Đi chụp ảnh cưới, thấy mặt cô nhân viên trang điểm mà lòng tôi dậy sóng

| Tâm sự

Chồng sắp cưới hớn hở khoe với tôi rằng đây là tiệm chụp ảnh cưới đẹp có tiếng ở thành phố. Nhưng vừa thấy nhân viên trang điểm, tôi đã giật mình.

Theo như kế hoạch thì hơn 1 tháng nữa là tới đám cưới của tôi. Với tôi, ngày cưới là một ngày trọng đại. Thế nên, tôi muốn lễ cưới của mình phải diễn ra một cách chỉn chu, hoành tráng nhất có thể.

Tường, chồng sắp cưới của tôi, từng có một đời vợ. Họ mua một căn hộ ở trung tâm thành phố nhưng khi chia tay, Tường đã để lại toàn bộ tài sản cho vợ cũ và con trai. Anh ra đi tay trắng, bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp. Sau 4 năm, anh cũng có trong tay vốn liếng kha khá và một căn nhà ở ngoại ô, cũng là nơi mà chúng tôi sống. Về quá khứ của chồng sắp cưới, tôi ít khi hỏi đến. Thỉnh thoảng anh bảo đến chở con trai đi chơi hay cho tiền con trai đóng tiền học, tôi vẫn vui vẻ, không nghĩ ngợi nhiều. Dù chia tay, anh vẫn là một người cha có trách nhiệm với con, vậy là điều tốt.

Hôm chủ nhật, chúng tôi cùng nhau đi chụp ảnh cưới. Tôi muốn đến tiệm mình đã xem trước trên facebook nhưng Tường lại dẫn tôi đến một tiệm khác. Anh quảng cáo tiệm này với những lời lẽ có cánh như nhân viên trang điểm có kinh nghiệm, trang điểm kĩ càng, đẹp tự nhiên; thợ chụp ảnh có tâm, biết cách hướng dẫn tạo dáng... Anh còn nói có quen biết với nhân viên ở tiệm nên sẽ được giảm chi phí chụp.

Đến nơi, tôi bất ngờ khi thấy Tường rất thân thuộc với mọi người. Họ thấy anh cũng chào hỏi, trò chuyện thân thiết. Tôi ngồi xem mấy album cưới thì nhân viên trang điểm từ phòng chụp ảnh bước ra. Vừa thấy chị ấy, lòng tôi đã dậy sóng. Đó chẳng phải là vợ cũ của Tường sao?

Thấy tôi nhìn chằm chằm mình, chị Mẫn bật cười, nói rằng dù đã ly hôn nhưng anh chị vẫn xem nhau như những người bạn thân thiết. Chị còn hứa sẽ trang điểm cho tôi thật đẹp, nhất định sẽ giúp tôi trở thành cô dâu xinh đẹp nhất.

Dù nói thế nhưng trong lúc chụp ảnh cưới, tôi thấy chị Mẫn thường hay thất thần, mắt có lúc đỏ hoe. Mấy nhân viên khác trêu chọc, chị ấy còn nói do bụi bay vào mắt chứ còn tình yêu đâu nữa mà ghen với hờn. Rồi khi chị chỉnh cổ áo cho Tường, khi chỉnh dáng cho chúng tôi, tay chị có đôi lúc đụng chạm với tay chồng sắp cưới của tôi. Không biết là do tôi quá nhạy cảm hay do cả 2 vẫn còn tình cảm với nhau nhưng tôi thấy khó chịu lắm.

Trên đường về, tôi bộc bạch cảm xúc với Tường thì anh nói tôi ghen tuông vô cớ. Nhưng linh cảm cứ mách bảo giữa anh và vợ cũ vẫn còn điều gì đó giấu giếm tôi. Tôi có nên tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa 2 người cũng như kiểm soát chồng sắp cưới kĩ càng hơn không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.