Đang tắm thì bất ngờ đẻ con trong bồn, người phụ nữ cùng gia đình lúc đó mới biết mình... có thai

| Chuyện đó đây

Mặc dù hoảng sợ, nhưng Dimitty vẫn đủ bình tĩnh để ngồi xuống sàn nhà và... rặn.

Mới đây, một bà mẹ người Úc đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía dư luận khi bất ngờ hạ sinh trong bồn tắm, điều đáng ngạc nhiên hơn là khi đó gia đình mới biết cô đang chửa.

Vào lúc 1h30' sáng ngày 26/2/2022, Dimitty Bonnet, 28 tuổi, sống tại Australia đã bất ngờ cảm thấy đau bụng và vào nhà tắm để đi vệ sinh. Tuy nhiên, cô vẫn cảm giác rằng đây là một cơn đau kỳ lạ nên quyết định đi tắm để bản thân bình tĩnh hơn.

Đang tắm thì bất ngờ đẻ con trong bồn, người phụ nữ cùng gia đình sốc nặng khi lúc đó mới biết có thai  - Ảnh 1.

Dimitty Bonnet và chồng

Nhưng ngay khi vừa ngâm mình vào bồn, cô sớm nhận ra đầu một em bé đang chui ra giữa hai chân mình.

Mặc dù hoảng sợ, nhưng Dimitty vẫn đủ bình tĩnh để ngồi xuống sàn nhà và rặn đẻ bằng mọi giá. Sau mọi nỗ lực, Dimitty cuối cùng cũng hạ sinh thành công một bé trai vào lúc 2h30' sáng 26/2.

Ngay sau đó, đội ngũ nhân viên y tế thành phố đã có mặt và cắt dây rốn, sau đó chuyển 2 mẹ con đến Bệnh viện Campbelltown, bang New South Wales. Để đảm bảo an toàn, Dimitty và đứa bé được theo dõi trong 24 giờ.

Đang tắm thì bất ngờ đẻ con trong bồn, người phụ nữ cùng gia đình sốc nặng khi lúc đó mới biết có thai  - Ảnh 2.

Con trai Harvey Eric Barry Timmins

Phát biểu với báo chí, gia đình hoàn toàn bất ngờ với việc Dimitty đẻ con. Cô này cũng cho biết vẫn có kinh nguyệt đều đặn. Thậm chí, cô đã từng dùng que thử thai trước đó 1 tháng nhưng vẫn cho kết quả âm tính.

Được biết, bé trai mới sinh nặng 2,9kg và có tên là Harvey Eric Barry Timmins.

Nguồn: The Sun

Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.