Đang tắm ao, tự dưng bị cá sấu ở đâu bơi ra cắn mất "của quý"

| Bốn phương

Người vô gia cư này cho biết ông tắm ao suốt 10 năm qua và chưa bao giờ đối mặt với một con cá sấu nào.

Fredric Iman, 68 tuổi, kiểm tra ao cá để chắc chắn rằng không có cá sấu rồi mới dám nhảy xuống tắm hôm 24.7. Fredric là một người vô gia cư và lang bạt khắp nơi.


Con cá sấu dài hơn 3m đã bị giết bằng biện pháp nhân đạo.

Con cá sấu dài hơn 3m đã bị giết bằng biện pháp nhân đạo.

Thật không may cho Fredric, một con cá sấu dài tới 3m lẩn trốn dưới ao đã chớp lấy thời cơ không thể tốt hơn khi thấy ông lão đang bơi dưới ao. Nó lao tới, tấn công Fredric, khiến ông mất đi một ngón tay, 2 ngón chân, một phần “của quý”. Vụ việc xảy ra ở Port Charlotte, bang Florida, Mỹ. Sau khi lên bờ, Fredric phải đi bộ 400 mét tới một trung tâm cứu hộ vì ông không có điện thoại di động.

“Tôi cố gắng bơi để trốn nó và tôi chỉ biết chính xác là mình đã đấm vào mắt con cá sấu”, Fredric trả lời kênh NBC. Cơ quan chức năng đã bắt và giết con cá sấu bằng biện pháp nhân đạo.

Một số người dân địa phương không hài lòng với cách giết cá sấu. Họ cho rằng ở Florida, việc bơi trong ao là quá nguy hiểm vì cá sấu thường lẩn trốn.

“Một người đàn ông tới gõ cửa và nói rằng ông ấy vừa bị cá sấu tấn công”, một nhân viên ở trung tâm cứu hộ, nói. Người thanh niên nói rằng ngón chân của Fredric ở thời điểm đó gần như đứt rời và quần ông rách tơi tả.


Fredric trên giường bệnh.

Fredric trên giường bệnh.

Fredric được đưa tới bệnh viện Lee Memorial điều trị. Các vết thương trên người ông không nghiêm trọng và không ảnh hưởng tính mạng. Fredric cho biết ông đã vô gia cư hơn 20 năm qua và thường tắm ở ao vì không biết tắm ở đâu. Trong hơn 10 năm tắm ao ở Florida, ông chưa bao giờ đối mặt một con cá sấu nào.

“Chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi, tôi sẽ phải vượt qua nó. Tôi sẽ quay trở lại đường phố với một số thương tích trên người. Tôi biết điều này không vui vẻ gì cho lắm”, Fredric nói.

Theo Dân Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.