Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến mới "không ngờ" về chuyện con trai bỏ đại học tìm bố mất tích ở Nga

Thứ bảy, 11:11 31/12/2016 | Gia đình

GiadinhNet - Cho đến lúc này, bà Oanh luôn băn khoăn trước câu hỏi tại sao chồng mình đã về nước từ lâu mà không liên lạc về gia đình khiến cho người thân lo lắng.

Xúc động câu chuyện chàng trai bỏ đại học để tìm bố thất lạc ở Nga Xúc động câu chuyện chàng trai bỏ đại học để tìm bố thất lạc ở Nga

GiadinhNet - "Sau khi bố gửi bó hoa và gọi điện về cho mẹ vào ngày 20/10/2013, từ đó trở đi gia đình không liên lạc được nữa", anh Long chia sẻ.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chuyện anh Phạm Trịnh Gia Long (SN 1998, ở thôn Lạc Dục, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) lên mạng xã hội tìm bố là Phạm Văn Tấn (SN 1973) mất liên lạc ở Nga từ năm 2013 đã gây xúc động cộng đồng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận mới nhất của phóng viên, vừa có thông tin cho thấy người bố đã về Việt Nam nhưng không thông báo với vợ con.


Bà Oanh chia sẻ câu chuyện tìm chồng mất tích ở bên Nga với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bà Oanh chia sẻ câu chuyện tìm chồng mất tích ở bên Nga với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Đ.Tuỳ

Để tìm hiểu rõ sự việc, chiều qua (30/12), PV Báo Gia đình & Xã hội đã về gia đình anh Long, khi anh vừa ở trên Hà Nội về quê nghỉ Tết dương lịch. “Mấy ngày qua, nhờ có bạn đọc ở mọi miền đất nước và Báo Gia đình & Xã hội chia sẻ câu chuyện, cho nên gia đình tôi nhận được rất nhiều lời động viên, đặc biệt là thông tin liên quan đến người bố của mình”.

Theo lời kể của anh Long, vào sáng thứ Hai (26/12), sau khi từ quê lên Hà Nội theo học tiếng Nhật tại trung tâm, anh có mở trang mạng xã hội Facebook cá nhân ra xem. Do 3 năm nay không liên lạc được với bố nên anh đã nảy ra ý nghĩ viết những dòng tâm sự mong cộng đồng mạng xã hội chia sẻ và biết đâu sẽ tìm được người bố của mình.

“Nghĩ vậy, cho nên tôi đã viết và đưa một số hình ảnh của bố cùng gia đình. Nhưng thật ngạc nhiên, khi tôi đưa lên một lát có rất nhiều chia sẻ, kể cả cộng đồng người Việt ở bên Nga cũng tìm giúp”, anh Long cho biết.


Bà Oanh cùng chồng khi còn ở nhà. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bà Oanh cùng chồng khi còn ở nhà. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bà Trịnh Thị Kim Oanh (SN 1972, mẹ anh Long) cho hay, việc con bà đưa thông tin tìm bố trên mạng xã hội bà không biết. Nhưng khi đọc những dòng chia sẻ đó, bà đã khóc rất nhiều và không cầm được nước mắt.

“Tôi không nghĩ con mình đã lớn và trưởng thành đến vậy. Lúc nào trong suy nghĩ của các con, hình tượng người bố rất cao cả. Hơn 3 năm qua, các con của tôi không nói ra, nhưng tôi biết lúc nào trong sâu thẳm cõi lòng, các con luôn mong bố về nhà”, bà Oanh chia sẻ.

Bà cho hay, khi nhận được hai bó hoa vào ngày 20/10/2013, chồng bà có điện về nhà vài lần, sau đó gia đình không liên lạc được. Lúc đầu bà chỉ nghĩ chồng bị bắt vào trại tị nạn, vì trước đó có mấy lần như vậy. Nhưng càng về sau thì bà không còn đủ kiên nhẫn được nữa và gia đình nhờ người quen tìm kiếm. Tuy nhiên, có điều lạ, tài khoản Facebook của chồng bà vẫn hoạt động nhưng không có ai trả lời.


Thông báo của Cục xuất nhập cảnh nước Nga việc ông Tấn đã ra khỏi nước này. Ảnh: Đ.Tuỳ

Thông báo của Cục xuất nhập cảnh nước Nga việc ông Tấn đã ra khỏi nước này. Ảnh: Đ.Tuỳ

Bà Oanh kể, cách đây 2 ngày, gia đình có nhận được thông báo từ Hội người Việt ở bên Nga cho hay, ở bên Nga cộng đồng người Việt rất đông. Nếu xảy ra vấn đề gì Hội sẽ nắm được thông tin. Hội khẳng định, chồng bà Oanh đã về Việt Nam cách đây vài tháng.

"Sau đó, gia đình tôi tôi được người quen ở Cục xuất nhập cảnh bên Nga nói rằng, chồng tôi đã rời khỏi nước Nga từ ngày10/5/2016. Hiện nay, đã về Việt Nam còn ở đâu làm gì thì tôi không biết và chồng tôi không liên lạc về", bà Oanh cho biết.

