Đi làm tóc, tôi phát hiện ra bí mật động trời về chồng sắp cưới
Sự việc của anh bị "bại lộ" khi tôi vô tình trò chuyện với cô chủ làm tóc xinh đẹp, gợi cảm
Ngay từ giây phút phát hiện ra anh ta ngoại tình, tôi cũng không quá sốc vì bề ngoài của anh ta thật sự rất cuốn hút, thật khó có cô gái nào có thể cưỡng lại sự quyến rũ từ đôi mắt, nụ cười và cả giọng nói trầm ấm đầy nam tính kia.

Anh ta lúc nào cũng bảo yêu tôi... nhưng sự thật không phải vậy (Ảnh minh họa)
Ngay chính bản thân tôi dù quen nhau đã 6 năm nhưng lúc nào tôi cũng cảm giác như mình "nghiện" anh ta vậy. Tôi thật sự yêu người đàn ông đó, muốn sở hữu hoàn toàn nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta nghĩ rằng mình đang bị kiểm soát và bỏ rơi tôi ngay lập tức. Tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào cả.
Dù quen nhau đã lâu nhưng lúc nào mối quan hệ của chúng tôi cũng đều rất ngọt ngào. Anh ấy thề rằng không còn nhìn thấy bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài tôi, nguyện sẽ chung thủy suốt đời này. Thế nhưng, mọi chuyện cũng dần dần được đưa ra ánh sáng khi tần suất trễ hẹn, bỏ mặc tôi ngày càng nhiều. Cứ mỗi lần như vậy anh ấy đều đưa ra lý do và tôi có đôi lúc phải miễn cưỡng tin cho qua chuyện.
Gần đây, tôi có đến một tiệm làm tóc, trong khi vừa gội đầu tôi vừa trò chuyện với cô chủ. Đó là một cô gái xinh đẹp, nói chuyện có duyên, sau vài câu hỏi vu vơ tôi đã hỏi cô ấy có người yêu chưa, ngay lập tức như được "rà trúng đài" và bắt đầu huyên thuyên kể về người yêu tuyệt vời của mình.
Cô bắt đầu kể về chiếc xe người đó đi, về công việc và cả về sự nồng cháy trên giường. Càng nghe tôi càng thấy lạ là người đó sao giống người yêu của mình thế. Đến khi tôi hỏi một câu cuối cùng thì tôi đã khẳng định chắc chắn đó là "người đàn ông tôi đang sở hữu".
Linh tính mách bảo khiến tôi cảm giác anh ta không phải chỉ quen có một người mà rất nhiều người. Tôi bắt đầu âm thầm theo dõi anh ấy đi đâu, làm gì. Sau 2 tuần, những gì tôi thu thập được là 10 cô gái. Hầu hết những cô gái anh ta quen đều thông qua ứng dụng hẹn hò trên mạng. Đa số các cô gái đều khá trẻ, thậm chí có 1 em gái ước chừng tầm 18 tuổi, nhỏ hơn anh ta cả chục tuổi.
Qua những lần theo dõi, tôi thấy anh ta không khác gì một diễn viên nổi tiếng, hết chạy sô chỗ này lại nhảy sang chỗ khác, đỉnh điểm 1 ngày gặp tới 5 cô khác nhau.
Kinh khủng hơn, khi tối đến nằm ôm tôi ngủ, anh ta vẫn ngọt ngào thủ thỉ nói yêu tôi rất nhiều. À thì ra là vậy, đồ ăn vụng lúc nào cũng ngon nhưng sẽ không bao giờ thay thế được đồ ăn ở nhà, phở mãi mãi không thay thế được cơm và cũng chẳng ai ăn phở cả ngày.
Ấy thế mà tôi dự định bàn với anh ta cuối năm này đám cưới, tuổi tác 2 đứa cũng không còn quá trẻ mà yêu nhau thì cũng đã lâu. Cũng nhiều lần tôi định bàn về đám cưới nhưng anh ta đều nói để lần sau bàn bạc. Hóa ra là anh ta đang kéo dài thời gian để ăn vụng cho đã đây mà.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy nếu mình cưới một ông chồng “đẹp mã” có sở thích ăn vụng thế này thì chỉ có rước khổ vào bản thân thôi, chưa kể anh ta có thể mang bệnh tật bênh ngoài về nhà.
Sáng hôm sau, tôi xin phép nghỉ làm một bữa để thu dọn đồ đạc. Sau đó viết lại vỏn vẹn vài dòng chữ trước khi bỏ đi: “Chúc mừng anh từ hôm nay sẽ không còn lén lút ăn vụng nữa, anh cứ ăn cho no nên đi nhé. Tôi đi đây và đừng có tìm làm gì vì tôi không bao giờ muốn xài hàng chung”.
Theo Phan Hằng (Dân Việt)
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 6 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 9 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 19 giờ trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 3 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.