Đi rút tiền, nam thanh niên bất ngờ nhặt được gần 100 triệu đồng ở cây ATM

| Xã hội

GĐXH - Trong quá trình đi rút tiền, nam thanh niên Hải Phòng bất ngờ phát hiện gần 100 triệu đồng của ai đó làm rơi ở cây ATM. Ngay sau đó, người này đã mang đến công an phường trình báo để tìm người đánh rơi, trả lại.

Đại diện phường Bắc Sơn, quận Kiến An (TP. Hải Phòng) cho biết, hôm nay (22/3), Công an phường đã hoàn thiện các thủ tục và bàn giao số tiền gần 100 triệu đồng cho công dân bị đánh rơi tại cây ATM trên địa bàn.

Trước đó, 19h30 tối 2/3/2023, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 2000, trú tại tổ 19 phường Lãm Hà, quận Kiến An) có đến rút tiền tại cây ATM-Ngân hàng Quân đội trên đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn (quận Kiến An). Khi đến nơi rút tiền, anh Sơn phát hiện tại vị trí ra tiền của cây ATM có nhiều tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng rơi vãi.

Ngay sau đó, nam thanh niên gom lại và nhanh chóng mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Bắc Sơn trình báo, giao nộp; đồng thời nhờ cơ quan công an tìm người đánh rơi trả lại. Qua kiểm đếm của anh Sơn cùng Công an phường Bắc Sơn , tổng số tiền bị rơi tại cây ATM là 99,5 triệu đồng.

Đi rút tiền, nam thanh niên bất ngờ nhặt được gần 100 triệu đồng ở cây ATM - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Sơn (áo đen) nhặt được gần 100 triệu đồng tại cây ATM, sau đó trình báo công an tìm người đánh rơi trả lại. Ảnh: Cơ quan Công an

Công an phường Bắc Sơn đã tiến hành niêm phong toàn bộ số tiền nói trên; đồng thời báo cáo nội dung vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An để xác minh làm rõ nguồn gốc và tìm chủ nhân đánh rơi tiền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, chủ nhân của số tiền trên là ông Phạm Văn Trí (SN 1958, ở khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An).

Theo lời kể của ông Trí, ngày 2/3, ông có nộp số tiền hơn 1,5 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của mình tại cây ATM-Ngân hàng TMCP Quân đội trên đường Lê Duẩn. Do sơ suất nên số tiền còn lại gần 100 triệu đồng chưa giao dịch thành công thì ông đã kết thúc giao dịch và ra về.

Được biết, trước hành động đẹp, việc làm ý nghĩa của anh Sơn, Công an phường Bắc Sơn đang làm hồ sơ đề nghị Công an TP. Hải Phòng khen thưởng đột xuất cho nam thanh niên.

Xem thêm video đang được quan tâm:

- Bé trai phản ứng cực thông minh, cứu em thoát nạn khi bị hóc kẹo - Tạp chí Người Đưa Tin

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.