Di Li kể 'Tật xấu người Việt'
GĐXH - Nhà văn Di Li tiết lộ đã mất 15 năm để hoàn thành cuốn sách "Tật xấu người Việt" dù biết tác phẩm có khả năng gây nhiều tranh cãi.
Nhà văn Di Li kết hợp với Nhã Nam vừa ra mắt cuốn sách "Tật xấu người Việt". Tác phẩm nằm trong bộ đôi sách khảo cứu về tính cách người Việt hiện đại: "Tật xấu người Việt" và "Tính tốt người Việt" (chưa phát hành).
Trong sách, Di Li kể 48 câu chuyện về tính tự ái, trọng tình hơn lý, sự phiến diện, thích đổ lỗi, lười cảm ơn, lười đọc sách, lười biểu hiện cảm xúc tích cực mà chỉ ưa nói thẳng những điều tiêu cực, chê vùi dập, khen bốc giời, vô duyên hay xen vào chuyện cá nhân, trọng nam, khinh nữ, hay cả nể, gây ồn ào, quan cách, ưa hối lộ, tham nhũng vặt, ưa thành tích...
"Tôi biết cuốn sách này sẽ gây nhiều tranh cãi, bởi quan điểm là thứ không thể định lượng nên sẽ không bao giờ có đáp số chung nhất. Hơn nữa, khi những quan điểm ít nhiều va chạm đến một số người rất có thể gây chạnh lòng. Nhưng tôi thực lòng mong muốn độc giả tiếp nhận những câu chuyện này với thái độ thiện chí nhất. Bởi cuốn sách là một kết quả nghiêm túc đã được tôi nghiên cứu trong suốt thời gian dài về tính cách của người Việt, bao gồm cả tật xấu và tính tốt", nữ nhà văn cho biết.

Trong cuốn sách, nhà báo Yên Ba viết lời giới thiệu: "Có đủ hết trong cuốn sách này những tính cách (và tính nết) mà người ta kiêng kị không nói đến một cách công khai, lại càng tránh tập trung chúng vào một chỗ. Lắc rắc vài hạt tiêu làm cho bát cháo ngon hơn nhưng cả một bát cháo toàn hạt tiêu thì cay lắm, làm sao mà nuốt nổi!
Nhưng câu chuyện ở đây không phải là một bát cháo quá nhiều hạt tiêu; đây là một bát thuốc và nó rất đắng! Viết về tật xấu của người khác là một công việc đầy rủi ro. Viết về tật xấu của một dân tộc, hơn thế là một công việc nguy hiểm. Nhưng tác phẩm này là một trong những bước đi văn chương đầu tiên cho thấy người Việt, ở đây là người viết, người xuất bản, người đọc, đang trưởng thành".
Tại lễ ra mắt sách, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng khi đọc "Tật xấu người Việt" ông thấy mình trong đó. "Những tật xấu có trong gia đình, nơi làm việc, xã hội, từ cách ăn, cách ở, cách nói, cách trao quà, nhận quà...
Những tật xấu được Di Li phân tích một cách khoa học, thiện chí và nhân văn. Người đọc thấy được những tật xấu của mình trong đó nhưng không tự ái mà suy nghĩ lại, thay đổi mình. Di Li viết với mong muốn làm sao một ngày nào đó những tật xấu đó dần biến mất, thay vào đó là những vẻ đẹp mà người Việt đã có", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ.

Di Li và nhà báo Phan Đăng trong buổi ra mắt sách
Di Li sinh năm 1978 tại Hà Nội, được biết đến là một nhà văn, một dịch giả nổi tiếng. Chị từng được xem là hiện tượng của văn học phía Bắc khi rất thành công với thể loại tiểu thuyết trinh thám kinh dị. Tiểu thuyết đầu tay Trại hoa đỏ phát hành năm 2009 của Di Li đã tạo ấn tượng rất mạnh mẽ với công chúng.
