Đinh Vũ Hoàng Nguyên - một dấu chân vừa đi qua phố
GiadinhNet - Với văn chương, Đinh Vũ Hoàng Nguyên là một hiện tượng lạ bởi anh chỉ kịp bén duyên với nó trong quãng thời gian ngắn ngủi trước lúc ra đi vì bạo bệnh. Vừa qua, tập di cảo “Có một phố vừa đi qua phố” của anh đã được trao giải thưởng “Văn học Nghệ thuật Thủ đô 2014”.

Cái tên chưa bao giờ hết “sốt”
Tốt nghiệp Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, ở Đinh Vũ Hoàng Nguyên tồn tại cùng lúc ba dòng sáng tác chính: Hội họa, văn xuôi, thơ. Mỗi niềm đam mê ấy như một mảng màu bồi đắp vào chân dung của “lão thầy bói già” như anh tự nhận về mình. Trước khi mất, Đinh Vũ Hoàng Nguyên chưa hề đăng tải bất cứ tác phẩm nào trên báo, chưa tổ chức triển lãm cá nhân… nhưng là một blogger nổi tiếng, anh luôn có lượng fan đông đảo. Mỗi entry của anh thu hút hàng nghìn lượt đọc và lời bình luận luôn dài hơn những gì tác giả đã viết ra.
Khi mắc căn bệnh rối loạn điều tiết, gặp khó khăn với vẽ vời thì cũng là lúc Đinh Vũ Hoàng Nguyên thực sự đắm mình trong văn chương, nơi mỗi con chữ đều chứa đựng nỗi thổn thức của cá nhân anh. Nhà văn Lê Minh Hà chia sẻ: “Trên mạng xã hội, hiếm ai có được những bài viết hài hước mà sắc sảo như vậy. Đó không hẳn là tài năng, duyên cớ, biết nắm bắt… mà là một kiểu tư duy không thể nào bắt chước được”.
Nếu thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên mượt mà, đượm chất hào hoa của chàng trai Hà Nội kiểu: “Có một phố vừa đi qua phố/Có chút lòng khẽ chạm… làn rêu”, “Ta đi qua một lần sen úa/Mới biết mình chưa hiểu một làn hương” thì văn Đinh Vũ Hoàng Nguyên lại “láo lếu”, sắc lẹm với tình huống, chi tiết, xúc cảm đặc sệt ái - ố - hỉ - nộ. Ngòi bút của anh “sục sạo” đến cả những xóm trọ nghèo, khu tập thể cũ… cùng số phận những cô gái điếm, anh xe ôm, bà chủ nhà trọ, chủ quán cơm, giới giang hồ… Ở truyện ngắn “Khu cũ”, nhiều người đã ưu ái ví anh như “truyền nhân” của cố nhà văn Nam Cao.
Tập di cảo văn thơ “Có một phố vừa đi qua phố” dày 240 trang được gia đình, bạn bè tập hợp và in sau 1 năm ngày mất của Đinh Vũ Hoàng Nguyên, phát hành với số lượng trên 6.000 bản. Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội - đơn vị chấm giải thưởng “Văn học Nghệ thuật Thủ đô 2014” cho biết: “Năm nay, có 9 lĩnh vực được trao giải, trong đó, tập sách của Đinh Vũ Hoàng Nguyên được Hội đồng chấm giải đánh giá cao, đạt số phiếu gần như tuyệt đối nhờ chất văn, chất sống nổi bật cũng như cảm xúc chân thực của thế hệ trẻ về Hà Nội hôm nay. Đây cũng là lần hiếm hoi mà một tập di cảo được trao giải thưởng”.
Vẫn còn nụ cười ở lại…

