Đi ăn tiệc cùng với nhóm bạn thân của chồng, nghe họ khoe "thành tích" với nhau xong tôi chỉ muốn ly hôn
GiadinhNet - Tôi không thể ngờ rằng chồng và các bạn mình lại là những người như thế.
Lấy được anh chồng đẹp trai, nhiều tài lẻ, tôi mãn nguyện vì mình đã qua mặt được vô số cô gái nhan sắc, mòn mỏi làm vệ tinh quanh anh ta. Sau 5 năm, hai vợ chồng đã có với nhau hai mặt con. Chỗ ở của hai người là một căn hộ hạng trung nhưng cũng đầy đủ tiện nghi.
Công việc của hai người và quan hệ họ hàng đôi bên cũng không có quá nhiều áp lực. Tiền lương của tôi đủ duy trì cho gia đình nhỏ, còn thu nhập của chồng cũng rất cao, tiền đó để tích lũy và mua sắm. Tuy nhiên, càng ngày, tiền mà chồng đưa về nhà cho tôi cũng ít dần đi.
Nhìn lại hôn nhân của mình, đúng là cuộc sống lứa đôi của tôi năm đầu thật là mãn nguyện theo đúng nghĩa một đôi uyên ương xây tổ ấm hạnh phúc. Nhưng đến sau khi sinh con và nuôi con nhỏ thì chồng thờ ơ với bổn phận làm cha, bỏ mặc việc nhà.
Chồng tôi suốt ngày chải chuốt ăn diện hơn, đi sớm về khuya. Đặc biệt, chuyện gần gũi vợ chồng ngày càng nhạt dần. Những thay đổi của chồng, với sự nhạy cảm của phụ nữ thì tôi đã ngờ ngợ nhận ra rằng chồng mình đã có nhiều thay đổi. Không còn là người chồng quan tâm sớm chiều tới tôi như hồi nào.

Ảnh minh họa
Cách đây mấy hôm, do tôi đang giận dỗi chồng nên nhân buổi tiệc vui của nhóm bạn thân, tôi được chồng rủ đi ăn với các bạn của chồng. Bữa ăn tối duy chỉ có tôi là phụ nữ, nên thành ra cũng hơi ngại, chỉ muốn về vì biết chắc chồng và hội bạn sẽ uống nhiều. Lúc chưa uống nhiều, chồng tôi từ tốn lắm, anh ấy cầm ly rượu đi mời từng người và luôn mồm nói mình yêu thương vợ con nhất.
Tôi cũng cảm thấy rất vui khi chồng tôi tuyên bố: "Cả đời này, tôi chỉ chung tình với vợ con thôi. Dù bị cám dỗ rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ đánh mất mình". Tôi vừa ăn, vừa lâng lâng và cảm thấy có lỗi khi thời gian gần đây bắt đầu nghi ngờ về chồng. Nhưng đến lúc cả đội uống nhiều, ngà say thì tôi bất ngờ với hội bạn của chồng.
Một anh bạn ngồi ăn nhưng cứ hí húi nhắn tin điện thoại, còn gọi điện liên tục cho ai đó, ăn nói ngọt ngào, thổ lộ yêu đương. Tôi còn nghe rõ người ngồi cạnh tôi xì xào: "Cái thằng lầm lì thế mà có bồ trẻ mới ngon thật". Lúc tôi đi vệ sinh, lúc trở vào thấy cả nhóm đang sôi nổi bàn chuyện "gái gú".
Họ uống nhiều nên nói rất to, nên tôi đứng khuất ở chỗ xa cũng nghe thấy. Chồng và bạn chồng tôi kể lể về chuyện đi hát "tay vịn" như thế nào, rồi còn cả chuyện tranh giành nhau "gái" khi cùng nhau đi chơi ở điểm du lịch… Từng người kể công với nhau là vất vả thế nào để đánh lạc hướng đối phó với các bà vợ. Hóa ra, chồng tôi cũng có bồ, anh ấy đi hú hí với nhân tình nhưng liên tục được bạn bao che bằng việc nhậu say ở nhà bạn, đi công việc với bạn…
Tôi nghe mà choáng váng, trông những người bạn của chồng tôi ai cũng đàng hoàng, tử tế vậy mà hầu như ai cũng lăng nhăng bồ bịch, gái gú. Tôi quá thất vọng về chồng, hội bạn thân của chồng. Trở về chỗ ăn, tôi lấy cớ bị mệt nên xin phép bắt taxi về trước, chồng ở lại nhậu với các bạn cho vui. Rời khỏi nơi đó, tôi vừa đi vừa khóc khi biết sự thật về chồng.
Chồng tôi thờ ơ với vợ con, có bồ bên ngoài. Tôi cũng không cần phải theo dõi, đánh ghen làm gì cho thêm mệt mỏi. Bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn, càng sớm càng tốt. Tôi có nên ly hôn người chồng phản bội đó không? Hãy cho tôi lời khuyên!
(huonglyng@...)
Chồng thân thiết với chị hàng xóm làm mẹ đơn thân, vợ muốn ly hôn khi biết được hành vi mờ ám giữa hai ngườiCon gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 7 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 21 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.


