Hà Nội
23°C / 22-25°C

Để trái tim không ngừng đập

Thứ hai, 13:20 27/01/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Chứng kiến đứa con bé bỏng năm lần bảy lượt đối diện với cái chết vì bệnh tim bẩm sinh, gia đình chị Trần Thị Minh (Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã nuốt nước mắt mua quan tài để sẵn.

Vậy mà sau khi được BS.TS Nguyễn Lân Hiếu cùng các đồng nghiệp phẫu thuật can thiệp tim mạch, con chị Minh đã có một trái tim hoàn toàn khỏe mạnh, cháu đã có thể đến trường...
 
Để trái tim không ngừng đập 1

BS.TS Nguyễn Lân Hiếu trong một buổi đi khám từ thiện ở vùng cao. (Ảnh do BS Nguyễn Lân Hiếu cung cấp)

 
Giành giật với tử thần

Em bé may mắn ấy tên là Nguyễn Anh Quốc, sinh năm 2003, mắc tứ chứng fallot. Đây là một dạng tim bẩm sinh rất nặng, gồm bốn loại bệnh khác nhau: Hẹp động mạch phổi, thông liên thất, động mạch chủ cưỡi ngựa, phì đại thất phải. Anh Quốc đã rất khổ sở với những cơn co thắt, tím tái cơ thể, ngất xỉu liên miên...

Năm Quốc lên 2 tuổi, bé bị nôn ra máu,  môi tím tái, người xanh rớt như tàu lá. Gia đình đưa bé đến viện cấp cứu. Mặc dù đưa con tới viện nhưng gia đình cũng xác định bé không qua được nên những người ở nhà đã âm thầm chuẩn bị hậu sự. Song rất may, lần ấy Quốc qua khỏi. Mặc dù vậy, thấy con luôn ốm yếu nên chiếc quan tài mua từ trước vẫn được gia đình cất giữ ở trong nhà, vì mạng sống của em lay lắt như đèn trước gió.
  
Để trái tim không ngừng đập 2

Hàng ngàn trẻ em bị tim bẩm sinh đã được BS.TS Nguyễn Lân Hiếu khám và phẫu thuật can thiệp tim mạch

Tiếp nhận hồ sơ của Quốc năm 2009, BS. TS Nguyễn Lân Hiếu nhận định, bệnh nhân bị fallot 4 nên lượng máu đông kém, biến chứng trong lúc mổ và sau mổ cao. Tuy nhiên, không vì những khó khăn này mà khiến anh từ chối một trái tim đang thoi thóp. Ca phẫu thuật thành công. Quốc hoàn toàn phục hồi sau mổ. Thậm chí, sau khi phẫu thuật được 2 tháng, nhóm bạn của BS. Nguyễn Lân Hiếu đã về tận Nghệ An để thăm tình hình sức khoẻ của Quốc. Hiện bé Quốc đã hoàn toàn hồi phục sức khoẻ, đi học và chơi đùa bình thường với các bạn. Cuộc sống của Quốc thực sự bước sang trang mới với một trái tim khoẻ mạnh, đầy ước mơ.

Cũng giống như Quốc, Bàn Thùy Vân (Hà Giang) cũng bị chứng teo van động mạch phổi bẩm sinh. Do nhà nghèo, nhận thức của bố mẹ lại hạn chế nên tính mạng của con được phó thác cho “Giàng”. Trong một chuyến từ thiện, được một số người thông tin, BS.TS Nguyễn Lân Hiếu đã vào tận gia đình Thùy Vân. Đập vào mắt anh là một bé gái còi cọc, môi tím ngắt, thoi thóp ở góc nhà. BS.TS Lân Hiếu khám cho bé rồi động viên gia đình khẩn cấp đưa con xuống bệnh viện phẫu thuật can thiệp tim mạch. Mọi chi phí để anh “xin” tài trợ. Ca phẫu thuật thành công, bé Vân trở về nhà sau một tuần nằm viện.
 
Để trái tim không ngừng đập 3

Đại gia đình BS Nguyễn Lân Hiếu. Ảnh: T.L

Bé Vân, bé Quốc là hai trong hàng ngàn bệnh nhân đã được BS.TS Nguyễn Lân Hiếu giành giật sự sống ngay cửa tử thần. Trong đó, nhiều bé đã được BS Lân Hiếu đứng ra vận động tài trợ phẫu thuật miễn phí.

TS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ, trong can thiệp tim mạch bẩm sinh, một điều cũng quan trọng là hướng dẫn bệnh nhân sau phẫu thuật chứ không chỉ là chú ý đến thành công ban đầu. “Khi mới về nước, tôi đã từng phẫu thuật cho một bệnh nhi sơ sinh bị đảo gốc động mạch ở Vĩnh Phúc. Khi ấy, đảo gốc động mạch là một bệnh khó, phức tạp.
 
Để trái tim không ngừng đập 4

BS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho biết không bao giờ để bệnh nhân phải chết vì không có tiền chữa bệnh.

