Dịch vụ tìm tình yêu qua điện thoại

| Bốn phương

GiadinhNet - Một ứng dụng đặc biệt trên điện thoại thông minh sẽ giúp những chàng – nàng độc thân vì bận rộn, căng thẳng với công việc vẫn có thể dành thời gian tìm kiếm tình yêu đích thực vào giờ ăn trưa.

Dịch vụ tìm tình yêu qua điện thoại 1
Ứng dụng mai mối trên điện thoại thông minh này có tên là “i-um”.
 
Dân văn phòng Hàn Quốc có số giờ làm việc nhiều nhất trong nhóm các nước công nghiệp phát triển. Ở Hàn Quốc hiện có rất nhiều nam thanh, nữ tú đang trong tình trạng độc thân vì họ quá bận rộn với công việc, không có thời gian tìm hiểu, không có điều kiện tìm người yêu (dù rất muốn)…
 
Để giúp các chàng, các nàng độc thân có nhu cầu tìm bạn, nhà sản xuất đã đẩy những chiếc điện thoại thông minh tiến thêm một bước mới trong dịch vụ làm mai mối qua ứng dụng "i-um" (tiếng Hàn Quốc nghĩa là "kết nối").
Ứng dụng "i-um" sẽ cung cấp thông tin và ảnh của những đối tượng độc thân đang mong muốn tìm kiếm “một nửa” của mình.
 
Chỉ cần đăng ký và tải lên hệ thống ứng dụng tổng hợp ảnh và các thông tin cá nhân lên “i– um” là cứ 12 giờ 30 buổi trưa người dùng sẽ nhận một tin nhắn mang hình ảnh một hộp đồ ăn trưa xinh xắn, trong đó có thông tin về một đối tượng độc thân. Nếu chàng và nàng đồng ý làm quen sẽ nhấn nút "Đồng ý" (Ok), và ngay lập tức sẽ nhận được chi tiết tên tuổi, số điện thoại của đối phương.
 
Ứng dụng mai mối “i-um” phát triển từ 2011, đã có hơn 800.000 người dùng, 56 người đã tìm được hạnh phúc cho mình qua dịch vụ mai mối “i-um”.
 
Nhà sản xuất cho biết, mốc 12 giờ 30 trưa là thời điểm mọi người đang thư giãn nhất, họ dễ dàng dành thời gian để tìm hiểu thông tin về đối tượng trong tâm trạng thoải mái.

Lúc 12h30, kim giờ và kim phút cũng tạo thành một đường thẳng đứng, nhà sản xuất mong muốn những người độc thân được ứng dụng mai mối cùng đồng điệu nhịp đập con tim với nhau.

Trà Giang

 

thuhuong
Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.