Đầu to để... bé thông minh

GiadinhNet - Nói về chăm con, mẹ thật sự là không có kinh nghiệm. Nhưng từ khi có con mẹ luôn dành thời gian để lo cho con. Con yêu! Con có biết vì sao mọi người gọi con là "To" không?

 
Con yêu của mẹ, con có biết tại vì sao mọi người gọi con là “To” không ? Khi mẹ mang thai con được 36 tháng, mẹ đi tái khám và siêu âm. Bác sĩ siêu âm bảo với mẹ là não con có nước chấn thủy. Lúc đó mẹ như ai búa vào đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra.
 
Cầm tờ giấy vào cho bác sĩ thì bác sĩ cũng ngỡ ngàng không hiểu nguyên nhân tại sao, coi lại tất cả hồ sơ thì không có gì hết. Siêu âm 3 chiều, 4 chiều cũng không có gì hết, thật vô lý!
 
 Mẹ thì cứ rơi nước mắt mãi nên bác sĩ quyết định cho mẹ đi siêu âm lại lần nữa mà không phải tại bệnh viện, mà là một phòng khám tư tại đường Võ Thị Sáu. Khi mẹ tới đó đưa giấy cho bác sĩ coi và bác sĩ đã siêu âm cho mẹ, kết luận rằng não vẫn bình thường và phân tích cho mẹ hiểu kích thước đầu – thân – chân cộng lại sẽ ra số tháng.
 
Đầu và thân bằng nhau, chỉ có chân thì hơi ngắn một chút nên không sao, có lẽ do giống mẹ. Mẹ nghe xong cảm thấy đỡ được phần nào. Bác sĩ quyết định mẹ sanh mổ vì đầu con hơi to so với những đứa bé khác.

Qua tuần sau cũng là lúc con ra đời, sắp vào phòng mổ mẹ lại một lần nữa lo sợ vì khi nghe bác sĩ trưởng khoa coi hồ sơ bảo với mẹ là con bị dị tật, mổ xong phải đem qua bệnh viện Nhi đồng, còn mẹ phải nằm lại. Lúc đó mẹ lại bị sốc, chỉ có ông bà ngoại con ở đó để an ủi mẹ. Vào phòng mổ bác sĩ đo huyết áp cho mẹ đều bị tụt, tiêm thuốc gây mê mấy lần mới được.

Thật sự mà nói lúc đó mẹ buồn lắm, cứ rơi nước mắt mãi nhưng mẹ luôn nói thầm với con là ráng lên, cùng mẹ vượt qua lúc này vì mẹ yêu con lắm. Quá trình mẹ sanh con, mẹ đều thấy hết.
 
Khi bác sĩ đem con ra được rồi, mẹ mừng rơi nước mắt, nói không nên lời. Các bác sĩ đều nói không sao, đầu to thông minh, không có gì hết. Đến lúc đó thì mẹ mới yên tâm.
 
Mẹ nghe ông bà ngoại kể lúc mẹ vào sanh con trời mưa lớn. Khi con ra ngoài ông bà lại nhìn thấy cháu mình mừng quá, cứ đứng ở ngoài mà cầu trời phù hộ cho hai mẹ con. Đến tối, ba mới vào với hai mẹ con mình vì ba bận buôn bán.
 
Mẹ và con nằm viện một tuần lễ, sáng thì bà ngoại vào chăm con với mẹ đến tối thì ba vào ngủ với hai mẹ con. Và cũng đến lúc hai mẹ con được về nhà ngoại rồi. Về đến nhà rồi người cực nhất là bà ngoại, vì con quậy lắm. Cứ quấy rối vào ban đêm, chỉ một tiếng đông nhỏ là con giật mình ngay và khóc mãi.
 
Có con ở nhà ông ngoại, cậu dì đều bị bà la vì cứ làm ồn. Bà chăm con rất kỹ, xông hơi rồi hơ than, đến khi con được 3 tháng mới thôi. Con không có bú mẹ mà bú bình, chọn sữa cho con cũng là cả một vấn đề, loại sữa phổ biến uống vào con bị táo bón, loại uống hợp lại khó tìm mua...
 
