Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau lòng án mạng từ tình yêu mù quáng

Thứ ba, 19:32 27/09/2022 | Pháp luật

Cho đến bây giờ, khi đã “yên vị” trong trại giam, Phạm Văn Minh có lẽ vẫn chưa thấu hết nỗi đau của những người liên quan đến mình phải chịu đựng.

Chỉ vì sự ghen tuông mù quáng, trái luân thường đạo lý mà Phạm Văn Minh (sinh năm 1983, trú ở Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa) đã khiến 3 gia đình tan nát, vợ và các con của Minh sống trong sự đau đớn tủi nhục. Không chỉ thế, với tội giết người, Minh sẽ phải chịu bản án thích đáng với hành động dã man, mất nhân tính của mình.


Phạm Văn Minh vốn ít học, quê ở xã miền núi Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Năm 2020, theo bạn bè giới thiệu, Minh ra Bắc Ninh để làm ăn, thời gian đầu, Minh làm cho doanh nghiệp làm đúc sắt, sau đó đi lái xe tải, lái taxi để kiếm tiền nuôi con. Trong thời gian này, Minh thuê nhà của chị Nguyễn Thị P. (sinh năm 1980, trú ở phường Châu Khê, TP Từ Sơn), sau đó có quan hệ tình cảm với chị này.

Chị P. làm nghề bán rau ở chợ Tháp, bỏ chồng và có phòng trọ cho thuê. Cuộc tình của chị P. và Minh trái luân thường đạo lý, nhưng tình cảm khá mặn nồng. Hàng ngày, Minh đi làm, chị P. đi chợ, trưa và tối nấu cơm ăn cùng với nhau. Trong thời gian sống với chị P., tiền kiếm được chi vào tình phí hết, không gửi về cho vợ con được bao nhiêu.

Đau lòng án mạng từ tình yêu mù quáng - Ảnh 1.

Công an Bắc Ninh dẫn giải đối tượng Minh đi thu tang vật.

Đến tháng 6, do công việc không ổn định, Minh bỏ việc về quê. Tuy nhiên, hắn ta vẫn thường xuyên liên lạc với chị P., thường xuyên tranh thủ ra Bắc Ninh thăm chị. Thời gian gần đây, Minh thấy chị P. có biểu hiện khác lạ nên đã để ý, phát hiện chị P. thường xuyên nhắn tin cho người khác. Nghi chị P. có người tình mới, Minh đã để ý và phát hiện chị hay nhắn tin cho anh Trần Văn H. (sinh năm 1976 ở Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Anh H. là đội trưởng của công ty đóng trên địa bàn TP Từ Sơn. Anh H. cũng đã có vợ con ở Bắc Giang, gia đình hạnh phúc, vợ anh H. là người chỉn chu, tình cảm, hết lòng lo cho chồng con. Tuy nhiên, sau khi Minh về quê vào tháng 6, chị P. đã quen và có tình cảm với anh H., 2 người thường xuyên qua lại với nhau.

Biết chuyện này, Minh ghen tuông nên đã nhiều lần “dằn mặt” chị P., không cho người tình quan hệ với anh H.. Tuy nhiên, vốn là người đàn bà không đoan chính, chị P. không dứt tình cảm với Minh, nhưng cũng không chấm dứt việc quan hệ với anh H. mà tiếp tục “bắt cá hai tay” với 2 người đàn ông đều đã có gia đình. Cũng chính vì điều này đã dẫn đến vụ án mạng đau lòng và bi kịch cho 3 gia đình, trong đó có cả những đứa con của chị P. phải gánh chịu.

Ghen tuông, bực bội về chuyện người tình không chung thủy với mình, ngày 18/9, Minh đi xe máy từ Thanh Hóa ra Bắc Ninh để tìm người tình. Sau khi đến nhà không gặp chị P., Minh đi xe máy lòng vòng để tìm thì bất ngờ phát hiện anh H. đèo chị P. đi đám cưới về. Khi gặp người tình, Minh điên tiết đánh chị P., ghen tuông khiến cho những người trong khu trọ ái ngại. Tối 18/9, Minh ngủ lại nhà chị P. cho đến rạng sáng thì bỏ đi. Người đàn bà này cũng không ngờ rằng, gã người tình đã biết được quy luật của “chàng” người tình kia, nên thủ sẵn dao để tìm cách sát hại cho hả cơn ghen cuồng.

Đau lòng án mạng từ tình yêu mù quáng - Ảnh 2.

Con đường lầy lội dẫn vào nhà đối tượng Minh.

Đến khoảng gần 5h ngày 19/9, người dân đi tập thể dục ở khu vực Song Tháp, phường Châu Khê, Từ Sơn phát hiện người đàn ông gục bên cạnh xe máy, trên người có vết thương chảy máu, nên đã hô hoán và báo cáo với cơ quan công an. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện TP Từ Sơn sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Nhưng vết thương nặng, mất nhiều máu, nên nạn nhân không qua khỏi. Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn H.. Trên người anh H. có 2 vết thương do vật sắc nhọn gây nên; ví tiền, xe máy không bị mất. Hiện trường chính nơi xảy ra vụ án cách nơi nạn nhân gục ngã khoảng 500 m.

Xác định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn, nên lực lượng chức năng đã tập trung rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt là các mâu thuẫn nợ nần, làm ăn, tình ái; tìm nhân chứng, người biết việc, trích xuất các camera của nhà dân dọc bên đường. Tuy nhiên, không có camera nào ghi được hình ảnh nạn nhân bị sát hại. Do trời tối nên nhân chứng cũng không biết gì cụ thể, chỉ nhìn thấy có người đàn ông đi xe máy qua vung tay với nạn nhân rồi đi tiếp.

Đau lòng án mạng từ tình yêu mù quáng - Ảnh 3.

