Đi cùng người yêu đến buổi họp lớp, không ngờ em bị bạn bè anh chê bai thẳng mặt, đã ức rồi mà phản ứng của bạn trai càng khiến em thêm nhục

| Tâm sự

Chỉ vì có người yêu đẹp trai mà nhiều lần em phải nghe những lời khiếm nhã của mọi người xung quanh...

Từ khi vào công ty làm việc em bị hớp hồn bởi vẻ ngoài điển trai và cách nói chuyện khéo léo của Dũng. Em đã thầm thương trộm nhớ anh suốt một thời gian dài nhưng không dám thổ lộ tình cảm, em tự ti vì ngoại hình của mình.

Trong một lần đi công tác, em bất ngờ nhận được lời tỏ tình của Dũng, thật sự em rất hạnh phúc và trân trọng tình cảm này của anh. Thì ra Dũng cũng đã thích và yêu thương em từ lâu. Chúng em chính thức yêu nhau đã được nửa năm.

Em luôn hãnh diện với bạn bè và mọi người khi có người yêu đẹp trai và tình cảm như Dũng. Nhưng mỗi lần đi với bạn trai em lại được nghe những lời nói vô duyên của một số người, họ nói: "Nhìn mày bình thường mà lại yêu được anh chàng đẹp trai như diễn viên, lo mà ăn diện để xứng với người yêu". Em đã tỏ ra khó chịu với những câu khen kiểu này.

Tuần trước Dũng rủ em tham gia buổi họp lớp của anh. Em đã ngại không muốn đi nhưng Dũng nói muốn giới thiệu em với bạn bè. Đến buổi họp lớp cùng người yêu mà em không thể tươi cười, vui vẻ lúc nào. Bạn bè anh ai cũng ngó ngiêng, rồi bàn tán về em. Có người còn thì thầm vào tai nói em may mắn khi yêu được Dũng, bởi những cô gái trước đây anh quen toàn là "hot girl".

Đi cùng người yêu đến buổi họp lớp, không ngờ em bị bạn bè anh chê bai thẳng mặt, đã ức rồi mà phản ứng của bạn trai càng khiến em thêm nhục - Ảnh 1.

Mấy cô bạn của người yêu đã chê bai, nói xấu em. (Ảnh minh họa)

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà người yêu cũ của Dũng lại ngồi ăn cùng bàn với bọn em. Nhìn cách chị ta hỏi han, quan tâm thì em biết chị ấy vẫn dành nhiều tình cảm cho anh. Thực tình nhìn vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương của chị ấy em có cảm giác tự ti hơn về ngoại hình của mình.

Bước vào nhà vệ sinh em nghe tiếng mấy chị bạn cùng lớp của Dũng nói: "Con bé đấy vừa lùn vừa xấu, không hiểu thằng Dũng yêu nó điểm gì. Chắc gì thằng Dũng đã yêu nó thật lòng". Thấy vậy em bước vào bên trong và bảo: "Các chị vô duyên quá, trước khi chê người khác thì nên xem lại mình đi". Chỉ vậy thôi mà mấy người đó lớn tiếng nói em ghê gớm, hỗn láo.

Thấy to tiếng Dũng chạy ra, em cứ nghĩ người yêu sẽ đứng ra bênh vực mình, ngờ đâu anh ấy lại quát nạt và bắt em xin lỗi họ. Em thấy mình chẳng nói gì sai nên quyết không mở lời. Trước khi rời khỏi bữa tiệc em nghe thấy rất nhiều lời xì xào, bàn tán của mọi người.

Đã một tuần lễ trôi qua mà Dũng không liên lạc hay nói chuyện với em. Đến công ty anh cũng tỏ thái độ không quen biết. Đã mấy lần em định chủ động nhắn tin, gọi điện xin lỗi bạn trai nhưng em lại thôi. Em phân vân không biết Dũng có thực sự yêu thương em như lời anh đã nói? Lúc này em rất rối bời, mọi người cho em lời khuyên.