 
Vì vậy, khi phẫu thuật thành công, tôi cùng kíp mổ đã rất vui mừng. Tuy nhiên, 10 năm sau, trong một lần đi khám từ thiện ở Vĩnh Phúc, tôi vô tình gặp lại bé này. Mười tuổi mà cháu vẫn nằm một chỗ. Hóa ra, cháu bị down bẩm sinh. Tôi thấy rất ân hận. Lẽ ra khi ấy chúng tôi phải khám toàn diện cho cháu hoặc hướng dẫn gia đình đưa con đi khám thường xuyên sau phẫu thuật để giúp bé hòa nhập cộng đồng”, BS.TS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ.

Nhiều người nghĩ rằng, phẫu thuật thành công là xong nên không chú trọng đến khám định kỳ và uống thuốc nên phải quay lại viện. “Chúng tôi vừa cấp cứu cho một trường hợp bị suy tim, hở phổi bởi không tuân thủ uống thuốc, chăm sóc sức khỏe sau can thiệp tim mạch”, TS Nguyễn Lân Hiếu nói.  

Chuyển giao kỹ thuật cho nhiều nước

BS.TS Nguyễn Lân Hiếu học can thiệp tim mạch bẩm sinh tại Pháp. Quá trình du học đã giúp anh rất nhiều trong việc phát triển chuyên môn. Khi về nước, anh đem những kiến thức mình đã được truyền dạy ở Pháp vào thực tiễn nước nhà. Không chỉ là một trong những người đầu tiên thực hiện phẫu thuật tim mạch bẩm sinh tại Việt Nam, BS.TS Nguyễn Lân Hiếu còn hỗ trợ chuyển giao kĩ thuật cho nhiều đồng nghiệp tại địa phương đi sâu vào can thiệp tim mạch bẩm sinh tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội - nơi anh đang đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc.
 
Sau khi thực hành thành thạo, các đồng nghiệp sẽ trở lại địa phương khai trương những trung tâm can thiệp tim mạch. Đã có 12 trung tâm tim mạch trên khắp các vùng miền được TS.BS Nguyễn Lân Hiếu hỗ trợ trực tiếp, chuyển giao công nghệ.

Các trung tâm can thiệp tim mạch này thực sự đã trở thành những cánh tay nối dài, góp phần giải quyết tình trạng quá tải tại tuyến Trung ương khi bệnh nhân đổ về quá nhiều.

Theo BS.TS Nguyễn Lân Hiếu, trong số hơn 10 trung tâm can thiệp tim mạch được anh hỗ trợ về chuyên môn, chuyển giao công nghệ thì có tới hơn một nửa đã tự giải quyết được các chuyên môn sâu.

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực can thiệp tim mạch bẩm sinh tại Việt Nam, BS.TS Nguyễn Lân Hiếu còn là chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Anh đã từng nhiều lần đặt chân đến Ấn Độ để hỗ trợ, chuyển giao công nghệ can thiệp tim bẩm sinh cho nhiều tỉnh ở nước này, đồng thời tham gia can thiệp tim mạch cho hàng trăm trẻ em bị tim bẩm sinh tại Ấn Độ. Anh cũng thường xuyên nhận các nghiên cứu sinh từ các nước như: Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Singapore, Indonesia…đến học tập, nghiên cứu tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội. Khi bài báo này lên khuôn cũng là lúc BS.TS Nguyễn Lân Hiếu đang trong quá trình sang Nga để phẫu thuật can thiệp một ca khó về tim mạch.

BS.TS Nguyễn Lân Hiếu còn được biết đến là một bác sĩ chuyên làm từ thiện. Trước đây, anh tham gia phẫu thuật từ thiện cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cùng với Quỹ “Trái tim cho em”. Hiện nay, anh đồng hành với một nhóm bạn của mình trong nhóm “Chia sẻ tình thương” để liên kết những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn với các nhà tài trợ.
 
Để trái tim không ngừng đập 5

Phút giây hạnh phúc bên vợ con của BS.TS Nguyễn Lân Hiếu . (ảnh do gia đình cung cấp).

 
“Trước đây, thấy bệnh nhân bị bệnh tim thường rất khó khăn nên Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội thành lập một phòng khám từ thiện. Tuy nhiên, điều lạ là bệnh nhân không ai vào khám, cứ chen nhau xếp hàng khám ở chỗ mất tiền. Phòng khám này sau đó phải đóng cửa vì không có bệnh nhân hoặc chỉ có bệnh nhân ở nhóm “Chia sẻ tình thương” gửi đến. Phương châm của tôi là không bao giờ để bệnh nhân cần cấp cứu nhưng vì nghèo mà không được chữa trị, cũng không bao giờ để bệnh nhân phải chết vì không có tiền chữa bệnh”, BS.TS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ.
 

Sinh năm 1972, BS.TS Nguyễn Lân Hiếu không chỉ là hậu duệ của dòng họ Nguyễn Lân tài hoa, danh giá (con trai trưởng của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng) mà còn là cháu ngoại của cố GS Nguyễn Văn Huyên, nhà văn hóa, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục suốt 29 năm.

