Đặt mua rèm che phòng tắm, cô gái phát hoảng nhận về sản phẩm không thể "dị" hơn, hơn 3 triệu dân mạng cũng "khóc" theo

| Chuyện đó đây

Lại là một câu chuyện mua hàng online "cười ra nước mắt".

Tình huống dở khóc dở cười này xảy ra với cô nàng sinh viên tên Cat Jackson, hiện đang theo học đại học ở Exeter, Anh. Thuận theo xu thế hiện hành là mua hàng online cho đỡ mất công đi lại, thậm chí còn được giá rẻ hơn, cô nàng Cat cũng hí hửng đặt mua một tấm rèm che trong phòng tắm. 

Ấy thế mà, đúng như kinh nghiệm lâu nay cho thấy, mua hàng online là một hành động cực kỳ "hên-xui", tức may thì được đồ đẹp, xịn xò hoặc ít nhất là phù hợp với giá tiền còn "nhọ" thì được ship cho món đồ không đúng như quảng cáo lại còn mất tiền oan.

Đặt mua rèm che phòng tắm, cô gái phát hoảng nhận về sản phẩm quái dị rợn tóc gáy, hơn 3 triệu dân mạng cũng

Hình ảnh tấm rèm "chất phát ngất" mà Cat nhận được.

Khi nhận được hàng giao đến, Cat đã mở ra xem luôn và cô bị sốc khi thấy tấm rèm không in họa tiết như cô mong muốn mà lại là... khuôn mặt một gia đình 3 người nào đó, lạ hoắc lạ huơ. 

Thật khó tin nhưng đúng là như vậy, gia đình đó không phải người nổi tiếng nhưng không hiểu sao lại trở thành họa tiết in trên tấm rèm.

Biết rằng nó trông rất "ngộ" nhưng Cat vẫn quyết định treo nó lên phòng tắm. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi lần cô ấy sử dụng phòng tắm của mình, cô được chào đón bởi khuôn mặt khổng lồ của 3 người lạ đang mỉm cười.

Cat đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn tìm được gia đình trong tấm rèm cô nhận được.

Cat đã chia sẻ trải nghiệm "dở khóc dở cười" của mình lên mạng xã hội TikTok và nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng với hơn 3 triệu lượt xem. Cư dân mạng cũng không khỏi bật cười với hình ảnh này.

Cat cho biết: "Khi bạn đặt một tấm rèm phòng tắm nhưng bị giao nhầm hàng. Tôi xin lỗi bất cứ ai trong gia đình này nhưng chúng tôi cần một tấm rèm phòng tắm vì vậy tôi buộc phải treo nó lên".

Để tăng thêm tính hài hước, Cat, đã chèn bài hát Little Priest từ bộ phim ca nhạc Sweeney Todd.

Một cư dân mạng để lại bình luận hài hước: "Tôi đã khóc khi xem video này" (ám chỉ cười đến chảy nước mắt).

Một người khác nhận xét: "Đây là video yêu thích nhất của tôi từ trước đến nay".

Trong khi một người khác viết: "Tôi thích cách bạn thực sự sử dụng nó. Cười đau bụng!".

Trước đó, người phụ nữ tên Sara Hamilton (30 tuổi) ở thị trấn Bolton, Greater Manchester (Anh quốc) cũng rơi vào tình huống "cười không ra hơi" khi mua hàng qua mạng. Sara sở hữu hàm răng không được "đẹp mắt" nên quyết định tìm mua miếng dán răng Veneer (một lớp vỏ mỏng, được chế tạo theo vật liệu tùy chỉnh, dán lên mặt trước của răng để cải thiện vẻ ngoài của chúng) nhằm cải thiện tình hình.

Nào ngờ, khi nhận hàng, Sara đeo cặp Veneer vào 2 hàm răng của mình nhưng nó quá to khiến cô không thể ngậm được miệng. Trông chẳng khác nào thứ đồ chơi của bọn trẻ con được nhét vào miệng.

Nguồn: The Sun

Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.