Phân tích bản vẽ hiện trường một vụ trọng án.

Qua rà soát các mối quan hệ, những người làm việc cùng với anh H. đều cho biết nạn nhân là người hiền lành, tử tế, không rượu chè, cờ bạc, cũng không nợ nần ai. Chính vì vậy, lực lượng chức năng chuyển hướng tập trung nghiên cứu về các quan hệ tình cảm của nạn nhân và phát hiện anh H. có quan hệ tình cảm với chị P., chiều hôm trước vẫn chở chị đi đám cưới. Được mời lên làm việc tại cơ quan công an, chị P. đã kể lại câu chuyện bị Minh đánh, sau đó Minh bỏ đi đâu không rõ.

Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng nghi vấn là Phạm Văn Minh. Lần theo dấu vết của Minh, lực lượng chức năng xác định sau khi gây án, Minh bỏ trốn về quê ở Thanh Hóa. Ngay trong đêm 19/12, đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chỉ đạo tổ công tác do các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự vào Thanh Hóa để tổ chức truy bắt đối tượng Minh.

Vào đến quê Minh ở xã Cẩm Long, Cẩm Thủy đã nửa đêm, mặc dù rất mệt sau một ngày làm việc cật lực, tổ công tác không ai dám nghỉ ngơi, phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa tổ chức nắm tình hình, xác định đối tượng đang ở nhà. Nơi Minh ở là khu vực miền núi, xa khu dân cư, trên quả đồi, có rất nhiều cây cối, dễ tẩu thoát. Chính vì vậy, lực lượng chức năng đã quyết định bắt giữ đối tượng ngay trong đêm, không để hắn trốn thoát.

Đau lòng án mạng từ tình yêu mù quáng - Ảnh 4.

Đối tượng Phạm Văn Minh.

Về phía Minh, sau một ngày chạy xe từ Bắc Ninh về Thanh Hóa, hắn ăn uống xong xuôi, coi như không có việc gì xảy ra rồi lên giường đi ngủ. Hắn không ngờ, chỉ chưa đến một ngày, hành tung của hắn đã bị lật tẩy. Bị bắt bất ngờ, Minh không kịp chống cự, đành tra tay vào còng. Như vậy, chưa đầy 24 giờ đồng hồ, Công an Bắc Ninh đã giải mã thành công vụ án, bắt giữ đối tượng phạm tội, đưa về Bắc Ninh để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Minh khai nhận do ghen tuông với nạn nhân, nên hắn đã tìm hiểu trước, nắm rõ quy luật sinh hoạt của anh H. là thường xuyên đi mua đồ ăn sáng rất sớm để ăn rồi đi làm. Với quyết tâm sát hại tình địch để thỏa máu ghen tuông, Minh đã chuẩn bị con dao nhọn, đem theo người để tìm cách gây tội ác.

Theo đó, đêm 18/8, sau khi ngủ với chị P., khoảng 4h30 ngày 19/9, Minh mang theo dao, lấy xe máy phóng đi. Biết anh H. sẽ đi qua khu vực cầu Song Tháp, phường Châu Khê, nên Minh đợi sẵn ở đó. Đến khoảng 5h15 cùng ngày, anh H. đi mua đồ ăn sáng qua, Minh đã chặn đầu xe máy, dùng dao đâm 2 nhát vào người anh H. rồi phóng xe về Thanh Hóa. Khi đi đến khu vực Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội, Minh vứt dao rồi đi tiếp.

Sau khi bắt giữ được Minh, Công an Bắc Ninh đã dẫn giải đối tượng đến địa điểm vứt dao là hung khí gây án. Đến 11h30 ngày 20/9, tổ công tác Công an Bắc Ninh đã thu giữ được tang vật vụ án là con dao nhọn được vứt tại khu vực đường Vành đai 3, thuộc tổ 14, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội.

Đau lòng án mạng từ tình yêu mù quáng - Ảnh 5.

Đối tượng Minh chỉ chỗ vứt con dao hung khí.

Về phía vợ con Minh, sau khi thấy Minh bị bắt, mấy mẹ con đều choáng váng khi biết chồng, cha của mình gây tội ác tày trời như vậy. Vợ Minh không thể ngờ, người chồng đầu gối tay ấp của mình, đã quan hệ bất chính lại còn ghen tuông vô lối, nhẫn tâm sát hại người khác. Vợ con nạn nhân H. cũng đau khổ không kém khi người đàn ông hết mực chỉn chu, biết thương yêu vợ con, chăm lo cho gia đình lại ngoại tình dẫn đến thiệt thân.

Đáng trách nhất là chị P. - người là nguyên nhân gián tiếp gây ra vụ án. Vì sự lẳng lơ, bất chấp luân thường đạo lý đã gây ra cảnh đau lòng, người chết, kẻ vào tù, bản thân và gia đình mình chịu sự coi thường, khinh rẻ của xã hội. Đây cũng là bài học cho mọi người, bởi nếu không kiểm soát được tình cảm, không làm chủ được bản thân, thì có thể dẫn đến những chuyện đau lòng.

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Minh về tội giết người và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Đến nhà con gái để đưa cháu ngoại đi học, cha hoảng hốt phát hiện con đã chết còn con rể thì thoi thópĐến nhà con gái để đưa cháu ngoại đi học, cha hoảng hốt phát hiện con đã chết còn con rể thì thoi thóp

GiadinhNet - Khi vào nhà, ông Phùng phát hiện chị Lợi đã chết trong phòng ngủ, bên cạnh có 1 cây búa. Chồng chị Lợi là anh Huỳnh Văn Hậu đang nằm thoi thóp bên cạnh vợ mình với vết cắt trên cổ.

Phương Thủy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 17 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Top