Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đẻ xong bỗng sợ chồng, người phụ nữ ly hôn để yêu người chuyển giới, 4 năm sau đón trái ngọt như mơ

Thứ hai, 08:46 22/07/2024 | Chuyện vợ chồng

Đến với người chồng thứ 2 là một người chuyển giới, Na vô cùng hạnh phúc, không việc gì phải đến tay mà có chồng lo hết.

Sợ chồng sau khi sinh nở

Na Trần (tên thật là Trần Thiên Thanh, 33 tuổi) từng trải qua cuộc hôn nhân với một người đàn ông và có một bé gái hiện học lớp 6. Na và chồng cũ từng có cuộc sống hạnh phúc, nhưng sau khi sinh con xong, Na bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Cô cảm thấy không thích đàn ông nữa. Mỗi khi quan hệ vợ chồng, Na sợ, không thoải mái, như thể mình bị cưỡng bức, ép buộc.

Na muốn ly hôn bởi chuyện gì cũng phải tự nguyện, nhất là chuyện tình cảm. Khi đó, cô chỉ muốn một điều duy nhất là tự do. Chồng và gia đình đã cố gắng hỏi han, thuyết phục Na nhưng không được. Cuối cùng, họ chấp nhận để Na được làm theo điều mà cô muốn.

Đẻ xong bỗng sợ chồng, người phụ nữ ly hôn để yêu người chuyển giới, 4 năm sau đón trái ngọt như mơ- Ảnh 1.

Na và Sắt quyết định chuyển về sống cùng nhau sau 5 ngày gặp gỡ.

Đẻ xong bỗng sợ chồng, người phụ nữ ly hôn để yêu người chuyển giới, 4 năm sau đón trái ngọt như mơ- Ảnh 2.

Cả hai quyết định gắn bó cuộc đời chỉ sau 6 tháng tìm hiểu.

Ly hôn một thời gian, Na có mối tình khác nhưng cũng không đi tới đâu. Sau này, cô biết Uyên Nguyễn (nickname Sắt, 29 tuổi, là nữ chuyển giới thành nam) qua MXH Tiktok.

Sau 3 ngày theo dõi, tìm hiểu về Sắt qua những video, Na quyết định nhắn tin làm quen. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ và hẹn gặp nhau ngoài đời.

Mình gặp thấy Na rất mộc mạc, dễ thương, tóc dài. Vừa nhìn là mình đã nghĩ: “Ôi đúng gu mình”, Sắt kể. Vừa hay Sắt cũng là người trầm tính, nhẹ nhàng, đúng kiểu người mà Na thích. Hai người như trúng tiếng sét ái tình và cứ thế đến bên nhau một cách rất tự nhiên.

Chỉ 5 ngày sau đó, Na và Sắt quyết định về sống chung với nhau. Sắt khi đó đang ở Bình Dương, là trưởng phòng của một công ty nhưng đã quyết định bỏ lại tất cả để rời đi chỉ vì câu nói của Na: “Lên đây chị nuôi”.

Đẻ xong bỗng sợ chồng, người phụ nữ ly hôn để yêu người chuyển giới, 4 năm sau đón trái ngọt như mơ- Ảnh 3.

Cặp đôi quyết định sinh con để gia đình gắn kết hơn.

Đẻ xong bỗng sợ chồng, người phụ nữ ly hôn để yêu người chuyển giới, 4 năm sau đón trái ngọt như mơ- Ảnh 4.

Na mang thai đôi bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Một tuần sau mình về quê dự đám giỗ. Có lẽ đó là lần đầu tiên mà mình nói chuyện với mẹ một cách nghiêm túc như vậy: “Mẹ! Mẹ ngồi xuống đây con có chuyện muốn nói. Chắc cuối năm con sẽ cưới chị Na”.

