Đi chơi lần đầu, bạn trai chia đôi hóa đơn nhưng vẫn tiếp tục tán tỉnh tôi

| Tâm sự

Số tiền uống nước của buổi đi chơi chẳng đáng là bao, thế mà bạn trai lại muốn chia đôi hóa đơn thanh toán. Bao nhiêu ấn tượng tốt về anh biến mất hoàn toàn trong tôi.

Do bản tính nhút nhát, ít nói, sống khép kín nên tôi không có nhiều bạn bè. Những người bạn của tôi cũng chỉ toàn là gái, không có trai. Chính vì thế hơn 30 tuổi mà tôi chưa có mảnh tình vắt vai.

Tháng trước, người anh họ làm mai 1 người bạn cho tôi. Qua hình trong điện thoại, tôi thấy người đó đẹp trai nên đồng ý làm quen. Trong buổi hẹn gặp nhau, chỉ có 2 chúng tôi, lúc đầu ngượng ngùng nhưng sau đó cuộc nói chuyện diễn ra rất vui vẻ và thoải mái.

Anh tên Hiển, làm bên thiết kế, có nhà riêng và điểm tôi thích nhất là hay nói. Anh luôn chủ động đưa ra những câu hỏi hay đề tài nói chuyện khiến tôi thấy đó như là 1 nửa mà bản thân đang đi tìm.

Trước khi kết thúc câu chuyện, tôi còn cho số điện thoại và hẹn ngày gặp lại. Nhưng đến lúc nhân viên phục vụ đưa hóa đơn thanh toán hết hơn 300 nghìn thì có 1 vấn đề xảy ra. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ chủ động bao bạn gái trong lần đầu gặp mặt, nào ngờ Hiển đề nghị chia đôi tiền nước uống 1 cách rất tự nhiên.

Mới vài phút trước, Hiển là mẫu người đàn ông mà tôi muốn lấy làm chồng nhưng với việc làm thiếu tế nhị của anh, tôi thấy chán ghét và không muốn gặp mặt lần thứ 2. Hôm đó tôi đã đưa anh 200 ngàn và bảo anh trả nốt phần còn thiếu.

Mấy ngày sau đó, Hiển vẫn nhắn tin gọi điện cho tôi, thậm chí còn mặt dày mời tôi đi ăn tối. Vì Hiển là bạn của anh họ nên tôi không muốn làm mất mặt mà vẫn nói chuyện xã giao nhưng từ chối đi ăn.

Ngày hôm qua, anh họ gọi điện hỏi tình hình của chúng tôi tiến triển đến đâu và tôi thật thà nói mọi chuyện cho anh ấy biết. Anh họ nói tính tình của Hiển thế đấy, đi ăn với bạn trai hay gái cũng phải chia đôi. Nhiều người không hiểu tính lại cho Hiển là người hà tiện, keo kiệt nhưng bản tính không phải thế.

Nhiều lần đi chơi cùng, anh ấy thấy Hiển thường cho tiền người nghèo hay trẻ nhỏ ăn xin. Anh họ nói tôi cứ cho Hiển cơ hội để hiểu người ta hơn. Thực ra Hiển còn có nhiều tính cách tốt và đáng quý mà tôi chưa biết hết. Đừng vì 1 lần phải trả tiền nước mà đánh mất đi người bạn trai tốt.

Lời nói của anh họ khiến tôi rất phân vân, không biết có nên tiếp tục hẹn hò với Hiển không nữa?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.