Diệp Lâm Anh nở nụ cười tươi rạng rỡ sau khi gặp lại con trai trong dịp Tết

| Giải trí

Diệp Lâm Anh và các con đã cùng đại gia đình ăn Tết tại tổ ấm mới.

Tại thời điểm khi nhận phán quyết từ tòa án sơ thẩm về tranh chấp ly hôn với chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh gần như đã sụp đổ vì không thể giành quyền nuôi hai con mà chỉ được nhận nuôi con gái. Trước đó cựu người mẫu từng khóc "cạn nước mắt" khi biết tin chồng bất ngờ đón con trai từ trường học mà không thông báo, xin phép cô nàng. Sau đó cô tức tốc đón con gái và khi đến nơi sinh sống đã bị chồng chặn xe.

Sự việc này đã khiến cư dân mạng không ngừng xôn xao bàn tán trong một thời gian dài. Cách đây không lâu vào tối mùng 1 Tết, Diệp Lâm Anh đã bày tỏ sự hạnh phúc khi khoe ảnh đã gặp lại con trai. Đây là lần đầu tiên cựu người mẫu đăng tải khoảnh khắc chụp cùng nhóc tỳ kể từ khi xảy ra ồn ào đời tư liên quan đến chồng.

Diệp Lâm Anh nở nụ cười tươi rạng rỡ sau khi gặp lại con trai trong dịp Tết - Ảnh 1.

Diệp Lâm Anh vui vẻ khen con trai: "Em Bboy có má lúm đồng tiền yêu quá"

Diệp Lâm Anh nở nụ cười tươi rạng rỡ sau khi gặp lại con trai trong dịp Tết - Ảnh 2.

Cô hào hứng nói thêm: "Cười cho mẹ Cún thấy răng xem nào"

Diệp Lâm Anh nở nụ cười tươi rạng rỡ sau khi gặp lại con trai trong dịp Tết - Ảnh 3.

Hai nhóc tỳ vô cùng quấn quýt và hào hứng nô đùa với nhau

Diệp Lâm Anh nở nụ cười tươi rạng rỡ sau khi gặp lại con trai trong dịp Tết - Ảnh 4.

Trước sự nghịch ngợm của các con, cựu người mẫu đã thốt lên: "Quậy banh nhà"

Xuyên suốt các tấm hình, cả ba mẹ con Diệp Lâm Anh đều diện áo dài màu đỏ thắm. Cô không giấu khỏi sự hạnh phúc khi được đón Tết cùng các con trong ngày đầu năm, sự xuất hiện của con trai càng khiến người đẹp hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cựu người mẫu liên tục nở nụ cười hạnh phúc và dành trọn sự yêu thương, quan tâm đến hai nhóc tỳ khi ăn Tết ở nhà mới.

Theo Phương Vy (Saostar.vn)

Ý kiến của bạn
Johnny Trí Nguyễn tuổi trung niên: 'Tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc'

Johnny Trí Nguyễn tuổi trung niên: 'Tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc'

Giải trí -

GĐXH - "Hiện tại, tôi cảm thấy mình không cần phải cố gắng để hạnh phúc vì điều đó luôn hiện hữu trong mọi khoảnh khắc. Việc kết nối với những người xung quanh và cống hiến hết mình cho nghệ thuật, võ thuật truyền thống chính là nguồn năng lượng tích cực lớn nhất của tôi lúc này", Johnny Trí Nguyễn chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.