Đây là sao Cbiz duy nhất nhận được đặc quyền “1 mình 1 thảm” ở Cannes 2024
Mỹ nhân này xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2024 với trang phục khá đơn giản, nhưng cô được ban tổ chức ưu ái hết mức.
Sáng 25/5, đoàn phim Tương Viên Lộng (tên khác: Vụ Án Giết Người Ở Hiệu Bán Tương - She's Got No Name) đã xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes lần thứ 77. Tham gia sự kiện có đạo diễn Trần Khả Tân, nữ chính Chương Tử Di và dàn diễn viên như Lôi Giai Âm, Dương Mịch, Thử Sa, Lý Hiện, Vương Truyền Quân, diễn viên và đạo diễn Đại Bằng.
Theo Sina, ban tổ chức Cannes có màn vinh danh đặc biệt dành cho Chương Tử Di. Đội ngũ nhân viên an ninh đã làm trống thảm đỏ để minh tinh Trung Quốc tạo dáng riêng trong suốt 3 phút. Sau đó, dàn diễn viên và đạo diễn của Tương Viên Lộng mới đi cùng Chương Tử Di trong lần thứ hai. Khi ngôi sao 45 tuổi bước trên thảm đỏ, Ban tổ chức giải Cannes cũng tinh tế bật nhạc phim Hồi ức của một Geisha để chào mừng sự xuất hiện của cô.
Phóng viên quốc tế ưu ái Chương Tử Di
Trong một bài giới thiệu về Chương Tử Di, nữ diễn viên được vinh danh là Nhà làm phim Trung Quốc từng làm giám khảo tại Cannes nhiều nhất. Bên cạnh đó, Chương Tử Di còn có 5 lần lên bục trao giải cho các hạng mục quan trọng. Có thể nói, Chương Tử Di là ngôi sao Trung Quốc có tầm ảnh hưởng quốc tế nhất hiện nay. Thậm chí, trong LHP Cannes 2024, Củng Lợi cũng không có màn ảnh đặc tả và được dọn trống thảm đỏ như Chương Tử Di.
Chương Tử Di được hưởng đãi ngộ cao nhất của ban tổ chức LHP Cannes.
Ở tuổi 45, Chương Tử Di vẫn đẹp quyến rũ. Gương mặt điện ảnh của cô là của hiếm trong giới điện ảnh Hoa ngữ.
Nữ diễn viên diện đầm xuyên thấu của Maison Margiela.
Bên cạnh đó, Sina còn đánh giá trạng thái của các diễn viên còn lại trong đoàn phim Tương Viên Lộng khá tốt. Tuy nhiên, họ giống như tùy tùng của Chương Tử Di hơn. Các diễn viên trẻ thể hiện sự thiếu tự nhiên trên thảm đỏ LHP quốc tế.
Đoàn phim Tương Viên Lộng đi thảm đỏ Cannes. Bộ phim không tham gia tranh giải nhưng là tác phẩm cuối cùng được giới thiệu tại LHP năm nay, qua đó nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả.
Từ trái qua phải: Dương Mịch, Lôi Giai Âm, đạo diễn Trần Khả Tân, Chương Tử Di, Đại Bằng.
Dàn sao chào khán giả trên bục.
Dương Mịch đóng vai nhỏ trong Tương Viên Lộng. Đây là lần thứ 2 cô bước trên thảm đỏ Cannes, sau 12 năm. Trước đó, Dương Mịch đi cùng đoàn phim Họa Bì 2.
Dương Mịch diện váy mà thương hiệu Loewe thiết kế riêng cho cô. Dương Mịch đang là đại diện quốc tế của nhãn hàng này.
Nam diễn viên Lôi Giai Âm là nam chính của phim.
Nhà làm phim, danh hài Đại Bằng cũng là khách mời trong phim.
Nam diễn viên trẻ Thử Sa từng nổi tiếng với vai Dương Tiễn trong Phong Thần 1.
Nam diễn viên Lý Hiện được khen điển trai.
Bộ phim Tương Viên Lộng kể về người phụ nữ mang tên Chiêm Chu Thị bị chồng hành hạ tới mức quyết định ra tay sát hại chồng mình một cách dã man. Vụ án này trở thành một trong 10 sự kiện bí ẩn của Thượng Hải. Đồng thời, câu chuyện của cô trở thành chất xúc tác cho cuộc cách mạng về quyền của phụ nữ ở Trung Quốc. Đạo diễn Trần Khả Tân đã mất 5 năm viết kịch bản, chờ đợi Chương Tử Di gật đóng đóng vai nữ chính.
