Diễn viên Minh Tiệp: Thành ngôi sao điện ảnh vẫn không bỏ công chức
Từng là nam thần vạn người mê, cũng là diễn viên đào hoa một thời của điện ảnh Việt, ít ai biết Minh Tiệp là một công chức Nhà nước mẫn cán hàng chục năm qua.
Anh vừa tái xuất trong phim "Cha tôi người ở lại" trên VTV. Anh tự nhận, mình nghiêm túc ở cơ quan, nhưng hết giờ làm, anh là nghệ sĩ.
Khi đóng phim, như "hổ được thả về rừng"
Vai Huấn trong "Cha tôi người ở lại" đang khiến cộng đồng mạng phẫn nộ vì tính cách thực dụng, cơ hội. Lâu mới trở lại màn ảnh, nhưng lần nào Minh Tiệp cũng "tạo sóng gió", tất cả đều là tính toán của anh?
Tôi lớn lên và trưởng thành từ VFC, nơi đây với tôi như một gia đình. Vì vậy, tôi chưa bao giờ từ chối lời mời nào.
  Diễn viên Minh Tiệp cùng NSND Công Lý, Thái Vũ ở hậu trường phim “Cha tôi người ở lại”.
Hiện tại, tôi đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc một đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian qua, đạo diễn chắc cũng hiểu đặc thù công việc của tôi, thời gian không có nhiều, nên tôi chỉ phù hợp với những vai thứ, thời lượng quay ít hơn.
Vai Huấn là vai diễn khá gai góc, đặc biệt khác với những vai diễn trước đây và không liên quan gì đến con người tôi. Tất cả những gì tôi ghét nhất của một người đàn ông đều rơi vào nhân vật này.
Nhưng điều đó lại khiến tôi thích thú vì với một diễn viên, diễn những gì mình không có mà thuyết phục được khán giả mới thú vị. Ngay cả họ hàng, hàng xóm cũng bảo: "Ngoài đời vui vẻ, hòa đồng mà lên phim kinh thế".
Tôi phải cảm ơn đạo diễn đã cho cơ hội được trở lại. Tôi thấy rất vui, cũng 5 - 6 năm rồi tôi không đi phim, một phần do chưa có kịch bản phù hợp. Nếu có kịch bản hay, thậm chí tôi còn ngỏ lời xin vai, chứ không "chảnh" như đồn thổi. Dù thời gian này tôi làm khá nhiều việc nhưng mỗi lần đi quay tôi như "hổ được thả về rừng", được sống đúng với con người của mình.
Anh có gặp trở ngại khi bắt nhịp với cách sản xuất phim hiện nay, cũng như khi làm việc với ê kíp nhiều thế hệ?
Đa số các phim trước đây đều không thu thanh trực tiếp, diễn viên có thể được nhắc thoại. Nhưng bây giờ, cách quay của VFC hiện đại hơn, chất lượng hình ảnh tốt hơn, cùng với hệ thống thu thanh trực tiếp, đồng nghĩa với việc diễn viên phải học thuộc hoàn toàn. Diễn viên không chỉ phải biểu cảm bằng gương mặt, mà còn bằng giọng nói.
Ngày xưa chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ vào vai bố, vai ông như bây giờ. Nhưng cũng già rồi mà! (Cười) Làm việc với các bạn trẻ, tôi thấy cách tư duy của các bạn rất văn minh, trách nhiệm và nghiêm túc.
Tôi ấn tượng với bạn Thái Vũ đóng vai con trai Huấn. Bạn ấy thoại rất chuẩn, trau chuốt tỉ mỉ từng câu từ trong kịch bản. Rảnh rỗi bạn ấy lại tâm sự với tôi về vai diễn. Trong khi đó, anh Công Lý lại là người rất biết đẩy cảm xúc cho những phân đoạn khó.
Không ngại vai phản diện
Làm công tác quản lý một đơn vị sự nghiệp, anh có ngại khi vào vai một nhân vật phản diện?
Đơn vị của tôi có chức năng nhiệm vụ là sản xuất phim và làm những công việc liên quan đến điện ảnh, đào tạo nhân lực nghệ thuật. Ban lãnh đạo rất tạo điều kiện để anh em đi tiếp xúc, lấy kinh nghiệm để tham gia vào quá trình sản xuất phim ảnh của đơn vị trong tương lai.
Vì vậy, việc tôi tham gia diễn xuất không gây ảnh hưởng, thậm chí còn bổ trợ cho công việc hiện tại.
Ngoài ra, khán giả cũng hiểu rằng, nhiệm vụ của diễn viên là diễn nhiều dạng vai. Không phải cứ nhân vật trên phim thế nào, ngoài đời diễn viên cũng giống như vậy.
Trước đây, khi còn trẻ, đã bao giờ anh nghĩ sau này mình sẽ đóng phim thế nào?
Trước đây, tôi đã nghĩ, khi về già không biết mình có đóng phim được như thời trẻ hay không. Tôi nghĩ đến làm một công việc gì đó liên quan đến phim ảnh để mình vừa có thể thỏa đam mê, vừa sống được với nó. Tôi thích sự ổn định và tôi nghĩ mình đang đi đúng con đường đặt ra.
Hồi trẻ, có ngày tôi chạy đến 2 - 3 phim, quay xong ở Hà Nội , lập tức vào TP.HCM. Bây giờ, tần suất ít hơn. Những vai cha, chú có ít kịch bản phù hợp hoặc dài hơi hơn.
