Đến lúc nào người dân mới hết hò reo, chụp ảnh tại đám tang của các nghệ sĩ nổi tiếng?
GiadinhNet - Trong khi người thân và bạn bè đang đau buồn vì sự ra đi của những người nghệ sĩ xấu số thì một số người lại cười đùa, xô đẩy nhau để được chụp ảnh với các nghệ sĩ.

Sau khi trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) vào sáng 18/9 vì căn bệnh ung thư phổi, Minh Thuận được gia đình đưa về nhà riêng lo hậu sự. Trong mấy ngày qua, người thân và đông đảo đồng nghiệp lẫn các fan đã đến thắp hương, đồng thời gửi lời chia buồn cùng gia đình anh trước nỗi đau, sự mất mát quá lớn.

Thế nhưng, giữa khung cảnh đau buồn và đầy nước mắt tiếc thương đó, một bộ phận người dân vì hiếu kỳ đã để lại nhiều hình ảnh không đẹp. Từ lúc linh cữu Minh Thuận được đưa về nhà riêng hồi tối 18/9 tới nay, nhiều người tò mò thường xuyên xuất hiện tại đây bất kể thời tiết nắng nóng hay đổ mưa nặng hạt. Mục đích chủ yếu của họ đến đám tang chẳng phải chia buồn hay nhìn anh lần cuối mà để xem các nghệ sĩ, thần tượng bằng da bằng thịt ngoài đời rồi chụp ảnh, quay phim, cười nói hớn hở. Con đường vào nhà của Minh Thuận chật kín hàng người xếp hai bên chỉ để nhìn mặt nghệ sĩ.

Thỉnh thoảng, nhiều tiếng cười vui vẻ lại vang lên hoà lẫn vào tiếng khóc nghẹn của những người trong gia đình. Hai sắc thái đối lập trong một quang cảnh buồn khiến nhiều người xót xa.

Họ không chỉ xem, bàn tán rộn ràng mà còn ngỏ ý muốn quay phim, chụp ảnh, xin chữ ký nghệ sĩ sau khi ra khỏi đám tang. Bảo vệ trật tự tại đám tang phải rất vất vả mới hộ tống được nhiều nghệ sĩ ra đến xe riêng an toàn. Thật chạnh lòng khi nhìn cảnh nhiều nghệ sĩ phải rảo bước thật nhanh khỏi đám đông để trở về, thậm chí ngay khi Trấn Thành đến viếng trong đêm cũng phải vội vã khi bị người dân rượt đuổi quay phim, chụp ảnh.

Trưa 20/9, danh hài Hoài Linh lặng lẽ tới tham dự đám tang ca sĩ Minh Thuận. Anh mặc quần áo giản dị, đi xe máy và cố tình chọn giờ ít người đến để viếng. Vậy mà, anh vẫn không thoát khỏi sự bủa vây của một số người dân quanh đó. Ngay khi phát hiện thấy bóng dáng của Hoài Linh, họ thi nhau vỗ tay rồi đổ xô tới cười đùa, hỏi han, xin chụp ảnh cùng. Hoài Linh đã phải từ chối và khéo léo nhắc mọi người đây là đám tang. Thế nhưng, họ vẫn không buông tha anh.

Trước đó, vào tối 19/9, quản lý của Hồ Ngọc Hà đã thẳng thừng từ chối yêu cầu xin chụp ảnh cùng “nữ hoàng giải trí” của một thanh niên áo hồng. Người này đứng đợi cả ngày chỉ để xin chụp ảnh "tự sướng" với các sao.

Họ không ngại lấy điện thoại ra, dí sát vào mặt thần tượng để chụp ảnh rồi hả hê. Một số khác chẳng ngại ngần buông ra lời bình luận thiếu thiện chí về những người nổi tiếng tham dự đám tang.

Trong ảnh là MC Đại Nghĩa phải đưa tay ra bắt khi người dân xung quanh gọi tên mình. Chứng kiến hình ảnh không đẹp này, người thân lẫn những ai yêu mến Minh Thuận chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, buồn thay cho anh. Ở đám tang Wanbi Tuấn Anh hay Duy Nhân trước đây, tình huống tương tự cũng diễn ra.

Đám tang Wanbi Tuấn Anh 3 năm về trước có rất nhiều người tụ tập trước nhà anh, hào hứng, sung sướng vì được gặp người nổi tiếng.

Đến mức ca sĩ Thanh Thảo sau khi đến viếng ra về đã bức xúc chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: "Hôm nay đi đám tang, thấy thương cho mẹ của Bi, vừa mất chồng rồi lại mất đứa con trai ngoan ngoãn, hiền lành và tài năng. Chỉ không thích cái vụ trẻ con, hàng xóm la hét, bu quanh ca sĩ để xin chữ ký rất ồn ào. Từ ngoài 3 đoạn hẻm đã có cả chục phóng viên chụp hình ca sĩ, quay phim, đèn sáng lóa.”

Rồi điều ấy lại lặp lại với đám tang Duy Nhân. Ngay sau khi anh trút hơi thở cuối cùng, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã túc trực bên cạnh để động viên gia đình và người vợ trẻ của anh. Tất cả đều không khỏi xúc động và bật khóc nghẹn ngào trước di ảnh nam người mẫu, sẽ không ai có thể quên được nụ cười hiền hòa của anh. Người thân của Duy Nhân, đặc biệt là vợ anh nhận được lời động viên, an ủi của không ít đồng nghiệp đến viếng.

Tuy nhiên, không khí đau buồn vẫn không át đi được tiếng ồn ào, nhốn nháo của những người dân xung quanh. Vì hiếu kỳ đã dừng xe ngay lòng lề đường gây ách tắc nghiêm trọng.