Năm 2022, đạo diễn Victor Vũ lấy cảm hứng từ tiểu thuyết này của Di Li để thực hiện bộ phim cùng tên. Di Li cũng là nữ nhà văn có cách viết đa dạng nhiều thể loại, "Tật xấu người Việt" là cuốn sách thứ 27 của chị.
Robocon Việt Nam 2026: Cuộc đua 'Chiến binh võ thuật' đầy kịch tính
Xem - nghe - đọc - 20 giờ trướcGĐXH - Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam - Robocon 2026 đã chính thức khởi động với sự góp mặt của 36 đội tuyển, đại diện cho 21 trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên cả nước.
Chồng của Diệu (Quỳnh Châu) quan tâm đặc biệt tới cô gái trẻ đẹp
Xem - nghe - đọc - 22 giờ trướcGĐXH - Dương mắng Diệu chuyện mang sổ đỏ đi thế chấp để cứu công ty, nhưng anh lại quan tâm và dịu dàng với cô gái mới quen.
Tập 1 phim 'Phía bên kia thành phố' lên sóng VTV1 tối nay có gì hấp dẫn?
Xem - nghe - đọc - 22 giờ trướcGĐXH - Khuê và Cương là đôi bạn thân học cùng lớp, cả hai có hoàn cảnh giống nhau đều không có bố.
Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh Đức
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi chính thức hoàn tất quá trình ghi hình bộ phim điện ảnh Ốc mượn hồn, diễn viên Quốc Trường đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh hành trình tham gia dự án, đặc biệt là phân đoạn tình cảm với Anh Phạm (vợ diễn viên Anh Đức) đang nhận được sự quan tâm từ khán giả.
Cái kết ngọt ngào của Đình Tú và Ngọc Huyền trong 'Ngược đường ngược nắng'
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Tập cuối phim "Ngược đường ngược nắng" đã chính thức khép lại, mỗi nhân vật đều tìm cho mình được một cái kết đẹp.
Dương tình cờ gặp lại cô gái xinh đẹp từng được anh cứu giúp
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Cô gái mà Dương cứu giúp nay lại tình cờ gặp lại anh, rất có thể cô gái này sẽ xen vào hạnh phúc gia đình Dương.
'Sen đầu Hạ IX" - Hành trình trở về với sự tỉnh thức, an nhiên
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Không chỉ là không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, Triển lãm "Sen đầu Hạ IX" còn là hành trình trở về với sự tỉnh thức, an nhiên và vẻ đẹp của tâm hồn thông qua hình tượng hoa sen - biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo.
Trung (Đình Tú) muốn sang nhà Mai (Ngọc Huyền) ở rể sau khi cưới
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Trung về xin bố việc sau khi cưới muốn sang nhà Mai ở rể, đề nghị này bị bố phản đối.
Chốt 5 cái tên từ mùa trước 'đúp lại' Anh trai vượt ngàn chông gai 2026
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - NSX mới đây đã chính thức công bố 5 mảnh ghép cuối cùng, hoàn thiện đội hình 34 anh tài của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'. Đó chính là những gương mặt ở mùa trước: Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần, Neko Lê và Thanh Duy.
Đánh thức ước mơ tuổi thơ qua vở nhạc kịch “Hành trình kỳ diệu"
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), vở nhạc kịch thiếu nhi "Hành trình kỳ diệu" đã mang đến không gian nghệ thuật đầy sắc màu và cảm xúc cho hàng trăm em nhỏ cùng phụ huynh.
Quốc Trường giãi bày về nụ hôn cuồng nhiệt với vợ diễn viên Anh Đức
Xem - nghe - đọcGĐXH - Sau khi chính thức hoàn tất quá trình ghi hình bộ phim điện ảnh Ốc mượn hồn, diễn viên Quốc Trường đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh hành trình tham gia dự án, đặc biệt là phân đoạn tình cảm với Anh Phạm (vợ diễn viên Anh Đức) đang nhận được sự quan tâm từ khán giả.