Đa phần bây giờ những vai chính về tình cảm, hành động hay nam thanh nữ tú sẽ do ngôi sao trẻ. Ở tuổi của tôi, để đóng một vai yêu đương lãng mạn, cầm hoa đứng dưới mưa hay trước nhà một cô nàng để tỏ tình thì không phù hợp. Việc tôi lui về hậu trường để thỉnh thoảng có những vai ngắn là hoàn toàn hợp lý.
Đã có ai nói, nếu không làm nhà nước, Minh Tiệp sẽ nổi đình đám hơn rất nhiều?
Bà xã tôi từng hỏi tôi như vậy. Nhưng tôi quan niệm, cuộc sống như biểu đồ hình sin. Có lẽ ngôi sao nào cũng như vậy. Từ Jang Dong Gun, Cổ Thiên Lạc, Bi Rain đến Brad Pitt – những tài tử một thời của điện ảnh thế giới, nhưng bây giờ họ không được nhắc đến như những ngôi sao trẻ, thậm chí ít đóng phim hơn, dù họ vẫn là diễn viên kỳ cựu.
Tôi không dám so sánh với những ngôi sao lớn ấy. Nhưng bây giờ nếu có đóng phim nhiều, khán giả của tôi cũng đa số ở 40 - 50 tuổi. Tôi có toàn tâm toàn ý làm diễn viên thì chắc cũng vậy thôi.
Xưa nay mọi người nghĩ tôi chỉ đóng phim, nhưng thực tế tôi làm việc song song ở cơ quan Nhà nước từ rất lâu. Sau khi tốt nghiệp ngành báo chí, tôi làm ở công ty cơ điện công trình, chuyên về dịch thuật cho các dự án điện.
Sau đó tôi làm biên tập viên ở VTV, rồi chuyển về cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tính cả thời gian hợp đồng và biên chế, tôi có gần 30 năm đi làm Nhà nước rồi.
Dù thế nào cũng muốn làm công chức
Chứ không phải là anh giờ chỉ đóng phim vì đam mê, vì quá giàu rồi?
Ngoài đam mê, làm nghệ thuật bây giờ cũng có thu nhập tốt hơn, họ đã sống được với nghề. Ngoài đóng phim, họ có thể đóng quảng cáo. Nhưng tôi chưa bao giờ đặt đam mê, tiền bạc lên bàn cân vì tôi thật sự muốn cống hiến với nghề.
  Diễn viên Minh Tiệp.
Mấy chục năm trước tôi từng sống trong TP.HCM, cát sê của tôi cũng thuộc hạng rất cao. Ngày ấy cát sê thường tính bằng cây vàng. Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ công việc song hành tại VTV. Kể cả bây giờ, tôi có thành ngôi sao điện ảnh chăng nữa, tôi sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với công việc nhà nước.
Nam thần một thời sống thế nào với mức cát sê rất cao ấy?
Mọi người thường nghĩ chắc tôi phải "đốt" tiền kinh lắm. Nhưng thật ra tôi cũng như mọi người thôi.
Tôi đam mê đồng hồ, xe máy cổ và chơi tennis, chơi thể thao xong thì đi uống bia với anh em bạn bè. Hồi chưa lấy vợ, thỉnh thoảng buổi tối đi bar, pub nghe nhạc, nhâm nhi rượu với bạn bè.
Nghệ sĩ thường sống khá bản năng nhưng anh lại đúng chuẩn công chức văn phòng?
Mẹ tôi vẫn nói tôi giống bố. Bố tôi từng làm đại sứ ở nhiều nước, trong đó có Tiệp Khắc, ông là người rất cầu toàn. Ngoài giờ làm việc, ông tham gia nhiều hoạt động văn công, bố tôi hát rất hay.
Chắc tôi may mắn khi được hưởng gen của bố. Ở cơ quan, tôi là người nghiêm túc nhưng rời khỏi cơ quan tôi là một nghệ sĩ. Tôi không bao giờ cho mình bị nhầm vai hoặc để vai trò bị lẫn lộn.
Có thể có người không thích tư duy ấy nữa, hoặc nói đây không phải tư duy của nghệ sĩ, nhưng tôi không nghĩ vậy. Hơn nữa, công việc nhà nước lại rất liên quan đến lĩnh vực tôi yêu thích là điện ảnh, nên tôi không thấy quá đau đầu. Mỗi ngày đến cơ quan là một ngày vui, tôi vẫn tất bật với việc lên ý tưởng, kịch bản.
Cảm ơn anh!
Minh Tiệp sinh năm 1977, trong gia đình có truyền thống làm ngoại giao. Anh được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên. Anh từng góp mặt trong các phim điện ảnh và truyền hình như: "Trò đùa của thiên lôi", "Mùa hạ không quên", "Lập trình cho trái tim", "Hoa cỏ may", "Nấc thang mới", "Sinh tử", "Quỳnh búp bê"…
Năm 2017, anh nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa tại Đại học Văn hóa Hà Nội. Sau đó, anh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Nhà văn hóa Điện ảnh Ngọc Khánh (Viện phim Việt Nam).
Từ năm 2021, anh được bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghiệp Văn hóa (thuộc Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam). Hiện, anh là Phó giám đốc Trung tâm Điện ảnh thể thao văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
  
