Đi nghỉ 1 tuần cùng bạn trai quen trên mạng về, vừa đặt chân xuống sân bay nữ sinh viên ngành luật bị một bà bầu cùng bố mẹ cô ta quây lại

| Gia đình

GĐXH - Cuối cùng, sau 3 tháng hẹn hò trực tuyến, cô và bạn trai quyết định cùng nhau đặt vé cho một kỳ nghỉ kỷ niệm lần đầu tiên hai người gặp nhau trực tiếp. Và đó cũng là lần hẹn cuối cùng.

Yêu qua mạng đã dần trở nên phổ biến. Nhiều người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nửa cuộc đời ở bên ngoài nhưng lại may mắn tìm được tình yêu trên mạng. Chẳng hạn như chỉ cần vài lần "quẹt Tinder", các cô gái, chàng trai có thể tìm được tình yêu. Tuy nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Madeleine Jaye, sinh viên ngành Luật đến từ Sheffield (Anh), lần đầu tiên kết đôi với một người đàn ông trên ứng dụng hẹn hò Tinder vào tháng 12/2022. Hai người nhắn tin qua lại trước khi gặp mặt.

Đi nghỉ 1 tuần cùng bạn trai quen trên mạng về, vừa đặt chân xuống sân bay nữ sinh viên luật bị một bà bầu cùng bố mẹ cô ta quây lại - Ảnh 1.

Madeleine Jaye

Cô gái 22 tuổi vô cùng hạnh phúc vì thấy 2 người nói chuyện rất hợp nhau. Cô cho rằng người đàn ông kia quá tốt. Cô thích những cuộc trò chuyện của họ về tương lai và thậm chí còn thảo luận về những đứa trẻ.

"Chúng tôi hợp nhau về tất cả mọi thứ, ví dụ khi có con thì cuộc sống sẽ như thế nào. Cả hai đều có chung quan điểm về một cuộc sống tương lai và thực sự rất hợp nhau. Thật tuyệt nếu tất cả điều đó trở thành sự thật", Madeleine chia sẻ niềm hạnh phúc.

Đi nghỉ 1 tuần cùng bạn trai quen trên mạng về, vừa đặt chân xuống sân bay nữ sinh viên luật bị một bà bầu cùng bố mẹ cô ta quây lại - Ảnh 2.

Cuối cùng, sau 3 tháng hẹn hò trực tuyến, cặp đôi quyết định cùng nhau đặt vé cho một kỳ nghỉ tới Tây Ban Nha và cũng là kỷ niệm lần đầu tiên hai người gặp nhau trực tiếp. Đôi trẻ đã có khoảng thời gian vui vẻ hơn bao giờ hết tại đây. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ kéo dài 1 tuần, cả hai cùng nhau quay về.

Thế nhưng, một cuộc gặp gỡ vô tình đã đánh dấu sự kết thúc của câu chuyện tình yêu chưa kịp chớm nở bao lâu.

Đi nghỉ 1 tuần cùng bạn trai quen trên mạng về, vừa đặt chân xuống sân bay nữ sinh viên luật bị một bà bầu cùng bố mẹ cô ta quây lại - Ảnh 3.

Khi máy bay hạ cánh ở quê hương, một người phụ nữ đang mang thai xuất hiện cùng với bố mẹ cô ấy và làm ầm ĩ ở sân bay để quây cả hai lại. Trong giây lát, Madeleine trở thành kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc người khác. Người phụ nữ với chiếc bụng bầu đi cùng cha mẹ cô ấy đã lập tức chĩa máy ảnh về phía bạn trai của Madeleine và hét lớn.

Chứng kiến cảnh bản thân đã bị lừa, Madeleine hoàn toàn sốc, cô chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Chúng tôi đã hứa hẹn, sẽ kết hôn trong tương lai. Tôi không thể ngờ anh ấy đã lừa dối sau lưng tôi".

Mọi chuyện sau đó bắt đầu hé lộ. Madeleine biết rằng anh người yêu nói dối cô nhiều chuyện, ngay cả tuổi thật cũng giấu. Anh tự nhận mình 32 tuổi trong khi thực tế anh đã 37 tuổi. Anh và người phụ nữ đang mang thai yêu nhau 4 năm. Anh sắp làm bố của đứa trẻ.