Suốt thời gian diễn ra lễ tang, hầu như khu vực chùa Vĩnh Nghiêm lúc nào cũng đông đúc với rất nhiều người dân tụ tập. Họ đua nhau chụp ảnh, xin chữ kỹ những nghệ sĩ đến viếng Duy Nhân. Đặc biệt, lúc danh hài Hoài Linh xuất hiện, đám đông ở đây không ngừng reo hò, vỗ tay kêu tên anh gây ồn ào giữa chốn trang nghiêm. Mặc dù danh hài Hoài Linh đã nhiều lần ra hiệu cho đám đông giữ trật tự nhưng nhiều người không để ý khiến danh hài khó xử.

Nhiều nghệ sĩ cảm thấy khó xử khi nhận được lời đề nghị xin được chụp ảnh chung. Nghệ sỹ từ chối người hâm mộ cũng khó mà tươi cười chụp ảnh cùng fan lại càng khó khăn hơn.


Nhiều người leo trèo để xem lễ hỏa thiêu người mẫu Duy Nhân.
Thậm chí, lúc đưa tang, người nhà nam người mẫu phải đứng ra xin đường, đám đông mới chịu cho xe tang đi qua. Rồi không ít người sẵn sàng trèo lên các cột đá, cột nhà, đu bám trên các cành cây để nhìn cảnh Duy Nhân tan thành tro bụi tại đài hỏa thiêu Bình Hưng Hòa.
Thiết nghĩ, tới lúc nào "đám đông xấu xí" trên mới không xuất hiện ở những đám tang nghệ sĩ? Hơn bao giờ hết, xin đừng đem sự mất mát, nỗi đau của gia đình người khác làm trò vui, thỏa mãn những thú vui ảo tưởng của chính mình.
Lily (tổng hợp)/Gia đình & xã hội
'Ông bầu' hoa hậu quyền lực nhất nhì Vbiz chuyển giao công việc cho Nam vương toàn cầu Danh Chiếu Linh
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - "Ông bầu" hoa hậu Phúc Nguyễn quyết định chuyển giao một cuộc thi nhan sắc dành cho người mẫu nam cho Nam vương toàn cầu Danh Chiếu Linh. Đây là một động thái bước ngoặt gây chú ý trong làng nhan sắc dành cho nam giới.
Hôn nhân đẹp hơn cả phim của trai đẹp 'Tử chiến trên không'
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Không chỉ gây ấn tượng trên phim với hình ảnh đẹp qua "Tử chiến trên không" hay mới đây là "Huyền tình dạ trạch" mà Xuân Phúc còn tạo sự chú ý với cuộc hôn nhân đẹp hơn trên phim.
Phim Việt rùng rợn nhất nhì đầu năm 2026 chính thức tung teaser trailer
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Phim "Bus: Chuyến xe một chiều" vừa tung teaser video, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ bầu không khí tâm linh rùng rợn cùng loạt hình ảnh gợi mở nhiều bí ẩn xoay quanh một câu chuyện đầy ám ảnh.
Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) nghĩ 'chiêu' theo đuổi cô giáo Thương (Quỳnh Kool)
Xem - nghe - đọc - 3 giờ trướcGĐXH - Quân với sự trợ giúp của nhân viên quán cà phê sách đã cùng lập kế hoạch gặp riêng cô giáo Thương.
Điện ảnh Việt tiếp tục 'nóng' với đường đua phim ra rạp sau Tết
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Trong khi mùa phim Tết vẫn còn đang sôi động thì khán giả đã lại thêm phần háo hức với thông tin từ loạt tác phẩm mới dự kiến ra rạp vào dịp nghỉ lễ sắp tới.
Nữ NSND quê Bắc Ninh vào vai mẹ Văn Mai Hương trong phim Tết 'Thỏ ơi!!' là ai?
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Văn Mai Hương mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe ảnh chụp chung cùng NSND Hồng Vân và ca sĩ Lyly. Được biết, ở trong phim "Thỏ ơi!!", NSND Hồng Vân chỉ vào vai người mẹ quá cố của 2 ca sĩ.
Sóng gió ập đến khi người dân bị lừa tiền từ trang web giả mạo ngân hàng
Xem - nghe - đọc - 5 giờ trướcGĐXH - Nhiều người dân đã bị trừ hết tiền trong tài khoản khi truy cập vào đường link nhận quà được cho là của ngân hàng gửi tới.
Điều ít biết về mỹ nam cao 1m92 đóng chính phim đang dẫn đầu phòng vé Việt
Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trướcTrần Lê Vĩnh Đam - nam chính phim "Thỏ ơi" của Trấn Thành đang nhận được nhiều chú ý của khán giả khi dự án này gây sốt tại phòng vé.
Trần Tiểu Vy gây chú ý sau kỳ nghỉ Tết dài bên bố mẹ
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Sau kỳ nghỉ Tết 2026 bên bố mẹ, Trần Tiểu Vy chia sẻ hình ảnh và cảm xúc trở lại với công việc khiến fan thích thú.
Gia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố đã xuất gia gần 10 năm và Tết vẫn về sum họp con cháu
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Gia đình Võ Hạ Trâm có truyền thống ba đời ăn chay, đặc biệt bố cô đã xuất gia từ năm 2017. Tết 2026, ông từ chùa về sum họp gia đình, quây quần cùng con cháu tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.
'Thỏ ơi!' của Trấn Thành thống trị doanh thu phòng vé, sắp cán mốc 300 tỷ
Giải tríGĐXH - Phim "Thỏ ơi!" của Trấn Thành sắp cán mốc 300 tỷ và hiện đang dẫn đầu doanh thu phòng vé phim Tết.