Danh sách thống kê chi tiết vì sao những phụ nữ đã gặp 'không phù hợp' làm bạn gái của người đàn ông độc thân
GĐXH - Vũ khoe bảng Exel thống kê 50 người mà anh đã xem mặt kèm giải thích chi tiết vì sao họ "không phù hợp" để làm bạn gái.
Chàng trai họ Vũ (27 tuổi, ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) làm "giám sát trường mẫu giáo" với mức lương hàng năm là 150.000 tệ (khoảng 530 triệu đồng) - gấp hơn hai lần thu nhập bình quân đầu người của nước này.
Anh cao 1m80, có mức thu nhập khá nhưng đã độc thân suốt 7 năm do môi trường làm việc và mối quan hệ bạn bè ít. Chia sẻ trên trang cá nhân, Vũ khoe bảng Exel thống kê 50 người mà anh đã xem mặt kèm giải thích chi tiết vì sao họ "không phù hợp" để làm bạn gái.
"Đối phương là mẹ đơn thân, không hợp", "Cô ấy chỉ cao 1m50, quá lùn", "Ảnh chụp trên trang cá nhân với đời thực khác xa nhau..." là một trong ít lý do chàng trai này ghi chú trong bảng Exel. Đánh giá nhiều nhất mà Vũ dành cho các đối tượng xem mặt là: "Trông hơi béo".

Bài viết trên trang cá nhân, nói về buổi ra mắt thứ 50 của Vũ. Ảnh: Ettoday.
Vũ chuẩn bị có cuộc hẹn hò thứ 51 trong đời. Trong bài viết của mình chàng trai này nói rằng, lần nào xem mặt anh cũng rất nghiêm túc, quần áo chỉnh chu, nói năng lịch sự nhưng đều thất bại.
"Một số người bảo tôi kén chọn nhưng tôi nghĩ hôn nhân không phải trò trẻ con. Dù sớm hay muộn cũng phải chọn được người phù hợp", Vũ nói.
Vũ chia sẻ, với kinh nghiệm hẹn hò phong phú khiến anh thay đổi từ một người nhút nhát thành một chuyên gia hẹn hò. Khi gặp một cô gái thờ ơ với mình, Vũ sẽ cho đối phương 72 giờ để trả lời tin nhắn, sau đó rút ngắn dần còn 48 giờ, 36 giờ và 24 giờ.
"Nếu đối phương không nhắn nhưng vẫn tiếp tục cập nhật thông tin lên mạng xã hội thì tôi sẽ chặn ngay tài khoản của họ", Vũ nhận mình dễ rung cảm trước cái đẹp nhưng cũng rất dứt khoát.
"Trả lời tin nhắn đâu khó đến vậy? Nếu đối phương thấy tôi không phù hợp thì có thể nói thẳng, ai cũng đã trưởng thành rồi", Vũ chia sẻ.
Mặc dù thái độ của nhiều đối tượng xem mặt không tốt nhưng cha mẹ Vũ vẫn khăng khăng nguyên nhân chính là do con trai họ không chủ động.
Ngoài ra Vũ còn phàn nàn về việc người mai mối hay đòi quà mình. Anh cho hay: "Tết Nguyên Đán tôi đã tặng bà ấy một phong bao lì xì và một thùng rượu. Hôm nay trời nóng nên tôi ra cửa hàng hoa quả mua một quả dưa hấu gửi tặng. Người mai mối là người quen nên tôi không muốn bố mẹ khó xử'.
Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình, nhiều người khuyên Vũ nên xuất bản cuốn sách "Nhật ký xem mặt". Họ đùa rằng, có thể người mai mối không biết tuyển chọn theo đúng gu của Vũ, cũng có người cho hay tính cách của chàng trai này có vấn đề.
Nghe được lời căn vặn, Vũ nói, ở lần thứ 51 này, anh yêu cầu bà mối giảm giá chi phí giới thiệu 40% cho mình. "Tôi sợ bị bố mẹ mắng nên vẫn đi", anh nói.