Khán giả Trung Quốc tự hào về Chương Tử Di:
- Một siêu sao hàng đầu có ảnh hưởng quốc tế thực sự. Chương Tử Di từng làm giám khảo Cannes 4 lần và không thiếu phim tranh giải tại Cannes.
- Chỉ có kiểu dọn dẹp thảm đỏ mới là màn quét sạch mọi thứ thực sự ấn tượng.
- Cô ấy còn được trân trọng hơn các ngôi sao Hollywood, xúc động thật sự, tôi tự hào tới mức bật khóc.
- Quốc mẫu hồi cung, làm trống thảm đỏ, cảnh quay đặc tả, mọi đặc quyền đều dành cho Chương Tử Di.
- Chương Tử Di đẹp đến nỗi cô ấy không cần quan tâm đến việc ăn mặc lồng lộn.
- Ánh sáng của người Hoa, danh thiếp của Trung Quốc, ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Châu Á - Chương Tử Di trở lại Cannes!
Bức ảnh đang "siêu viral" của Song Hye Kyo
Giải trí - 8 phút trướcHình ảnh Suzy và Lim Ji Yeon dõi mắt nhìn theo Song Hye Kyo đang cực kỳ hot trên mạng xã hội.
Ốc Thanh Vân đưa các con về Việt Nam hội ngộ chồng và gia đình
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Ốc Thanh Vân đã đưa các con về Việt Nam để thăm gia đình, nhân chuyến trở về này, nữ MC còn tranh thủ kết hợp cả công việc.
Trạm cứu hộ trái tim tập 48: Nghĩa bỏ An Nhiên, mong nối lại tình xưa với vợ cũ
Giải trí - 3 giờ trướcỞ tập 48 "Trạm cứu hộ trái tim", sau nhiều năm cùng mưu toan hại người, khi biết rõ bộ mặt của vợ, Nghĩa tàn nhẫn đuổi An Nhiên ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.
Nghệ sĩ Trà My bị fan hâm mộ đeo bám, Thanh Hương được khen trẻ đẹp, không 'đáng ghét' như trên phim
Thế giới showbiz - 3 giờ trướcGĐXH - Nghệ sĩ Trà My, diễn viên Thanh Hương đã nhận được những tình cảm đặc biệt từ khán giả khi "Trao yêu thương" cho các bệnh nhân tại bệnh viện.
Đỗ Thị Hà 'lấn át' Hoa hậu Ý Nhi khi đứng chung khung hình
Thế giới showbiz - 3 giờ trướcGĐXH - Đỗ Thị Hà và Ý Nhi chung khung hình đã nhận được nhiều quan tâm, đánh giá của fan sắc đẹp.
Ấn tượng mạnh với đôi mắt ngấn lệ của mẹ chồng Midu
Giải trí - 4 giờ trướcThái độ mẹ chồng Midu trong ngày vu quy của con trai gây chú ý.
Siêu mẫu Ngọc Quyên kể cuộc sống 10 năm ở Mỹ
Giải trí - 5 giờ trước10 năm trải qua nhiều biến động kể từ ngày đặt chân lên đất Mỹ, Ngọc Quyên giờ đây đã tìm thấy sự bình yên cho mình.
Midu khoe ảnh cưới lãng mạn với chồng thiếu gia Minh Đạt, đáng chú ý là bộ váy 860 triệu đồng
Thế giới showbiz - 5 giờ trướcGĐXH - Sau lễ ăn hỏi diễn ra vào cuối tuần qua, Midu tung bộ ảnh cưới thơ mộng, đầy lãng mạn bên cạnh chồng thiếu gia.
Siêu mẫu Thanh Hằng làm giám khảo Miss Universe Vietnam 2024
Giải trí - 6 giờ trướcHay tin siêu mẫu Thanh Hằng ngồi ghế nóng Miss Universe Vietnam 2024, công chúng hi vọng cô sẽ không lặp lại 'vết xe đổ'.
Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lần đầu khoe con gái, gọi yêu là 'bình rượu mơ'
Thế giới showbiz - 6 giờ trướcGĐXH - Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lần đầu đăng ảnh con gái lên mạng xã hội và gọi cô bé là "bình rượu mơ".
Hoa hậu Hương Giang giờ ra sao sau phát ngôn gây ồn ào với nghệ sĩ Trung Dân?
Giải tríGĐXH - Hoa hậu Hương Giang bị dư luận chỉ trích nặng nề vì có phát ngôn xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân trong một buổi ghi hình gameshow vào năm 2017. Hiện tại, cuộc sống của Hoa hậu chuyển giới ra sao?