Chia sẻ về hạnh phúc riêng của mình, BS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho biết anh quen “bà xã” trong thời gian đi học y khoa tại Pháp bởi chị là tiếp viên hàng không. “Mỗi lần về nước hay sang Pháp, tôi đều nhờ cô ấy mua vé giá rẻ. Vì vậy mà chúng tôi nên vợ nên chồng”, BS.TS Lân Hiếu nói rất đơn giản về nhân duyên của mình.

Với chuyện chăm sóc và dạy dỗ các con, BS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho biết, truyền thống của dòng họ Nguyễn Lân là một điều vô cùng quan trọng trong việc giáo dục và định hướng con cái. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. “Vợ chồng tôi không bao giờ tạo áp lực hay áp đặt ý kiến chủ quan của mình với các con mà chỉ hướng cho chúng ý thức về truyền thống gia đình và dạy các con tính tự lập. Từ khi chúng còn bé, vợ chồng tôi đã không phải quá vất vả trong việc chăm sóc vì các cháu rất tự lập. Đến nay thì chúng nó còn chăm tôi chứ tôi không có thời gian để chăm sóc chúng”, BS.TS Nguyễn Lân Hiếu hài hước khi nói về các con.

Mai thúy

hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời sự - 21 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệ

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.

Cục Cảnh sát giao thông thông tin quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô

Cục Cảnh sát giao thông thông tin quy định về thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, người dân có thể sử dụng đai trẻ em, ghế hoặc đệm trẻ em cho trẻ nhỏ trên ô tô phù hợp với điều kiện của trẻ, của gia đình.

4 vị trí nốt ruồi dễ khiến tài vận biến động, tiền bạc khó tụ

4 vị trí nốt ruồi dễ khiến tài vận biến động, tiền bạc khó tụ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - 4 vị trí nốt ruồi dưới đây theo Nhân tướng học được xem là dấu hiệu hao tài, khó giữ tiền, cuộc sống nhiều biến động. Đặc điểm nhận diện và cách cải vận để cuộc sống ổn định hơn.

"Mẹ Nhung" và hai thập kỷ trao sự sống cho những thiên thần mang vết thương vô hình HIV

"Mẹ Nhung" và hai thập kỷ trao sự sống cho những thiên thần mang vết thương vô hình HIV

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH –‘Mẹ Nhung’ – hai tiếng gọi giản dị mà thân thương vẫn được những đứa trẻ bị bỏ rơi vì HIV gọi người phụ nữ ấy. Không mang nặng đẻ đau nhưng chị đã dành cả cuộc đời cùng những đồng nghiệp của mình nuôi nấng, dạy dỗ, yêu thương những đứa trẻ mang trong mình 'căn bệnh thế kỷ'. Từ vòng tay ‘Mẹ Nhung’, hàng trăm đứa trẻ thiệt thòi đã được sống, được yêu thương, được hòa nhập.

100 người tìm kiếm tài xế xe đầu kéo vượt rào chắn bị lũ cuốn mất tích

100 người tìm kiếm tài xế xe đầu kéo vượt rào chắn bị lũ cuốn mất tích

Đời sống - 1 giờ trước

Nước rút chiếc xe đầu kéo bị cuốn trôi được xác định nằm cách cầu khoảng 100m, khoảng 100 người đang tìm tài xế bị lũ cuốn trôi nhưng đến nay chưa có kết quả.

Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch

Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Những vụ việc đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong học sinh liên tục xuất hiện thời gian gần đây phản ánh rõ những rạn nứt về nhân cách, sự khủng hoảng tâm lý và khoảng trống đáng báo động trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử học đường.

Sửa chữa tỉnh lộ giăng kín ‘ổ voi, ổ gà’ sau nhiều năm xuống cấp

Sửa chữa tỉnh lộ giăng kín ‘ổ voi, ổ gà’ sau nhiều năm xuống cấp

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa bắt đầu nâng cấp, sửa chữa tuyến đường tỉnh lộ 530D xuống cấp nghiêm trọng suốt nhiều năm qua.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có tiền bạc dư dả nhưng tình cảm truân chuyên

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có tiền bạc dư dả nhưng tình cảm truân chuyên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường được dự báo giàu có, có địa vị xã hội nhưng lại dễ trắc trở trong tình yêu.

Chiến thắng HIV: Người trở về từ 'cửa tử' và sứ mệnh truyền cảm hứng sống đẹp

Chiến thắng HIV: Người trở về từ 'cửa tử' và sứ mệnh truyền cảm hứng sống đẹp

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Từng nghĩ cuộc đời chỉ còn đếm ngược từng ngày, Nguyễn Thị Học đã trải qua những năm tháng tăm tối nhất của một người nhiễm HIV. Nhưng từ trong cùng cực ấy, nhờ tình thương, sự cảm thông của các y bác sĩ và những người đồng cảnh, chị đã vực dậy, tìm lại được ánh sáng của cuộc đời không chỉ sống khỏe mà còn lan tỏa niềm tin sống đến nhiều người khác.

Top