Đêm tân hôn chưa kịp động phòng thì đã phát hiện ra bí mật động trời của chồng
GiadinhNet - Đêm tân hôn của tôi từ hồi hộp đã trở thành nỗi ám ảnh khi biết được sự thật về chồng.
Sốc nặng khi phát hiện chồng có bồ, cả nhà chồng biết từ lâu nhưng vẫn nói dối hộ để chồng đi với bồTôi năm nay 25 tuổi, vừa kết hôn cách đây một tuần. Trước khi cưới, tôi đã có khoảng thời gian thực sự say đắm trong tình yêu với người đàn ông mà tôi từng ao ước có đã trở thành hiện thực. Bạn trai hơn tôi 2 tuổi, công việc ổn định, thu nhập cao, đẹp trai và rất ga lăng nữa…
Khi chúng tôi cảm thấy thực sự chín chắn, quyết tâm muốn chung sống bên nhau trọn đời, tôi và bạn trai đã về xin phép gia đình hai bên cho làm đám cưới. Thật vui là gia đình nhà tôi và anh ấy rất ủng hộ, mong chuyện hôn sự của chúng tôi từ lâu.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra dù không thực sự hoành tráng, song cũng đầy đủ lễ nghĩa, tiệc cưới đàng hoàng. Ngày cưới, tôi rất hạnh phúc khi đón nhận nhiều lời chúc tụng, quà mừng từ người thân, bạn bè. Ai cũng tấm tắc khen vợ chồng tôi xứng đôi, trai tài - gái sắc.
Hôn lễ được cử hành tại trung tâm tiệc cưới, kết thúc hôn lễ tôi trở về nhà chồng luôn nên cũng đỡ mệt. Còn chồng tôi thì do vui quá, uống nhiều nên bị say. Từ lúc về nhà, anh ấy gọi điện cho nhiều người, chia sẻ niềm vui trong ngày cưới, tiếc nuối khi không gặp được những người vắng mặt… Tôi cũng bận giúp mẹ chồng mấy việc nên không để ý, chỉ có chồng tôi trong phòng một mình nhắn tin, gọi điện cho bạn bè.

(Ảnh minh họa)
Xong hết việc nhà, tôi đi tắm và hồi hộp cho đêm tân hôn, những tưởng hai vợ chồng thực sự hạnh phúc và sớm có con như mong muốn của gia đình hai bên. Nhưng chồng tôi vì quá say, nên đã ngủ từ lúc nào rồi. Tôi phải cố gắng thay quần áo cho anh ấy, lau qua mặt mũi, chân tay cho anh ấy ngủ ngon giấc. Đêm tân hôn tôi khó ngủ được phần vì lo cho sức khỏe của chồng, phần vì hơi thở của anh ấy nồng nặc mùi rượu, rất khó chịu.
Nửa đêm, tôi thấy có vài tin nhắn đến điện thoại của chồng. Tôi vốn không tò mò, nhưng cũng muốn xem ai nhắn đến, nhỡ đâu có việc quan trọng, hoặc ai đó nhắn chúc mừng đám cưới, nếu không trả lời thì cũng hơi mất lịch sự. Tôi mở được mật khẩu vì trong lúc đám cưới, chồng tôi có mở điện thoại ra để gọi điện, tôi tình cờ biết được, anh ấy lấy ngày sinh của mình làm mật khẩu.
Mở tin nhắn ra đọc, tôi thực sự thấy sốc khi đọc nội dung mà ai đó nhắn cho chồng tôi: "Thôi anh đừng buồn nữa, từ hôm nay anh đã có vợ. Điều này tốt cho anh và thỏa lòng mong đợi của gia đình. Hai mẹ con em cảm ơn anh rất nhiều đã yêu thương và quan tâm trong thời gian qua. Từ giờ chúng mình sẽ ít gặp nhau hơn, nên em sẽ bù đắp cho anh thật nhiều".
Hóa ra, chồng tôi từ lúc yêu tôi đã có mối quan hệ yêu đương người khác rồi. Tôi đoán đó là một người đã ly hôn, hoặc đang làm mẹ đơn thân. Tôi tin tưởng anh ấy nên mới kết hôn, giờ đây lại biết được sự thật nghiệt ngã như vậy. Tôi rất sốc, định gọi chồng dậy để hỏi cho ra nhẽ, nhưng chồng quá say, mà làm thế cũng ích gì khi tận mắt tôi đọc được nhiều tin nhắn yêu đương giữa chồng và người khác.
Cả đêm tân hôn tôi không tài nào chợp mắt nổi, sáng hôm sau tôi lấy ly do bị ốm nên về nhà bố mẹ đẻ ở từ hôm đó đến nay. Chồng tôi liên tục gọi điện, nhắn tin, đến xin lỗi và đón tôi về nhưng tôi không đồng ý. Mới cưới nhau được 1 tuần, tôi đã không muốn tiếp tục hôn nhân nữa. Tôi có nên tha thứ cho chồng, hay ly hôn để cứu vãn cuộc đời mình càng sớm càng tốt?
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 37 phút trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 11 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 15 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