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tôi luôn nghĩ mình là người hiểu chồng nhất, cho đến ngày nghe anh nói câu này với con gái

Tôi luôn nghĩ mình là người hiểu chồng nhất, cho đến ngày nghe anh nói câu này với con gái

Tâm sự -

GĐXH - Mười năm chung sống, tôi luôn tự hào mình hiểu chồng từ những thói quen nhỏ nhất, tự tin rằng cuộc sống gánh vác ổn định đã làm anh hoàn toàn mãn nguyện. Cho đến một buổi tối, nghe được câu chuyện giữa anh với con gái, tôi mới nhận ra bí mật cay đắng mà anh đã âm thầm che giấu bấy lâu.

Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi bàng hoàng biết bí mật chồng giấu suốt nhiều năm qua lời em chồng

Sau khi mẹ chồng qua đời, tôi bàng hoàng biết bí mật chồng giấu suốt nhiều năm qua lời em chồng

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm chung sống, tôi luôn tin mình hiểu rõ người chồng đầu ấp tay gối. Thế nhưng, sau ngày mẹ chồng qua đời, một câu nói vô tình của em chồng đã khiến tôi sững sờ nhận ra có những chuyện quan trọng trong cuộc hôn nhân của mình mà bấy lâu nay tôi chưa từng hay biết.

Tưởng mẹ chồng ghét bỏ vì 7 năm chỉ gọi bằng 'cô', bí mật trong phòng hồi sức khiến tôi bật khóc

Tưởng mẹ chồng ghét bỏ vì 7 năm chỉ gọi bằng 'cô', bí mật trong phòng hồi sức khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 7 năm làm dâu, số lần tôi và mẹ chồng trò chuyện trực diện khá ít. Bà chưa từng gọi tôi một tiếng "con" mà chỉ gọi "cô" đầy khoảng cách. Thế nhưng đúng vào ngày bà phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ, trong phòng hồi sức, bà lại đuổi hết con đẻ ra ngoài để trao gửi một bí mật khiến tôi nghẹn ngào.

43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng

43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng

Tâm sự -

GĐXH - Gần 10 năm qua, người phụ nữ ấy âm thầm chăm sóc, đồng hành cùng con gái riêng của chồng qua những năm tháng trưởng thành, cả khi con bước vào tuổi dậy thì nhiều ẩm ương. Chị chưa từng mong con phải đáp lại điều gì, cho đến khi nhận được món quà khiến mọi yêu thương như vỡ òa.

Chồng cũ biệt tích 4 năm bỗng tìm về đưa sổ tiết kiệm 1 tỷ kèm lời đề nghị kỳ quặc, lý do đằng sau khiến tôi lặng người

Chồng cũ biệt tích 4 năm bỗng tìm về đưa sổ tiết kiệm 1 tỷ kèm lời đề nghị kỳ quặc, lý do đằng sau khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 4 năm sau ngày ra tòa, chồng cũ coi mẹ con tôi như người xa lạ, không một lời hỏi han, không một đồng chu cấp. Thế nhưng đúng vào tuần tôi đang phát thiệp mời cho ngày tái hôn, anh bỗng nhiên xuất hiện với một đề nghị kỳ quặc cùng bí mật khiến tôi lặng người.

Chồng có căn hộ bí mật cho nhân tình, tôi muốn ly hôn nhưng sợ mẹ con phải bắt đầu lại từ đầu

Chồng có căn hộ bí mật cho nhân tình, tôi muốn ly hôn nhưng sợ mẹ con phải bắt đầu lại từ đầu

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ điều đáng sợ nhất trong hôn nhân là phát hiện chồng phản bội. Nhưng đến khi tận mắt lần ra nơi anh thường xuyên lui tới, nghe anh bình thản giải thích về căn hộ dành cho người phụ nữ khác như đang phân tích một khoản đầu tư, tôi mới hiểu cảm giác đau đớn nhất là khi người đầu ấp tay gối với mình chẳng còn chút áy náy nào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.