đứa cháu mồ côi cha mẹ, để làm nội dung về “cứu trợ người nghèo”. Trong đoạn clip, nam blogger này đã trao tặng cho bà cụ 3.000 NDT (gần 10 triệu đồng). Trong quá trình này, nhiều người thuộc nhóm của nam blogger còn đứng phía sau ống kính nhắc nhở bà cụ nên nói gì và làm gì. Nhưng ngay sau khi ống kính ngừng quay, nam blogger đã lấy lại 2.800 NDT (hơn 9,2 triệu đồng), bà cụ được nhân 200 NDT (gần 800 nghìn đồng) xem như tiền công.

Hình ảnh từ vụ "nam blogger quyên tiền trá hình câu tương tác".
Vụ việc đã được cảnh sát địa phương tiếp nhận xử lý. Nhóm người của nam blogger đã nhận hình phạt thích đáng bởi chiêu trò dàn dựng, lợi dụng sự đồng cảm của cư dân mạng để thu hút lượt tương tác.
Đứng trước tình hình các vụ dàn dựng làm quay clip với mục đích “câu view câu like” này, phía cảnh sát Trung Quốc đã lên tiếng nhắc nhở: “Mạng xã hội không phải vùng ngoại lệ của pháp luật. Cố tình tạo dựng tình huống gây hoang mang dư luận, mang thông điệp tiêu cực sẽ bị trừng trị thích đáng theo pháp luật. Yêu cầu người dùng mạng phát ngôn và sáng tạo nội dung có cơ sở xác đáng, không lan truyền thông tin chưa rõ ràng, gây hại cho xã hội”.
Nguồn: Sohu

Đom đóm chưa hề tuyệt chủng hoàn toàn và chúng có thể quay trở lại
Chuyện đó đây - 10 giờ trướcChúng ta có thể làm gì để bảo vệ đom đóm?

Người cha bỏ việc, bán 5 căn nhà, chi 36 tỷ đồng cho 2 con du học: “Tôi chắc chắn không hối hận”
Chuyện đó đây - 23 giờ trướcNgười đàn ông Trung Quốc từ bỏ việc kinh doanh phát đạt và bán 5 căn nhà để cùng 2 con trai du học, theo đuổi giấc mơ sân cỏ.

Hệ Mặt Trời vừa phát hiện thêm một thành viên bí ẩn, và nó đang thách thức cả giả thuyết Hành tinh thứ Chín
Chuyện đó đây - 1 ngày trước2017 OF201 được xếp vào nhóm thiên thể vượt Sao Hải Vương (trans-Neptunian object, TNO) - tức nằm xa hơn cả hành tinh thứ tám trong Hệ Mặt Trời

Phát hiện "kho báu" quý giá dưới móng của tòa nhà
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcChiếc nhẫn đều được khai quật ở nền móng của một tòa nhà lớn, cho thấy sự giàu có của những người ở đó.

Rơi máy bay trực thăng tại Ấn Độ, 7 người có thể đã thiệt mạng
Bốn phương - 2 ngày trướcChiếc máy bay trực thăng của hãng Aryan Aviation mang theo 6 hành khách và 1 phi công đã gặp nạn tại bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ.

Những thành phố có cuộc sống đáng mơ ước nhất hành tinh
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcOxford Economics vừa công bố bảng xếp hạng Global Cities Index 2025, hé lộ bức tranh cạnh tranh sôi động giữa các đô thị toàn cầu về chất lượng sống, môi trường, kinh tế.

Chú chim hải âu cô đơn nhất thế giới: Mãi mãi không thấy đường về nhà và hành trình ngàn dặm được cả địa cầu dõi theo
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcMột chú chim hải âu lớn cứ bay mãi trên trời một cách bí ẩn.

Bí mật của cục tẩy: Cô giáo nhìn cục tẩy biết tính cách học sinh, bạn thuộc loại nào?
Chuyện đó đây - 4 ngày trước"Hiệu ứng cục tẩy" trong giáo dục trở thành đề tài hot khiến nhiều người thích thú.

Thủy quái sọc vằn dài 12 m "hiện hình" ở Canada
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcMột bộ xương quái dị, được bảo quản tuyệt vời sau 85 triệu năm đã giúp xác định một loài thủy quái chưa từng biết thuộc "gia tộc" Elasmosaurus.

Người đàn ông biến đại dương thành đường băng: 33 giờ trên không trung và bí mật phía sau chuyến bay khiến cả thế giới nín thở!
Chuyện đó đây - 6 ngày trướcNgày 21/5/1927, đúng vào thời điểm cả thế giới còn đang hoài nghi về năng lực thực sự của ngành hàng không non trẻ, một phi công người Mỹ trẻ tuổi tên là Charles Lindbergh đã khiến nhân loại kinh ngạc khi hoàn thành chuyến bay một mình không dừng nghỉ đầu tiên xuyên Đại Tây Dương.

"Huyết mạch của sự sống" tồn tại trên cả 7 hành tinh TRAPPIST-1
Chuyện đó đâyMột bước tiến lớn trong cuộc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh vừa đạt được nhờ "mắt thần" của siêu kính viễn vọng James Webb.