Đêm khuya nghe lại kỳ án "gái bán hoa" ra tay giết chết 7 "khách hàng": Thủ đoạn không ghê tay, lật lại tuổi thơ dữ dội mới hiểu phần nào
Cái tên Aileen Wuornos đã bị liệt vào danh sách những người phụ nữ nguy hiểm nhất thế giới bởi những tội ác gây khiếp đảm mà cô ta gây ra.
Vào những năm đầu thập niên 90, dư luận nước Mỹ rúng động với vụ án giết người hàng loạt mà hung thủ chính là một gái mại dâm tên Aileen Wuornos. Chỉ trong vòng 1 năm, Aileen đã ra tay lấy mạng 7 người đàn ông da trắng là "khách hàng" của ả tại bang Florida (Mỹ) với cùng một thủ đoạn man rợ: cướp tài sản trước khi bắn chết nạn nhân bằng nhiều viên đạn 22 mm rồi phi tang xác cùng tang chứng, vật chứng.

Aileen Wuornos bị liệt vào danh sách những người phụ nữ nguy hiểm nhất thế giới bởi những tội ác gây khiếp đảm mà cô ta gây ra.
Tháng 1/1991, Aileen Wuornos bị bắt tại một quán bar ở hạt Volusia. Sau khi vụ án rúng động được phá giải, cái tên Aileen Wuornos bị liệt vào danh sách những người phụ nữ nguy hiểm nhất thế giới bởi những tội ác gây khiếp đảm mà cô ta gây ra.
Cuộc đời của cô ta sau đó cũng trở thành chủ đề cho các kịch bản phim, tác phẩm sân khấu, và nhiều bộ phim tài liệu... Trong đó có bộ phim Monster (sản xuất năm 2003) do nữ minh tinh Charlize Theron thủ vai chính. Vai diễn này cũng đã giúp Charlize nhận giải Oscar danh giá.
Tuổi thơ dữ dội
Nếu một nhà tâm lý học được yêu cầu nghĩ ra kịch bản thời thơ ấu có thể dự đoán trước được một kẻ giết người hàng loạt, thì cuộc đời của Aileen Wuornos có thể là nguồn cảm hứng. Aileen Wuornos đã tìm đến con đường mại dâm ngay từ khi còn nhỏ. Ở tuổi 11, cô ta đã biết... đổi tình dục lấy thuốc lá và các món đồ khác. Tất nhiên, mọi thứ đều có nguyên do của nó cả...

Hình ảnh Aileen Wuornos lúc nhỏ.
Cha của Aileen Wuornos vốn là một tội phạm tình dục bị kết án từ trước khi cô chào đời. Người đàn ông này cuối cùng đã treo cổ tự tử trong phòng giam khi con gái mới 13 tuổi. Mẹ của Aileen là một người nhập cư Phần Lan. Bà ta đã bỏ rơi con gái từ khi còn nhỏ để ông bà chăm sóc.
Chưa đầy 1 năm sau khi cha của Aileen tự tử, bà của cô ta cũng qua đời vì suy gan. Cô ta đã trở thành "con mồi" của tên yêu râu xanh chính là ông mình. Cô ta đã bị ông cưỡng hiếp và lạm dụng trong vài năm. Năm 11 tuổi, Aileen đã bắt đầu quan hệ tình dục ở trường để đổi lấy thuốc lá, thuốc phiện và đồ ăn. Thậm chí, cô ta còn có quan hệ loạn luân với anh trai ruột.
Năm 14 tuổi, Aileen mang thai khi bị hãm hiếp bởi một người bạn của ông. Ở tuổi 15, Aileen bị ông đuổi ra khỏi nhà và bắt đầu những tháng ngày kiếm kế sinh nhai bằng cách hành nghề gái mại dâm. Từ đó, những tháng ngày tội phạm, giết người của nữ sát nhân cũng dần mở ra.
Chuỗi tội ác tàn độc chỉ trong 1 năm
Ở tuổi 20, Aileen Wuornos cố gắng trốn tránh cuộc sống của một "gái điếm" bằng cách chuyển đến Florida và kết hôn với một người đàn ông 69 tuổi tên là Lewis Fell, một doanh nhân thành đạt đã nghỉ hưu. Ông ta còn là chủ tịch một câu lạc bộ du thuyền. Aileen chuyển đến ở với ông ta và ngay lập tức bắt đầu gặp rắc rối với cơ quan thực thi pháp luật địa phương.
Cô ta thường xuyên rời khỏi ngôi nhà chung với Fell để chìm đắm trong những cuộc ăn chơi ở một quán bar địa phương, và thường xuyên xảy ra ẩu đả. Có thông tin cho rằng ông Fell cũng bị vợ mới cưới lạm dụng, thậm chí bị đánh bằng cây gậy chống lưng của chính mình. Cuối cùng, người chồng già này xin được lệnh cấm Aileen tiếp xúc, buộc cô ta phải trở lại Michigan để nộp đơn xin hủy hôn chỉ sau 9 tuần kết hôn.
Vào khoảng thời gian này, anh trai của Aileen (người mà cô ta từng có quan hệ loạn luân) đột ngột qua đời vì bệnh ung thư thực quản. Aileen nghiễm nhiên được hưởng khoản tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá 10.000 đô la. Cô ta sử dụng số tiền để trả tiền phạt cho lỗi lái xe sau khi uống rượu, và mua một chiếc xe hơi sang trọng.
Khi hết tiền, Aileen quay trở lại Florida và lại bị bắt vì tội trộm cắp. Cô ta có lần còn tham gia một vụ cướp có vũ trang, lấy trộm 35USD và một ít thuốc lá. Sau đó, Aileen tiếp tục quay lại con đường làm gái mại dâm. Cô ta bị bắt vào năm 1986 khi một trong những khách hàng báo với cảnh sát rằng cô ta đã dí súng vào mình trong ô tô để đòi tiền. Năm 1987, cô ta chuyển đến sống với một nữ giúp việc khách sạn tên là Tyria Moore, người sau này trở thành người tình đồng giới và đồng phạm của Aileen trong các vụ giết người man rợ.