Rồi tới lúc con bệnh sổ mũi thì mẹ lại lo, bác sĩ bảo mẹ là nhỏ mũi cho con, con thật là ngoan, để mẹ nhỏ thuốc mà không quấy, hết sổ mũi rồi lại ho và sốt, mẹ lại phải đưa đi bác sĩ. và cho con dùng cam và trái cây thêm để uống tăng sức đề kháng cho con.
 
Và cứ thế đến gần 2 tuổi, mẹ thấy mẹ của bạn cùng xóm cho bạn ăn váng sữa, mẹ tham khảo mãi và quyết định cho con dùng. Có khi con dùng 3 hũ một ngày. Con rất chịu bú, bú đêm được 4 - 5 bình sữa và từ đó con tăng cân, mọi người đều hỏi tại sao, mẹ đều giải thích và nói cho các bà mẹ khác hiểu.
 
Nhưng cái bệnh sổ mũi, sốt, ho cứ lập đi lập lại mãi tới khi mẹ xem TV giới thiệu si rô tăng cường sức đề kháng Ceelin, mẹ đã mua cho con uống. Thật là tốt, mẹ cho con uống gần cả năm nay con không có bệnh vặt đó nữa, mỗi ngày con đều đặn uống và luôn mạnh khỏe.

Đến nay con trai của mẹ đã được 38 tháng tuổi, nhưng không có lúc nào mẹ rời con một bước, con ở đâu là mẹ ở đó, lúc nào con đi mẹ vẫn nắm chặt tay con không bỏ ra vì sợ con té.

Mẹ yêu con, mẹ sẽ luôn dành những điều tốt nhất cho con vì con là con ngoan của mẹ. Mẹ tự hào vì con.
 
 
Lê Trịnh Thanh Phong
Sinh ngày 11/9/2008
Mẹ:Trịnh Thị Thanh Hiếu
Ngày sinh: 3/1/1984
Địa chỉ: Phường 21, Bình Thạnh, TPHCM.
 
 
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được  giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
 
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
 
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
 
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919.
 
lehuong
Ý kiến của bạn
Sau 8 năm làm dâu, lần đầu tôi quyết định không về quê dịp nghỉ lễ và bật khóc trước câu nói của mẹ chồng

Sau 8 năm làm dâu, lần đầu tôi quyết định không về quê dịp nghỉ lễ và bật khóc trước câu nói của mẹ chồng

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 8 năm làm dâu, tôi chưa từng nghĩ mình có thể nói “không” với một kỳ nghỉ ở quê chồng. Vậy mà năm nay, sau những tháng ngày bận rộn, tôi quyết định ở lại, dành thời gian cho các con và cho chính mình. Tôi đã nghĩ sẽ phải đối mặt với sự không hài lòng của mẹ chồng, nhưng phản ứng của bà sau đó lại khiến tôi lặng người.

Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão

Ninh Bình: Toàn cảnh xưởng đóng tàu, vật liệu chất ngổn ngang cạnh sông Đáy ở xã Ý Yên trong mùa mưa bão

Đời sống -

GĐXH - Giữa mùa mưa bão năm 2026, hàng nghìn mét vuông bãi sông Đáy tại xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) đang được sử dụng làm nơi đóng tàu, tập kết vật liệu, bốc xếp hàng hóa. Những hoạt động diễn ra sát tuyến đê tả Đáy và mép sông đặt ra nhiều lo ngại về an toàn thoát lũ, an toàn đê điều, qua đó tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và cuộc sống của người dân vùng hạ du khi xảy ra mưa lớn, lũ dâng.

Võ Hạ Trâm: 'Tôi ở với mẹ chồng như với mẹ đẻ'

Võ Hạ Trâm: 'Tôi ở với mẹ chồng như với mẹ đẻ'

Giải trí -

GĐXH - "Vợ chồng tôi do sinh cùng ngày cùng tháng, cùng cung hoàng đạo nên tính cách, sở thích, sinh hoạt, thói quen,… đều tương đồng. Sau khi về chung một nhà gần như chúng tôi không gặp khó khăn gì trong việc dung hòa", Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.