Mẹ mình ngỡ ngàng lần một. Sau đó mình nói tiếp: “Chị này đã từng có một đời chồng, có một đứa con rồi”. Mẹ lại ngỡ ngàng lần hai. Ba ngày sau bố mẹ mình lên TP.HCM, qua nhà coi thử Na là người như thế nào mà lại khiến con của bố mẹ quyết định nhanh như vậy”, Sắt chia sẻ.

Sau khi làm đám cưới, Sắt muốn kiếm được nhiều tiền để lo cho gia đình, không để vợ phải khổ, vì thế anh gặp không ít áp lực. Đối với Sắt, chỉ cần nhìn vợ ngồi xem tivi, anh cũng thấy vui. Anh muốn Na được sống cuộc sống thoải mái, vô tư nhất, không phải làm gì cả.

Có thời điểm, Sắt vùi đầu vào công việc, làm thâu đêm suốt sáng và kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng đó lại là giai đoạn mà Na cảm thấy không vui nhất vì hai vợ chồng không có thời gian cho nhau. Na muốn Sắt thay đổi, dung hòa thời gian giữa công việc và gia đình nhưng lúc đó vì quá ham làm việc nên Sắt bỏ ngoài tai lời vợ nói.

Đẻ xong bỗng sợ chồng, người phụ nữ ly hôn để yêu người chuyển giới, 4 năm sau đón trái ngọt như mơ- Ảnh 5.

Cặp sinh đôi kháu khỉnh có nickname Bánh Bao và Màn Thầu giúp tổ ấm của Na và Sắt thêm trọn vẹn.

Đẻ xong bỗng sợ chồng, người phụ nữ ly hôn để yêu người chuyển giới, 4 năm sau đón trái ngọt như mơ- Ảnh 6.

Hai nhóc tỳ hiện đã được 10 tháng tuổi.

Tình cảm của hai đứa có chút phai nhạt, thậm chí không tìm được tiếng nói chung. Na nghĩ rằng chỉ có con thì mới có thể vun đắp được tình cảm của hai vợ chồng vào lúc đó nên cô và Sắt quyết định sẽ sinh con.

Trái ngọt giúp tổ ấm thêm trọn vẹn

Cả hai quyết định sinh con bằng phương pháp IVF. Mặc dù ban đầu, Na được chẩn đoán là khó có con do vết mổ cũ bị tụ dịch, chuyển phôi khó đậu. Thế nhưng may mắn, ngay lần chuyển phôi đầu tiên, Na đã mang thai đôi. Hai bé trai kháu khỉnh Minh Hạo và Gia Hạo hiện đã được 10 tháng tuổi chính là trái ngọt giúp vợ chồng Na và Sắt đi qua được giai đoạn khó khăn trong hôn nhân.

Thời gian mới sinh con, Sắt là người bị rơi vào trầm cảm do chưa quen với việc chăm sóc em bé.

Trong tháng đầu thì con lúc ngoan, lúc không, lúc thì bé này ngủ, bé kia thức. Nhưng khi vào wonder weeks (giai đoạn khủng hoảng) thì hai bé đều quấy. Có những lúc cả hai cùng thức, nhìn con khóc mà mình cũng khóc vì không biết phải ôm đứa nào.

Cuối cùng, mình phải tìm giải pháp là thuê vú em chăm sóc hai bé vào ban ngày, còn hai vợ chồng chăm con ban đêm. Qua 3 tháng đầu thì sẽ quen và thấy ổn”, Na kể.

Đẻ xong bỗng sợ chồng, người phụ nữ ly hôn để yêu người chuyển giới, 4 năm sau đón trái ngọt như mơ- Ảnh 7.

Đẻ xong bỗng sợ chồng, người phụ nữ ly hôn để yêu người chuyển giới, 4 năm sau đón trái ngọt như mơ- Ảnh 8.

Na hạnh phúc vì có người chồng chu đáo với gia đình, vợ con.