Ả người tình đồng giới Tyria Moore.

7 nạn nhân bị Aileen sát hại trong năm 1989 và 1990.
Nạn nhân đầu tiên của Aileen là Richard Mallory (51 tuổi), từng đi tù và đã mãn hạn tù nhiều năm trước đó. Khi gặp Aileen vào tháng 11 năm 1989, ông ta đang điều hành một cửa hàng điện tử ở Clearwater. Cô ta đã bắn Richard nhiều phát và ném xác ông ta vào rừng trước khi đi thủ tiêu chiếc xe.
Vào tháng 5 năm 1990, Aileen Wuornos giết David Spears (43 tuổi) bằng cách bắn ông ta sáu phát và cởi hết quần áo nạn nhân. 5 ngày sau khi thi thể của David được phát hiện, cảnh sát tiếp tục tìm thấy hài cốt của Charles Carskaddon (40 tuổi) người đã bị bắn 9 phát đạn và quăng bên vệ đường.

Hình ảnh xác một nạn nhân bị vứt lại trong rừng.
Vào ngày 30 tháng 6 năm 1990, Peter Siems (65 tuổi) mất tích trên đường lái xe từ Florida đến Arkansas. Các nhân chứng sau đó tuyên bố đã nhìn thấy 2 phụ nữ, khớp với mô tả về Aileen và người tình đồng giới, lái chiếc xe của ông này. Dấu vân tay của Aileen sau đó đã được tìm thấy từ chiếc xe và một số đồ dùng cá nhân của Peter xuất hiện ở các cửa hàng cầm đồ địa phương.

Aileen tiếp tục giết thêm 3 người đàn ông trước khi bị bắt theo lệnh truy nã sau một cuộc ẩu đả khác trong một quán bar dành cho người đi xe đạp ở hạt Volusia, Florida.
Vậy là, trong chưa đầy 1 năm, từ 1989 đến 1990, có 7 người đàn ông thiệt mạng dưới họng súng của Aileen Wuornos. Thi thể của họ đều được tìm thấy ở trong rừng hoặc lề đường với nhiều vết đạn.


Khi ra tòa, người phụ nữ còn tỏ thái độ coi thường.
Trong các phiên tòa, nữ sát nhân đều khai rằng chỉ giết người để tự vệ do bị hãm hiếp. Một số nhà tâm lý học tại tòa xác định Aileen bị Rối loạn nhân cách ranh giới (Borderline personality disorder) và Rối loạn nhân cách chống đối xã hội (Antisocial personality disorder). Bà ta bị kết án tử hình, và án được thi hành vào ngày 9/10/2002.
Nguồn: ATI
Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"
Chuyện đó đây - 14 giờ trướcLăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.
Phát hiện "lật đổ quy luật vật lý thống trị 70 năm" có thể rung chuyển ngành thiết kế tàu vũ trụ, áo giáp
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcĐó là phát hiện gì?
Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcCác nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.
Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợ
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcPhát hiện vật thể lạ "có kích thước bất thường" rơi xuống cánh đồng nông nghiệp, dân làng tỏ ra hoảng sợ, lập tức báo cho lực lượng chức năng.
Phát minh "như khoa học viễn tưởng" này có thể dậy sóng ngành hàng không toàn cầu
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcĐó là phát minh gì?
Loài động vật có vú gần như máu lạnh duy nhất còn sống khiến giới khoa học bối rối vì quá khác thường
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcTrong thế giới động vật, động vật có vú từ lâu được xem là biểu tượng của sự ổn định sinh học, với thân nhiệt được duy trì ở mức gần như không đổi bất chấp môi trường xung quanh.
Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcDân làng đổ xô đi kiếm "hàng hiếm" giữa lòng sông, không cần bỏ vốn cũng có tiền mua xe, xây nhà to đẹp. Từng có người trong làng nhặt được thứ tưởng bỏ đi bán nửa tỷ/viên.
Con người thực sự đang phát sáng và sẽ tối lại sau khi chết
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcCác nhà nghiên cứu Canada đã tìm ra bằng chứng cho thấy các sinh vật sống - bao gồm con người - phát ra một loại ánh sáng nhìn thấy được.
Phát hiện loại vật thể thiên văn mới: RELHIC
Chuyện đó đây - 6 ngày trướcNhững vật thể RELHIC là tàn tích từ vũ trụ sơ khai, thách thức những lý thuyết lâu đời.
Phát hiện sốc về ADN của Leonardo da Vinci
Chuyện đó đây - 6 ngày trướcLần đầu tiên, các nhà khoa học đã trích xuất được ADN từ một bức vẽ thời Phục Hưng được cho là của Leonardo da Vinci.
Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm
Chuyện đó đâyDân làng đổ xô đi kiếm "hàng hiếm" giữa lòng sông, không cần bỏ vốn cũng có tiền mua xe, xây nhà to đẹp. Từng có người trong làng nhặt được thứ tưởng bỏ đi bán nửa tỷ/viên.