Đi mua quà 20/10 tặng cô giáo, vợ điếng người trước câu nói của nhân viên cửa hàng về bí mật của chồng mình

| Tâm sự

GĐXH – Dù đang rất khó chịu nhưng tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn chờ chồng về để hỏi cho ra nhẽ. Trong thâm tâm tôi khi ấy luôn mong có sự hiểu lầm nào đó ở đây…

Tôi và chồng là bạn từ thời sinh viên. Ra trường mỗi người theo một định hướng khác nhau. Chồng tôi làm kinh doanh, tôi xin vào cơ quan nhà nước. Chúng tôi gặp lại nhau trong lần đi đám cưới một bạn học cùng lớp.

Thời điểm ấy, công việc đã ổn định, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện yêu đương và kết hôn. Vì vậy, sau một thời gian ngắn chồng theo đuổi, tán tỉnh, tôi đã gật đầu đồng ý làm vợ anh.

Sau khi kết hôn, chúng tôi sống độc lập trong căn nhà thuê ở trung tâm Hà Nội. Dù hiểu nhau nhưng cuộc sống vợ chồng cũng không tránh khỏi những lúc bát xô, đũa lệch, nhất là khi tôi sinh liền ba năm hai bé.

Đi mua quà 20/10 tặng cô giáo, vợ điếng người trước câu nói của nhân viên cửa hàng về bí mật của chồng mình - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, hơn 4 năm kể từ khi về chung một nhà, tôi vẫn luôn tin tưởng chồng mình chung thủy, không làm gì có lỗi với vợ con. Vậy mà, hôm qua, khi đi mua quà tặng cô giáo của con nhân dịp 20/10 sắp tới, tôi điếng người phát hiện ra bí mật động trời mà chồng che giấu bấy lâu nay.

Chuyện là hôm qua trên đường đi làm về, tôi có ghé vào một cửa hàng bán mỹ phẩm để mua quà tặng cô. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi tôi lấy điện thoại ra để thanh toán đơn hàng. Khi ấy, em nhân viên nhìn ảnh hai vợ chồng tôi trên màn hình điện thoại và bất ngờ nói: "Ôi, hóa ra đây là chồng chị ạ. Thì ra chị là người phụ nữ may mắn đó".

Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì, em nhân viên tiếp tục: "Chị biết không, mỗi lần anh ấy đến đây mua quà, mấy đứa bọn em cứ ngưỡng mộ người phụ nữ đặc biệt của anh ấy mãi. Nay được gặp chị rồi. Chúc mừng chị có một người chồng trên cả tuyệt vời".

Nghe em nhân viên nói thế, quả thực tôi khá bất ngờ. Suốt mấy năm qua, chồng tôi chưa bao giờ tặng tôi bất kỳ một loại mỹ phẩm nào. Nên không thể có chuyện anh ấy là khách quen ở đó cả.

Tôi đưa ảnh chồng, room hẳn lên để hỏi lại cho rõ thì cả 2 em nhân viên đều xác nhận đó chính là khách VIP của cửa hàng mình vì tần suất mua hàng đi tặng của anh ta khá nhiều. Thậm chí em nhân viên còn nói bên họ vẫn còn lưu tên, số điện thoại và lịch sử mua hàng của anh trên hệ thống.

Và khi tôi nhìn những món đồ anh ta mua, đều là những loại nước hoa, son, mỹ phẩm đắt tiền, tôi thực sự choáng váng. Đến lúc ấy, tôi đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, tôi vẫn giả vờ mình là nhân vật nữ chính được tặng những món quà ấy.

Tôi thanh toán rồi rời đi. Trên suốt quãng đường về nhà, người tôi run lên bần bật với hàng tá những thắc mắc. Tại sao chồng tôi lại mua nhiều mỹ phẩm hàng hiệu vào nhiều dịp khác nhau như vậy. Anh ta mua tặng ai? Tại sao tôi chưa từng biết những chuyện này?

Dù đang rất khó chịu nhưng tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn chờ chồng về để hỏi cho ra nhẽ. Trong thâm tâm tôi khi ấy luôn mong có sự hiểu lầm nào đó ở đây. Chồng tôi chỉ mua hộ hoặc mua tặng đối tác nào đó, chứ không phải anh có bồ.

Tuy nhiên, khi đối diện với những bằng chứng tôi đưa ra, chồng tôi không hề chối cãi. Anh im lặng hồi lâu rồi bất ngờ nói lời xin lỗi tôi. Anh ta thừa nhận đã không làm chủ được bản thân dẫn đến say nắng trợ lý giám đốc của công ty đối tác. Hai người bọn họ cũng mới qua lại được một thời gian ngắn.

Điều trơ trẽn là chồng tôi nói, cho dù anh ta có làm gì đi chăng nữa, anh ta vẫn thương vợ thương con. Bằng chứng là anh ta vẫn đưa tiền sinh hoạt phí đầy đủ và chưa bao giờ để vợ con phải thiếu thốn. Anh ta vẫn có trách nhiệm với gia đình.

Nghe những lời chồng nói, tôi uất nghẹn không thốt nên lời. Anh ta đã đi ngoại tình nhưng vẫn còn biện minh rằng mình thương vợ, thương con ư? Điều đó thật nực cười.

Tôi quá thất vọng về chồng mình. Chúng tôi đến với nhau xuất phát từ tình yêu và sự thấu hiểu. Vậy mà chỉ sau vài năm, anh ta sẵn sàng gạt gia đình sang một bên để chạy theo cung phụng, chiều chuộng tình trẻ.

Còn với tôi, người vợ chính thức, người đã sinh cho anh ta hai đứa con thì anh ta bỏ mặc không hề quan tâm đến. Vậy tôi còn gì để tiếc nuối cuộc hôn nhân này thêm nữa?

Đặt vé đi du lịch tặng mẹ chồng nhân ngày 20/10, nào ngờ bà lại làm một việc khiến con dâu ngã ngửaĐặt vé đi du lịch tặng mẹ chồng nhân ngày 20/10, nào ngờ bà lại làm một việc khiến con dâu ngã ngửa

GĐXH – Tôi biết, nếu tôi không làm theo lời mẹ chồng và chuyến đi du lịch này không thành, tôi chắc chắn sẽ bị mẹ chồng chì chiết, đay nghiến, gây khó dễ về sau.

Chồng bất ngờ bị cho nghỉ việc, vợ sốc nặng khi biết nguyên nhân liên quan đến aiChồng bất ngờ bị cho nghỉ việc, vợ sốc nặng khi biết nguyên nhân liên quan đến ai

GĐXH – Không thể chịu được nữa, tôi lao thẳng về nhà với một sự phẫn nộ tột độ. Trước mặt chồng, tôi gào lên yêu cầu anh ta giải thích mọi chuyện.

Bỏ tiền xây nhà cho mẹ chồng ở quê, đến khi hoàn thành, hành động của bà khiến con dâu uất nghẹnBỏ tiền xây nhà cho mẹ chồng ở quê, đến khi hoàn thành, hành động của bà khiến con dâu uất nghẹn

GĐXH – Thú thực, câu nói của mẹ chồng khiến tôi rất khó chịu. Chúng tôi đi làm trên thành phố, đâu thể ngày nào cũng về quê được.


Thảo Chi
Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.