Cho đến lúc này, bà Oanh luôn băn khoăn trước câu hỏi tại sao chồng mình đã về nước từ lâu mà không liên lạc về gia đình khiến cho người thân lo lắng. 10 năm qua từ khi ông Tấn đi sang bên Nga lao động, bà luôn làm trọn bổn phận người vợ, người mẹ và người con dâu. Cũng trong suốt thời gian ấy, một mình bà nuôi 2 người con ăn học trưởng thành.

Khi nhận được thông tin chồng mình đã về nước, ngay hôm sau bà đã đến nhà chồng thông tin cho người thân và mong muốn mọi người cùng phối hợp tìm kiếm. "Trước khi con trai tôi đăng tải thông tin tìm bố, gia đình không ai tin vào tình huống xấu nhất. Lúc đó, có nhiều ý kiến khác nhau cho rằng chồng tôi đã về Việt Nam, nhưng tôi không tin và đến giờ thì tôi đã tin điều đó", mẹ anh Long chia sẻ.


Hai mẹ con bà Oanh luôn mong chồng sớm liên lạc về gia đình. Ảnh: Đ.Tuỳ

Hai mẹ con bà Oanh luôn mong chồng sớm liên lạc về gia đình. Ảnh: Đ.Tuỳ

"Dù có chuyện gì xảy ra, nếu bố nhận được thông tin này thì hãy liên lạc về với gia đình để mọi người đỡ lo. Bao năm qua vì nhớ bố, không liên lạc được và hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi đã phải từ bỏ ước mơ học đại học. Nếu bố không thương con và gia đình thì mong bố hãy nhớ đến bà nội gần 90 tuổi lúc nào cũng chờ bố về từng ngày", anh Long nghẹn ngào.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

Chuyện vợ chồng - 13 phút trước

GĐXH - Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo.

Cha mẹ có tầm nhìn xa thường làm điều này: Kết quả, con họ lớn lên lại thành công, phát triển vượt chúng bạn!

Cha mẹ có tầm nhìn xa thường làm điều này: Kết quả, con họ lớn lên lại thành công, phát triển vượt chúng bạn!

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

Triết lý "đầy - vơi" trong cuộc đời được thể hiện rõ ràng nhất trên hành trình trưởng thành của con người.

Cưới chàng phi công ngoại quốc, cô gái Việt theo chồng trên những chuyến bay

Cưới chàng phi công ngoại quốc, cô gái Việt theo chồng trên những chuyến bay

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Khám phá bầu trời qua những chuyến bay mà chồng mình ngồi trong buồng lái, cô gái Việt luôn có cảm giác khó tả.

Tài tán gái thần sầu giúp cụ ông 102 cưa đổ cụ bà 85 tuổi

Tài tán gái thần sầu giúp cụ ông 102 cưa đổ cụ bà 85 tuổi

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Cụ ông 102 tuổi ở Trung Quốc tán đổ cụ bà 85 tuổi tại viện dưỡng lão bằng nhiều tài lẻ, chuyện tình của họ khiến các cư dân mạng trẻ ngưỡng mộ.

Vợ chọn im lặng khi chứng kiến chồng ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, biết lý do, ai cũng đau lòng

Vợ chọn im lặng khi chứng kiến chồng ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, biết lý do, ai cũng đau lòng

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH – Thời điểm ấy, chồng chị nhiều lần hỏi chị, sao không đánh, không mắng, không nổi giận như những người vợ khác, chị chỉ khẽ mỉm cười mà không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện

'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc con dâu đang đau đớn vì vết mổ, mất ngủ vì con quấy khóc, mẹ chồng lại vô tư check-in ở những điểm du lịch nổi tiếng.

Người mẹ gọi điện cho con trai đã khuất và cái kết kỳ diệu

Người mẹ gọi điện cho con trai đã khuất và cái kết kỳ diệu

Gia đình - 1 ngày trước

Quá nhớ thương đứa con trai đã chết, bà Trịnh thường gọi vào số di động của con và một ngày có người bắt máy, chuyện kỳ diệu xảy ra sau đó khiến mọi người cảm động.

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với 5 chòm sao này, họ sống rất thành thật và thẳng thắn. Nhưng cũng chính bởi tính cách này, mà họ thường bị mất lòng người khác, gặp một số khó khăn, cản trở trên đường đời.

Đồng nghiệp con rể đến nhà khen tôi là bảo mẫu giỏi: Câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bỏ về quê

Đồng nghiệp con rể đến nhà khen tôi là bảo mẫu giỏi: Câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bỏ về quê

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sống cùng gia đình con gái nửa năm, tôi hiểu ra mình không khác gì người làm thuê.

Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù

Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù

Gia đình - 1 ngày trước

Tro cốt của đứa trẻ qua đời vì ung thư được rải xuống hồ cạnh nhà tù nơi giam giữ người cha; anh bị kết án vì ăn trộm để kiếm tiền chữa bệnh cứu sống con.

Top