Đầu xuân đi hội Lồng Tồng
Có lẽ trên khắp đất nước Việt Nam, hiếm có lễ hội truyền thống nào thu hút nhiều dân tộc tham gia như Lễ hội Lồng Tồng ở Định Hóa (Thái Nguyên).
Các cô gái dân tộc Tày xúng xính trong những bộ áo dài đen. Các cô gái người Dao, Sán Chỉ sặc sỡ trong những bộ quần áo dân tộc. Du khách khắp nơi nô nức đổ về sân vận động xã Phú Đình.
![]() |
|
Lễ hội Lồng Tồng ở Định Hóa, Thái Nguyên. |
Ngày hội, mọi nhà đều tham gia làm lễ. Mỗi nhà chuẩn bị một mâm cúng với gà trống luộc, thịt lợn nạc và cặp mon hua (bánh chưng của người Tày), xôi ngũ sắc và trứng gà luộc. Người dân quan niệm, xôi đỏ tượng trưng cho mặt trời, xôi vàng tượng trưng cho mặt trăng. Trên mỗi đĩa xôi là một con chim én bằng giấy đỏ mang biểu tượng mùa xuân.
Lễ ở ngoài đồng, mỗi gia đình chuẩn bị một mâm cỗ theo khả năng. Nhà không có điều kiện thì chuẩn bị vài chục món ăn. Nhà có điều kiện làm tới hàng trăm món. Mỗi mâm cỗ là sự phô bày kín đáo sự khéo léo của người phụ nữ trong công việc nội chợ. Gia đình nào có mâm cỗ trang trí đẹp, gia đình đó vô cùng tự hào về những người phụ nữ trong nhà.