Không hối lỗi cho những gì mình đã làm với cả hai cô gái, người đàn ông tiếp tục đeo bám Madeleine. Trong tin nhắn, anh ta thề rằng bạn gái cũ của mình là một người điên rồ và chính anh đã bị gài bẫy bởi một đứa trẻ.

Đi nghỉ 1 tuần cùng bạn trai quen trên mạng về, vừa đặt chân xuống sân bay nữ sinh viên luật bị một bà bầu cùng bố mẹ cô ta quây lại - Ảnh 4.

Madeleine gặp cúc sốc khi yêu qua mạng

Tuy nhiên sau cú sốc lớn niềm tin của Madeleine đã hoàn toàn sụp đổ, cô không tin bất cứ điều gì từ anh chàng đó nói. Cô thậm chí cắt đứt mọi liên lạc và không gặp lại người đàn ông sau chuyến du lịch để lại quá nhiều tổn thương cho mình.

Madeleine tiết lộ rằng đã xóa ứng dụng hẹn hò online đó trên điện thoại. "Tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi đó", nữ sinh viên tuyên bố. Cô cũng cảnh báo những người dùng ứng dụng hẹn hò online khác nên tin vào trực giác của mình trước khi quyết định tiến đến với đối phương.

'Hôn nhân không đơn giản như bạn nghĩ. Hai người sống với nhau và bạn chỉ còn lại một mình' - những người đã trải qua hẳn sẽ hiểu câu nói này"Hôn nhân không đơn giản như bạn nghĩ. Hai người sống với nhau và bạn chỉ còn lại một mình" - những người đã trải qua hẳn sẽ hiểu câu nói này

GĐXH - Hôn nhân không phải là chuyện của một người. Dù nam hay nữ, ai cũng muốn được yêu thương, không ai muốn "biến" mình thành ốc đảo.

Người đàn bà có gia đình hạnh phúc nói về bản chất của ngoại tình sau cuộc vụng trộm nồng nàn với tài xế xe tảiNgười đàn bà có gia đình hạnh phúc nói về bản chất của ngoại tình sau cuộc vụng trộm nồng nàn với tài xế xe tải

GĐXH - Nếu nhìn vào riêng chồng cô, cũng không có điểm gì để chê. Anh có một sự nghiệp thành đạt, đẹp trai, tính cách chu đáo, hào phóng với mọi người. Bất chấp tất cả những thứ đó, cô vẫn ngoại tình.

Bí mật hạnh phúc của các cặp đôi

Tường Vy (t/h)
Ý kiến của bạn
Tags:
Một suy nghĩ tiêu cực có thể hủy cả ngày của bạn: Đây là cách để lấy lại quyền kiểm soát

Một suy nghĩ tiêu cực có thể hủy cả ngày của bạn: Đây là cách để lấy lại quyền kiểm soát

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Chỉ một lời chê cũng đủ khiến nhiều người day dứt suốt cả ngày, trong khi hàng loạt lời động viên lại nhanh chóng bị lãng quên. Theo các chuyên gia về hành vi, điều đó không có nghĩa bạn yếu đuối mà là cách bộ não được lập trình để luôn cảnh giác với nguy cơ. Tuy nhiên, nếu không biết điều chỉnh, những suy nghĩ tiêu cực có thể âm thầm điều khiển mọi quyết định trong cuộc sống.

Từ tuổi 40 đến 70: Mỗi 10 năm, cuộc đời lại dạy chúng ta những điều càng nghĩ càng thấm thía

Từ tuổi 40 đến 70: Mỗi 10 năm, cuộc đời lại dạy chúng ta những điều càng nghĩ càng thấm thía

Gia đình -

GĐXH - Tuổi tác không chỉ để lại những nếp nhăn trên gương mặt mà còn âm thầm thay đổi cách mỗi người nhìn về cuộc sống. Sau tuổi 40, cứ mỗi 10 năm trôi qua, chúng ta lại hiểu thêm nhiều điều. Đó không phải là những bài học được dạy bằng lời nói, mà được đúc kết từ chính những trải nghiệm, mất mát và yêu thương của một đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.