Trải qua 4 năm gắn bó, Na bộc bạch cô thực sự may mắn và rất hạnh phúc. Na kể trước đây cô là người giỏi kiếm tiền, đanh đá. Nhưng từ khi gặp Sắt, cô đã trở thành một người hoàn toàn khác, biết buông bỏ, tính tình nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Bởi Sắt đã trở thành chỗ dựa vững chãi cho Na, khiến cô không còn phải lo lắng bất cứ điều gì.

Mình thích gì là Sắt chở đi mua, không bao giờ phải suy nghĩ, tính toán chuyện tiền bạc. Lúc mình mang thai, anh không bao giờ đi đâu xa vợ quá 3 ngày. Anh chăm sóc mình từng ly từng tí, đưa đi khám, sắm sửa đồ đạc. Đến giờ ngay cả cái tã của con cũng là anh mua hết.

Có điều anh hơi gia trưởng, muốn vợ làm theo ý mình. Nhưng khi anh góp ý với vợ lúc nào cũng rất nhỏ nhẹ. Tự nhiên trong mình có một cảm giác sợ anh buồn nên anh nói gì mình cũng nghe. Sắt cũng rất yêu quý con riêng của mình”, Na bộc bạch.

Đẻ xong bỗng sợ chồng, người phụ nữ ly hôn để yêu người chuyển giới, 4 năm sau đón trái ngọt như mơ- Ảnh 9.

Sắt mong rằng trong tương lai, các con sẽ không bị tổn thương vì chuyện giới tính của bố.

Bản thân là người trách nhiệm với gia đình, nhưng có một điều Sắt trăn trở. “Nếu mình có điều gì sai với con thì có lẽ chỉ là sai cái giới tính của mình thôi. Còn về trách nhiệm và tình yêu thương thì mình sẽ làm hết khả năng. Mình sợ sau này con lớn lên sẽ thiệt thòi gì đó về chuyện giới tính của bố. Mình sợ con bồng bột hỏi một câu nào đó thì mình sẽ đau lòng.

Nhưng mình cũng hy vọng rằng thời điểm con mình lớn lên, xã hội đã phát triển hơn, các con cũng có cái nhìn khác hơn”, Sắt xúc động.

Thất nghiệp, chồng kiếm tiền bằng cách bán ảnh nhạy cảm của vợThất nghiệp, chồng kiếm tiền bằng cách bán ảnh nhạy cảm của vợ

GĐXH - Tháng trước, cô thấy chồng mình nhận được một khoản tiền mà cô nghĩ anh kiếm được từ những công việc lặt vặt. Đến khi biết được sự thật cô mới ngã ngửa.

Nguồn: Cuộc hôn nhân tuyệt vời, Ảnh: FBNV

Lam Giang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị tạt axit hủy hoại khuôn mặt, cô gái Đắk Lắk tìm thấy hạnh phúc bên bạn học cũ

Bị tạt axit hủy hoại khuôn mặt, cô gái Đắk Lắk tìm thấy hạnh phúc bên bạn học cũ

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Tình yêu chân thành đã chữa lành tâm hồn đầy đớn đau và mất mát của cô gái Đắk Lắk từng bị tạt axit, hủy hoại 75% khuôn mặt.

Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Kết được mối duyên lành sau vỏn vẹn 29 ngày, cuộc đời người đàn ông bất hạnh đã sang trang mới kể từ sau tai nạn kinh hoàng.

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Yêu sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mẹ đơn thân Việt, chàng trai Ấn Độ không màng đến khoảng cách xa xôi, quyết tâm cưới cô làm vợ.

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Chuyện vợ chồng - 6 ngày trước

Bà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Chuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Bị chồng đánh sau khi có 'người thứ ba': Không được đưa con đi, tôi đứng giữa nỗi đau và bế tắc

Tâm sự - 1 tuần trước

GĐXH - Chồng ngoại tình, về nhà gây sự, dùng bạo lực và không cho tôi đưa con đi. Trong căn nhà chung với mẹ chồng, tôi phải chịu đựng mọi áp lực, nỗi sợ hãi và cô đơn mà không thể nói cùng ai.

Top