Đáng sợ con đường bị “băm nát” ở Hải Dương
GiadinhNet - Trước đây, một đơn vị thi công đã trúng thầu tuyến đường này, nhưng đã lâu không triển khai.
Thời gian qua, con đường dài gần 3km từ cổng khu công nghiệp Đại An chạy qua thôn Tiền của thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) đến ga Cao Xá, thuộc xã Cao An (cùng huyện Cẩm Giàng ) được người dân ví von là "con đường đau khổ".
Con đường lầy lội nhiều năm không được thi công. Ảnh: Đ. Tuỳ
Anh Nguyễn Văn Hùng (công nhân khu công nghiệp Đại An) cho biết: "Ngày nào tôi cũng đi làm qua con đường này, ngày mưa thì lầy lội, nhiều thùng vũng không thể đi được. Còn ngày nắng thì khói bụi mù mịt không biết đường nào mà đi. Cho nên, tôi phải đi tắt vào đường trong thôn Tiền để đến công ty".
Bà Trần Thị Hải (người dân sống ven đường) than thở: "Không hiểu các cấp chính quyền có biết về cuộc sống khổn khổ của chúng tôi ở đây hay không. Đã nhiều lần, chúng tôi phản ánh nhưng đâu lại vào đó, không thấy đơn vị nào giải quyết nên đành sống chung với cảnh lầy lội, ngập úng mỗi khi mưa đến và khói mụi vào ngày khô ráo".
Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (29/8), mặc dù tuyến đường lầy lội, nhiều thùng vũng, ổ voi nhưng vẫn có nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng chạy qua. Còn các phương tiện thô sơ hay xe máy thì chọn con đường đi vòng vào khu dân cư.
Trao đổi với PV, lãnh đạo thị trấn Cẩm Giàng cho hay, con đường này tuy chạy qua địa bàn của thị trấn nhưng lại thuộc quản lý của UBND huyện. Trước đây, một đơn vị xây dưng đã trúng thầu nhưng đã lâu không thấy triển khai thi công.
Hàng ngày vẫn có hàng trăm lượt xe tải đi qua. Ảnh: Đ. Tuỳ
Được biết, do nhiều phương tiện đi qua tuyến đường, đặc biệt xe tải chở vật liệu xây dựng, cho nên một số doanh nghiệp đã đổ gạch vỡ chèn vào các ổ voi, ổ gà để thuận tiện cho xe lưu thông. Tuy nhiên, cứ mưa xong các ổ voi đó lại càng trũng sâu hơn và lộ ra những hố sâu không ai dám đi vào.
Một số hình ảnh về con đường bị "băm nát" ở Hải Dương
Tuyến đường dài chưa đầy 3km nhưng nhiều ổ voi, thùng vũng
Hàng ngày có hàng trăm lượt xe tải lưu thông qua con đường này
Xe máy và các phương tiện thô sơ đều gặp ác mộng mỗi khi trời mưa
Những đống gạch vỡ được đổ ra đường để lấp các thùng vũng, ổ voi
Làm đường đi vào các hộ dân
Vào các doanh nghiệp
Nhưng cũng chỉ là muối bỏ bể
Được biết, tuyến đường này được một đơn vị xây dựng trúng thầu và chưa được thi công
Hàng ngày, hàng nghìn người dân vẫn phải đi qua con đường khiếp sợ này
Con đường "hành dân" ở Hải Dương
Bài, ảnh, clip: Đức Tuỳ