Dâu út mừng rỡ khi được bố chồng khó tính khen ngợi tinh tế chọn quà Tết

| Tâm sự

GĐXH - Chỉ là những món quà nhỏ, nhưng thật bất ngờ là đã được bố chồng đón nhận một cách rất vui vẻ.

Chồng lấy cớ có việc để trốn đi chơi cùng gia đình, vợ choáng váng khi bắt gặp chồng tình tứ bên gái trẻChồng lấy cớ có việc để trốn đi chơi cùng gia đình, vợ choáng váng khi bắt gặp chồng tình tứ bên gái trẻ

GĐXH - Chính mắt tôi nhìn thấy chồng đang âu yếm bên người tình trẻ, thế mà anh ấy lại nói dối đang đi công việc ở xa.

Nhà có ba chị em dâu đều sống xa nhà chồng, nên chuyện sắm Tết biếu bố chồng ở quê năm nào cũng được coi trọng. Tôi là dâu út nên rất ý thức được việc này, quà cáp làm sao phải ý nghĩa mà không được lớn hơn các chị bên trên.

Bố chồng tôi gần đây mắc bệnh tim và tiểu đường khá nặng, phải kiêng đủ thứ, ông ăn uống rất kỹ tính. Việc biếu quà Tết nếu là đồ ăn thức uống cũng phải để ý, phù hợp với sức khỏe, sở thích của bố chồng. Chắc chắn là các đồ uống có cồn, đồ ăn cay nóng, nhiều đạm… là không được rồi.

Chị dâu cả có kinh tế khá giả nên sắm Tết bố chồng rất sang. Đó là chai rượu ngoại đắt tiền, mấy hộp bánh ngoại trông đẹp mắt của các thương hiệu nổi tiếng thế giới và vài cân hoa quả cũng là loại nhập khẩu rất đắt. Những tưởng giỏ quà vừa đẹp, vừa đắt, ai nhìn vào cũng trầm trồ sẽ được bố chồng vui mừng, nào ngờ còn bị ông trách nhẹ: "Bố không uống rượu nữa và cũng có dùng mấy đồ này đâu, con cứ bày vẽ làm gì cho tốn kém. Mấy loại này, Tết mà mang ra mời khách ở đây, có khi họ còn cười cho đấy".

Dâu út mừng rỡ khi chọn được quà phù hợp để biếu Tết bố chồng khó tính - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Rút kinh nghiệm từ chị dâu cả, chị dâu hai cũng chi ra số tiền lớn như chị dâu cả nhưng lại chú ý tới các loại quà khác. Chị dâu thứ hai mua các loại đặc sản trong nước, được đặt riêng làm quà biếu nên chất lượng đảm bảo, hình thức cũng rất đẹp hơn các loại thông thường. Đó là giò chả, bánh trưng, bánh gai, bánh đậu xanh, thịt trâu, bò khô… Tất cả được mua với số lượng lớn, chia thành nhiều túi, bày la liệt trên bàn khi biếu bố chồng.

Bố chồng tôi vừa thương vừa bực vì sự hoang phí của con dâu thứ, không biết những thứ đã nhận đấy dùng sao cho hết, cho ai để không bị lãng phí… Ngày Tết, người già, người có bệnh cũng hạn chế ăn các loại đó nên sẽ thừa rất nhiều. Tuy bố chồng không trách, nhưng trong lòng lại không vui khi nhận quà của con dâu.

Thấy hai chị tặng quà mà bố chồng không ưng, tôi là dâu út cũng thấy áp lực lắm, tiền tôi không nhiều và độ sành sỏi thì kém xa hai chị dâu. Tôi tính mua quà Tết cho bố chồng phải giản dị, phù hợp hơn so với quà của các chị đã tặng. Quà cho bố chồng phải vừa có loại chơi dịp Tết, có loại dùng để được lâu…

Tham khảo nhiều nơi, tôi quyết định mua tặng bố chồng một bức tranh thư pháp chủ đề truyền thống gia đình. Tôi mua thêm một lọ hoa giả cổ, to đẹp để trưng bày hoặc cắm hoa. Cùng với đó là mua chậu hoa cúc, hoa trà để bố chồng ngắm dịp Tết và cân trà khô, mứt sen, mứt dừa để bố chồng dùng tiếp khách dịp Tết.

Thật bất ngờ, bố chồng tôi nhận quà của tôi rất vui mừng, còn khen tôi mua quà giản dị mà phù hợp. Bố chồng khen ngợi con dâu tinh tế, biết chọn quà. Ông cũng vui vẻ chỉ bảo, dịp Tết là để gia đình sum họp, ông sẽ đọc các chữ viết trên bức tranh để nhắc nhở con cháu về truyền thống gia đình và gìn giữ nét đẹp cổ truyền cha ông. Bố chồng tôi rất yêu cây, hoa nên hàng ngày ngắm và chăm sóc hoa sẽ thấy thư thái, mạnh khỏe… Món quà vừa dùng Tết, vừa dùng lâu dài.

Tôi nhận ra rằng, bố chồng tôi dù có bệnh nhưng không hề khó tính, khắt khe với con cái. Tôi cũng rút ra một điều, biếu quà Tết là phong tục tốt đẹp có từ xa xưa, đây là dịp để con cháu thể hiện tình cảm của mình với các thế hệ trước. Quà cáp đừng nên thể hiện thiên lệch về giá trị, ganh đua hơn kém mà phải chứa đựng được các yếu tố truyền thống, hướng thiện, phù hợp với nhu cầu gia đình và mang đậm nét đẹp Tết cổ truyền.

Chồng sắp xếp cho vợ con dịp Tết về quê ngoại, vợ mừng thầm cho đến khi phát hiện ra bí mậtChồng sắp xếp cho vợ con dịp Tết về quê ngoại, vợ mừng thầm cho đến khi phát hiện ra bí mật

GĐXH - Tôi không ngờ, đó chỉ là màn kịch của chồng để cho anh ta được tự do thoải mái mấy ngày bên người khác.

Chồng mỗi lần giận dỗi ghen tuông là đòi… ly hôn, vợ gạt nước mắt tìm cách 'trị' chồngChồng mỗi lần giận dỗi ghen tuông là đòi… ly hôn, vợ gạt nước mắt tìm cách "trị" chồng

GĐXH - Đã có hai con rồi mà chồng tôi thường xuyên giận dỗi, ghen tuông vô cớ và đòi ly hôn vợ.

Tưởng chồng có hiếu với bố mẹ vợ, nào ngờ mọi việc làm chỉ để thực hiện một âm mưu đầy tính toánTưởng chồng có hiếu với bố mẹ vợ, nào ngờ mọi việc làm chỉ để thực hiện một âm mưu đầy tính toán

GĐXH - Chồng tôi rất có hiều với bố mẹ vợ những đã sớm hiện nguyên hình là kẻ đầy mục đích tính toán khi lấy tôi.



Hoa Lan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.