Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đến nhà cô bạn thân xinh đẹp, trông thấy một vật trong phòng ngủ về nhà tôi muốn ly hôn chồng ngay

Thứ bảy, 15:23 22/04/2023 | Tâm sự

GĐXH - Tôi không ngờ rằng, cô bạn thân nhất lại khiến cho tôi tính đến chuyện ly hôn.

Chị chồng hàng ngày đến nạt nộ em dâu còn làm một việc khiến vợ chồng tôi điêu đứngChị chồng hàng ngày đến nạt nộ em dâu còn làm một việc khiến vợ chồng tôi điêu đứng

GĐXH - Chị chồng bắt ép tôi chiều chuộng đã đành, chị ấy còn nỡ làm cho vợ chồng tôi lâm vào cảnh khổ sở.

Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được 4 năm rồi. Tôi và chồng bằng tuổi, vợ chồng tôi đã có một bé đầu lòng 3 tuổi và dự định thời gian tới sẽ lên kế hoạch để có bé thứ hai. Cuộc sống của vợ chồng tôi đầy đủ, khá giả hơn so với nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi sớm có nhà riêng ở quận trung tâm thành phố nhờ sự giúp sức của hai bên gia đình. Công việc làm ăn của vợ chồng tôi rất thuận lợi, thu nhập cao nên cũng sớm mua được ô tô tiền tỷ. Tôi cứ nghĩ, cuộc sống của mình cứ thế mà êm đềm trôi đi, nào ngờ gặp phải biến cố gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình.

Tôi có một cô bạn rất thân, đó là đồng nghiệp cũ của tôi hồi làm cùng công ty khi mới tốt nghiệp đại học. Cô bạn của tôi rất xinh, năng động, ăn nói có duyên… nhưng so với tôi, bạn lại không gặp được may mắn trong hôn nhân. Lấy chồng chỉ sau 2 năm là đã ly hôn rồi, cô bạn tôi ở một mình đến nay.

Thấy bạn sống một mình, tôi luôn là người chủ động rủ bạn đi chơi, đi ăn, mua sắm… cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Hai đứa thân nhau như ruột thịt, cô bạn thân cũng hay tới nhà tôi chơi, ở lại ăn cơm. Chồng tôi cũng rất thoải mái khi có sự xuất hiện của bạn tôi, coi như là người bạn thân của gia đình.

Đến nhà cô bạn thân xinh đẹp, trông thấy một vật trong phòng ngủ về nhà tôi muốn ly hôn chồng ngay - Ảnh 2.

Vợ choáng váng phát hiện ra một vật của chồng xuất hiện ở nhà cô bạn thân. Ảnh minh họa

Mọi khi tôi hay động viên bạn nên mở lòng, đón nhận tình cảm của những người đàn ông thật lòng với mình. Bạn tôi hay cười vui đáp trả: "Yêu đương với cưới xin làm gì cho khổ, đằng nào cũng bỏ nhau. Thôi cứ ở vậy là hạnh phúc rồi. Giờ chỉ mong có đứa con, hai mẹ con sống với nhau cho đỡ buồn".

Bạn tôi thích cuộc sống một mình, thậm chí có tư tưởng làm mẹ đơn thân, tôi cũng rất tôn trọng vì đó là mong muốn cá nhân của bạn ấy. Gần đây tôi thấy cô bạn có nhiều điều lạ, khác với bình thường, đó là hay lấy lý do nào đó để không đi ăn với tôi, thậm chí lảng tránh không muốn tôi tới nhà chơi. Tôi lo cho bạn, sợ có chuyện gì. Nhưng rồi lại sớm yên tâm vì bạn tôi bật mí: "Tớ đang hẹn hò rồi".

Cách đây 3 hôm, tôi rủ bạn đi ăn, nhưng lại bị từ chối với lý do bị mệt vì ốm. Thương bạn ở một mình, lại đang ốm đau nên tôi chủ động mua ít đồ ăn, chạy qua nhà xem bạn bị làm sao. Cô bạn hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, nhưng rồi vui vẻ đón tiếp, chuyện trò với nhau. Cô bạn còn tiết lộ đang mang bầu, làm tôi ngỡ ngàng.

Điều khiến tôi cảm thấy thực sự sốc đó là vô tình vào phòng ngủ của bạn, tôi phát hiện ra lọ nước hoa nam giới (loại nhỏ) mà chồng tôi vẫn hay mang theo trong túi xách. Mấy hôm nay anh ấy đi tìm mà không thấy, hóa ra lại ở nhà cô bạn của tôi. Tôi nhận ra nó là của chồng bởi chính tôi và chồng đi mua, tôi đọc rõ các thông số và ký hiệu riêng của từng lọ nước hoa. Lọ nước hoa hàng hiệu này khá đắt, chồng tôi rất thích và hay dùng.

Rời khỏi nhà bạn thân mà tôi thấy thực sự hoang mang, chồng tôi dạo này có nhiều thay đổi, đi sớm về khuya so với mọi khi, ít quan tâm tới vợ… Trong khi cô bạn tôi bật mí đang mang bầu với bạn trai. Cùng với lọ nước hoa hàng hiệu của chồng xuất hiện trong phòng của của cô ấy khiến tôi nghĩ rằng hai người họ có gì đó mờ ám. Tôi xem lén điện thoại của chồng thì thấy có nhiều cuộc gọi giữa chồng và cô bạn thân của tôi.

Chưa thể khẳng định rõ chồng và cô bạn thân có ngoại tình với nhau hay không, nhưng mọi điều tôi thấy được đều cho thấy hai người họ lén lút với nhau là rất cao. Tôi rất buồn và suy sụp, thậm chí đã nghĩ ngay đến ly hôn. Tôi phải làm gì vào lúc này, có nên theo dõi để tìm ra sự thật hay là thẳng thừng ly hôn người chồng giả dối?

Mẹ chồng bế bé trai hai tuổi về nhà, con dâu suýt ngất khi biết rõ thân phận thật sự của đứa béMẹ chồng bế bé trai hai tuổi về nhà, con dâu suýt ngất khi biết rõ thân phận thật sự của đứa bé

GĐXH - Mẹ chồng tôi cố tình che giấu cho việc làm sai trái của chồng tôi, còn bắt ép con dâu phải chấp nhận chuyện đó.

Vừa cưới xong, mẹ chồng đã làm một việc khiến con dâu chỉ muốn rời khỏi nhà chồngVừa cưới xong, mẹ chồng đã làm một việc khiến con dâu chỉ muốn rời khỏi nhà chồng

GĐXH - Ngay ngày đầu làm dâu, mẹ chồng đã khiến tôi không muốn sống ở nhà chồng thêm một ngày nào nữa.

Cùng cảnh đi lấy chồng giầu, người ta được tặng sổ đỏ còn tôi được mẹ chồng giao sổ nợCùng cảnh đi lấy chồng giầu, người ta được tặng sổ đỏ còn tôi được mẹ chồng giao sổ nợ

GiadinhNet - Mới về nhà chồng mà tôi đã thấy sợ hãi mẹ chồng rồi, tương lai hôn nhân của tôi thật là mịt mù.

ly hon khong ly than


Thanhhuongnt@...
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 5 giờ trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 6 giờ trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 9 giờ trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 14 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Top