 
Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra sự khác thường giữa chồng và Linh (Lan Phương)
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Một chút tinh ý của Kim Ngân khi nhìn thấy Linh có biểu hiện bất thường, cô đã khuyên nhủ Mỹ Anh phải cảnh giác trước "Tiểu tam".
                
                'Tiểu tam' Linh (Lan Phương) cả gan dọn đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh)
Xem - nghe - đọc - 21 giờ trướcGĐXH - Trong tập 37 "Gió ngang khoảng trời xanh", trong khi luôn nói rằng không muốn xen vào chuyện gia đình Đăng, nhưng "tiểu tam" Linh lại chuyển đến ở gần nhà và thân thiết với Mỹ Anh.
                
                Phó Bí thư Sách 'choáng váng' khi sếp cũ nhờ thăng chức cho con trai
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Trong tập 4 phim "Lằn ranh", Phó bí thư Sách đau đầu vì hết cháu vợ gặp rắc rối đến lời nhờ vả thăng chức cho con trai của sếp cũ. Trong khi đó, Triển bị người khác dọa dẫm nhằm kết nối để "chạy án".
                
                Đời thực ở tuổi xế chiều không vợ con nhưng lên phim NSƯT Hữu Châu lại giàu kinh nghiệm đóng vai người cha
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - NSƯT Hữu Châu đã khắc họa hình ảnh người cha khắc khổ và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Ông đã bất lực và quát lên với con trai: "Mày về đây cưới vợ cho cha".
Hoàng Bách hát 'Chuyện chàng cô đơn' khép lại hành trình 'Chuyến xe âm nhạc xanh'
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Trong tập cuối “Chuyến xe âm nhạc xanh”, ca sĩ Hoàng Bách cùng dàn thí sinh "Điểm hẹn tài năng" đã đưa khán giả đắm chìm trong không gian âm nhạc ngập tràn cảm hứng.
Nghiêm nhập viện vì bị đánh, Ngân sốc khi biết chồng cưỡng bức cô gái trẻ
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", Nghiêm nhập viện vì bị Đức đánh sau khi giở trò cưỡng bức sinh viên thực tập, Ngân muối mặt vì chồng.
                
                Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Giáng Sinh 2025
Xã hội - 2 ngày trướcGĐXH - Khoảng 3 tuần nữa mới đến Giáng Sinh, con phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở nên lung linh, nhộn nhịp với cây thông, ông già Noel, tuần lộc,...
                
                Hoa hậu Nhân ái Trần Thị Phương với hành trình 'Ươm mầm hi vọng'
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcGĐXH - Với danh hiệu Hoa hậu Nhân ái, Trần Thị Phương cho biết, đây không chỉ là danh hiệu cao quý mà còn là một sứ mệnh lan tỏa yêu thương, sẻ chia và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.
                
                Nghiêm bị đánh nhập viện vì cưỡng bức Nga, nhóm 'Đại bản doanh' tái ngộ Đức
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcGĐXH - Trong tập 18 "Cách em 1 milimet", lấy cớ hẹn sinh viên thực tập đến phòng riêng, Nghiêm đã cưỡng bức Nga và bị Đức phát hiện, lao vào đánh để giải cứu bạn gái.
                
                Những nơi nào được xem miễn phí phim 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không'?
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcGĐXH - Trong tháng 11/2025, khán giả có thể xem miễn phí "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" tại nhiều nơi trên phạm vi toàn quốc.
                        
                        Xin phép sẽ tát Chí Nhân thật, nhưng Phan Minh Huyền vẫn giật mình vì tát quá mạnh
Xem - nghe - đọcGĐXH - Phan Minh Huyền đã phải xin phép diễn viên Chí Nhân thật trong một phân cảnh, tuy nhiên cô vẫn giật mình vì cú tát quá mạnh
                