Lý do có những người 'mãi vẫn ế'
Tư duy "mình đẹp - mình có quyền"
Tư duy "mình là số 1" - hay "ái kỷ" là một chứng bệnh mà rất nhiều người kén mắc phải. Ai cũng nghĩ mình giỏi, mình đẹp nên mình có quyền, nghĩ mình có điều kiện tốt nên việc đặt ra tiêu chuẩn cao, yêu cầu khắt khe cho người đồng hành. Vì vậy, họ biến hành trình tìm kiếm tình yêu thành một cuộc tuyển chọn.

Ngày càng có nhiều người độc thân, trong đó có những người ế vì nội tại, ngược lại có những người ế vì kén chọn. Ảnh minh hoạ
Ảo tưởng
Trong khi người mắc chứng ái kỷ còn có điều kiện và tiêu chuẩn để "có quyền kén". Những người ảo tưởng đáng sợ hơn bởi thực chất họ chẳng có gì mà kén. Họ không định vị đúng bản thân, không đánh giá được mình ở đâu, không nhận ra được những vấn đề, điểm hạn chế của bản thân.
Chưa hoàn thiện diện mạo và kỹ năng xã hội
Có thể do được gia đình bao bọc hoặc đôi khi là do tính cách nên nhiều bạn trẻ hiện nay chưa có ý thức về việc hoàn thiện diện mạo và các kỹ năng xã hội.
Chuyên gia hẹn hò luôn nói với khách hàng "trước khi tìm ai đó hoàn hảo dành cho mình, bạn phải trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân cái đã".
Không biết mình muốn gì
Đây là nhóm người thể hiện mình dễ tính nhưng thực chất là không biết mình muốn gì. Vì không hiểu rõ bản thân nên họ không biết mình phù hợp với một người như thế nào và một người như thế nào sẽ làm cho mình hạnh phúc.
Tuy nhiên với cuộc sống bận rộn ngày nay, nhiều người đang tìm đối tượng qua mạng xã hội, công ty mai mối hay app hẹn hò, việc chờ đợi một cuộc gặp gỡ giữa hàng triệu người dường như không đơn giản nữa, nhất là khi ngày càng lớn tuổi.
Thiếu cơ hội quen biết với các đối tượng phù hợp
Không chỉ những người sống khép kín, ít chủ động giao tiếp xã hội hoặc những người làm việc trong các môi trường một bề giới tính mới gặp vấn đề này. Rất nhiều người dù tính cách quảng giao, giao tiếp nhiều vẫn cần hỗ trợ để gặp được đối tượng phù hợp.
Tồn tại các vấn đề tâm lý cá nhân
Có những người bị các ám ảnh tuổi thơ, gia đình, có những người do sang chấn tâm lý, có những người bị tổn thương từ những mối quan hệ cũ hay biến cố khác trong cuộc sống. Họ nói muốn hẹn hò và kết hôn nhưng nhiều khi chỉ là do áp lực từ xung quanh hoặc bản thân thấy cô đơn nên muốn tìm.
Trên thực tế ngay cả khi gặp được người phù hợp chưa chắc đã thành và kể cả bén duyên vẫn chưa chắc được lâu dài, bởi nếu bản thân còn chưa hạnh phúc và bình an, rất khó có để yêu thương hay mang hạnh phúc cho người khác được.
Yêu cầu những việc cần làm khi hẹn hò dài 17 trang của bạn gái khiến chàng sinh viên luật choáng vángMột mặt hàng của Việt Nam được nhiều nước ưa chuộng, hiện đang tràn ngập khắp 2.3 của thế giới, mang về hàng chục tỷ USD mỗi năm
Cuối năm âm – đầu năm dương, 3 con giáp dễ vướng gánh nặng tình cảm, "báo động" cả hôn nhân lẫn tài chính
Gia đình - 11 phút trướcVới 3 con giáp dưới đây, nếu không kịp điều chỉnh, chuyện tình cảm có thể kéo theo hệ lụy tài chính rõ rệt khi bước sang năm mới.
