Đêm tân hôn, cô dâu đang sẵn sàng "chiến đấu" thì cụt hết hứng vì nhìn thấy cảnh này

| Tâm sự

Thực tế thì ngoài việc hơi phụ thuộc vào mẹ, tôi thấy Cường hoàn toàn ổn. Chính những suy nghĩ đó đã thôi thúc tôi đồng ý theo anh về làm dâu.

Tôi năm nay 24 tuổi, nhờ có ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn, tôi được rất nhiều người theo đuổi trong đó có Cường. Cường chủ động làm quen, đưa đón tôi mỗi ngày. Cuối cùng, tình cảm của Cường cũng làm tôi động lòng.

Tuy nhiên, trong quá trình hẹn hò, tôi đã bắt đầu lờ mờ cảm thấy có điều không ổn. Cường rất hiếu thảo, yêu mẹ… một cách quá mức. Anh ấy chat với mẹ suốt cả ngày, đi chơi bất cứ nơi đâu cũng kể với mẹ, thậm chí đang gần gũi, tâm sự với tôi, anh cũng không quên kể với mẹ. Thấy anh quá phụ thuộc vào mẹ, tôi có đôi lần góp ý với anh. Tuy nhiên, Cường nói ra rằng mẹ rất quan trọng và việc yêu thương, gần gũi với mẹ chẳng có gì là sai cả. “Nếu không có mẹ thì sao có được anh ngày hôm nay”, Cường nói.


Từ sau đêm tân hôn, chứng kiến cảnh mẹ chồng ôm ấp chồng, tôi tụt hết cả hứng thú. Ảnh minh họa

Từ sau đêm tân hôn, chứng kiến cảnh mẹ chồng ôm ấp chồng, tôi "tụt hết cả hứng thú". Ảnh minh họa

Lần đầu đến nhà Cường ra mắt, tôi choáng ngợp vì nhà anh giàu có hơn tôi tưởng tượng. Tôi biết mẹ anh là người mạnh mẽ và thích kiểm soát người khác. Tuy nhiên, trước mặt tôi, bác tỏ ra khá nhã nhặn. Thực tế thì ngoài việc hơi phụ thuộc vào mẹ, tôi thấy Cường hoàn toàn ổn. Anh xuất thân từ gia đình giàu có, có công việc tốt, lại hiền lành, chiều chuộng tôi hết mức. Anh cũng nói rằng anh sẽ dần thay đổi để làm tôi vui.

Trước đám cưới, tôi và Cường bận rộn việc chụp ảnh, in thiếp, mời bạn bè, người thân nên chẳng có thời gian mua giường, chăn, ga, gối cho phòng cưới. Chúng tôi đành nhờ mẹ mua sắm các thứ hộ.

Đám cưới kết thúc khi tôi đã mệt nhoài, chân đau, sưng tấy vì đi giày cao gót cả ngày. Phòng cưới mẹ chồng chuẩn bị cho chúng tôi khá tươm tất với chăn ga, gối đều màu đỏ thẫm, 2 chiếc đèn ngủ với kiểu dáng đẹp, rất hợp ý tôi. Thấy chồng nằm đợi sẵn trên giường cưới, tôi hôn nhẹ anh và nói anh đợi tôi đi tắm 1 chút.

Nào ngờ, sau khi tắm gội xong, tôi chết sững khi thấy mẹ chồng nằm cùng chồng tôi trên giường cưới. Vừa ôm chồng tôi, mẹ chồng tôi vừa nựng yêu những câu làm tôi nổi da gà: “Anh cu ơi, thế là tối nay mẹ không được ôm anh cu ngủ nữa rồi”. Nhìn thấy tôi, chồng tôi vội vã buông mẹ ra và nhắc mẹ về phòng ngủ. Khi mẹ chồng đã về, tôi nhăn nhó hỏi:“Anh gần 30 tuổi rồi mà mẹ anh vẫn ôm anh ngủ à?”.

Chồng tôi đáp: “Ừ, bố anh thường xuyên phải đi công tác từ lúc anh còn bé nên mẹ thường ngủ với anh đến tận bây giờ”.

Nghe lời thú nhận của chồng, tôi lạnh hết cả người, đang hừng hực khí thế bỗng cụt hết cả hứng. Không ngờ, anh không những gần gũi với mẹ mà còn được mẹ bao bọc đến vậy. Đêm đó, dù chồng đã dỗ dành và “gạ gẫm” nhiều nhưng tôi vẫn không đủ hứng thú để cho anh 1 đêm tân hôn hoàn hảo.

Suốt mấy hôm nay, tôi với anh vẫn cố vui vẻ trước mặt bố mẹ nhưng khi có 2 vợ chồng thì việc ai người nấy làm. Anh nhắn tin trách móc tôi không tình cảm, gần gũi với chồng. Tôi làm sao mà có thể gần gũi và tình cảm với anh sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó chứ?

Theo Quỳnh Trang/Dân Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.