3 con giáp nữ hay 'bóc phốt' bạn thân trước mặt người yêu
Gia đình - 17 phút trướcGĐXH - Trong thế giới của 12 con giáp, có những cô nàng dù bình thường "chị chị em em" thắm thiết, nhưng cứ hễ đứng trước mặt người yêu là lại vô tình (hoặc cố ý) biến bạn thân thành nhân vật chính trong những câu chuyện kể lể, than phiền.
Bước qua tuổi 40, hạnh phúc thực sự của tôi thay đổi hoàn toàn vì những điều này và tôi cảm thấy thật may mắn
Gia đình - 1 giờ trướcHóa ra, sau 40 tuổi, hạnh phúc thực sự gói gọn trong những điều rất đơn giản.
Nghỉ hưu 6 năm, tôi vẫn đi làm: Không phải ham việc mà vì tiền chưa đủ sống
Gia đình - 1 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 61, sau khi đã nghỉ hưu, đáng lẽ tôi đã có thể an nhàn bên con cháu, nhưng thực tế lại khác xa mong muốn.
Năm nhất đại học, tôi rung động trước người đàn ông hơn 22 tuổi
Gia đình - 2 giờ trướcTôi mới bước vào năm nhất đại học và có khá nhiều bạn trai theo đuổi nhưng tôi lại rung động trước một người đàn ông chín chắn, hơn tôi 22 tuổi. Anh mang đến cảm giác được lắng nghe, được trân trọng…
Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ
Nuôi dạy con - 17 giờ trướcGĐXH - Nhiều cha mẹ cảm thấy phát điên, mất bình tĩnh khi đối diện với đứa trẻ tức giận, bức xúc hoặc nổi loạn. Hãy nằm lòng 5 câu "thần chú" và quy tắc "S.T.O.P" này để nuôi con trưởng thành.
Càng rơi vào nghịch cảnh, 5 cung hoàng đạo này càng dễ 'lội ngược dòng' ngoạn mục
Gia đình - 19 giờ trướcGĐXH - Với những cung hoàng đạo này, thử thách không phải dấu chấm hết mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới nhiều bất ngờ hơn.
Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Thương con đến mức bao bọc suốt hơn nửa đời người, người mẹ ngoài 90 tuổi vẫn nấu ăn, giặt giũ cho con gái U60.
Bán nhà phố cổ Hà Nội gần 100 tỷ, tôi nghẹn lòng khi bố mẹ định chia em gái 50 tỷ
Gia đình - 1 ngày trướcSống cùng bố mẹ trong căn nhà phố cổ nhiều năm, tôi chưa từng tính toán chuyện tài sản. Nhưng khi bố mẹ dự định bán nhà gần 100 tỷ, chia cho em gái đã lấy chồng ở tỉnh xa 50 tỷ, phần còn lại dùng mua nhà ở cùng tôi và gửi tiết kiệm khiến tôi cảm thấy nặng trĩu trong lòng…
Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcNgười ta cứ mải miết đi tìm những vật phẩm phong thủy đắt tiền để cầu bình an, nhưng lại quên mất rằng, phong thủy thượng thừa nhất của một gia đình lại nằm ngay trong chính cách chúng ta đối đãi với nhau, gói gọn trong một chữ duy nhất.
Tuổi tác càng cao càng phải mở rộng tầm nhìn: Đến 60 tuổi chỉ cần làm tốt một việc, đời người sẽ bình an
Gia đìnhGĐXH - Thời gian không thiên vị bất kỳ ai. Chỉ khi tuổi tác lớn dần, con người mới thực sự thấu hiểu giá trị của cuộc sống, học cách điều chỉnh tầm nhìn để tìm thấy sự bình an.