Tài hoa, lại sắc sảo đến mức tinh quái nên không hiếm lần Đinh Vũ Hoàng Nguyên bị chính độc giả của mình “chất vấn” về ẩn ý đằng sau những con chữ. Lúc ấy, anh chỉ gãi đầu tâm sự: “Mình tự đặt cái thể loại viết này là “lảm nhảm” vì nó chẳng mang ý đồ gì; thông điệp thì lại càng không; chỉ là những suy nghĩ chợt hiện vu vơ, lan man không đầu không cuối... Ai đọc, đừng xâu chuỗi các chuyện để cố bảo mình có mục đích hay ẩn giấu bức xúc gì bên trong... vì chẳng có đâu!”.
Lật giở phần cuối tác phẩm “Có một phố vừa đi qua phố”, độc giả sẽ gặp bức ảnh Đinh Vũ Hoàng Nguyên đang nằm cười với con trai khi bệnh ung thư của anh đã ở giai đoạn cuối. Bức ảnh khiến bất cứ ai trước kia từng được anh chọc cho cười đều phải ngậm ngùi rơi nước mắt. Còn nhớ, trước lúc Đinh Vũ Hoàng Nguyên qua đời, chị Hòa - vợ anh - thường nói trong nghẹn ngào: “Anh ấy cảm động lắm vì rất nhiều người không quen biết đến thăm hỏi và tình nguyện hiến máu. Nhưng anh ấy dặn không được nhận tiền, nhà mình không phải địa chỉ từ thiện”. Nghe chuyện, Đinh Vũ Hoàng Nguyên nằm trên giường bệnh với thể xác đau đớn nhưng vẫn cố ngước mắt, gượng cười.
Như là định mệnh, Đinh Vũ Hoàng Nguyên mất vào đúng ngày mà 37 năm trước anh cất tiếng khóc chào đời. Đó cũng là lần đầu tiên, tại Hà Nội, đám tang của một blogger thu hút hàng nghìn người đến tiễn đưa. Hiện tại, các trang blog, facebook… của cố tác giả “Có một phố vừa đi qua phố” vẫn mở cửa, nhưng thay cho các entry luôn được cập nhật hàng ngày chỉ còn lại hình ảnh những vòng hoa, ngọn nến, những lời tưởng nhớ từ bạn bè, độc giả. Câu thơ cuối cùng Đinh Vũ Hoàng Nguyên viết trong bệnh viện khiến mọi người tin rằng, anh đã hóa giải tất cả nỗi đau đớn của mình bằng sự bình yên và thanh thản nhất: “Anh đi cuối những ngày nghiêng ngả bão/Biết đời mình, mưa đã mát như em”.
Giải thưởng “Văn học Nghệ thuật Thủ đô 2014” được Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội công bố định kỳ 2 năm /lần. Năm nay, 28 giải thưởng được trao cho các tác phẩm thuộc 9 lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, trong đó có 4 tác phẩm văn học gồm: Tập di cảo “Có một phố vừa đi qua phố” của cố tác giả Đinh Vũ Hoàng Nguyên; Tiểu thuyết “Cửa hiệu giặt là” của tác giả Đỗ Bích Thúy; Tập phê bình văn học “Mùi chữ” của tác giả Hoài Nam; Tác phẩm “Thời tốc độ và tâm lý sáng tạo” của tác giả Phạm Khải.
Lữ Mai

'Thần đồng âm nhạc' sở hữu loạt ca khúc trăm triệu view từ 3 tuổi giờ ra sao?
Thế giới showbiz - 30 phút trướcSau thế hệ Xuân Mai, Xuân Nghi, có thể nói bé Bảo An là sao nhí sáng giá nhất trong trang lứa của mình, được gọi là "sao nhí triệu view".

Nghệ sĩ Lê Vi giấu đạo diễn mang bụng bầu đến phim trường
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Sau hơn 30 năm bộ phim "Cây bạch đàn vô danh", đạo diễn Nguyễn Thanh Vân hé lộ nữ chính - NSƯT Lê Vi khi đó đã mang bụng bầu đến phim trường.

Nam ca sĩ tuổi 41 sống trên núi tuyết, mỗi tháng ngồi không cũng có nửa tỷ đồng
Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trướcCa sĩ Tiến Dũng - thành viên nhóm The Men - hiện định cư Mỹ, thu nhập chính từ dịch vụ cho thuê nhà. Mỗi tháng, anh kiếm hơn 20.000 USD (524 triệu đồng).

Vì sao Hải Tú bị gọi là 'nàng thơ thị phi' của Sơn Tùng M-TP?
Thế giới showbiz - 4 giờ trướcSuốt 5 năm vào công ty của Sơn Tùng M-TP, Hải Tú vẫn luôn nhận được nhiều chú ý của khán giả nhưng không phải ở những sản phẩm nghệ thuật.

'Vua hề' từng sở hữu 90 cây vàng giờ trắng tay, sống đơn độc chẳng vợ con
Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trướcỞ tuổi 73, nam nghệ sĩ nổi tiếng một thời này vẫn sống một mình, không vợ con dù từng có quá khứ lừng lẫy, đào hoa.

Cuộc đời cay đắng 'ngủ công viên, khóc giữa đường' của diễn viên cao 1,5m Kim Đào
Thế giới showbiz - 6 giờ trướcKhông có tiền thuê phòng cả ngày, Kim Đào từng phải đưa con trai 4 tuổi ngồi xe buýt tránh nắng, khiến bé say nắng ói sốt.

'Trùm vai đểu' Minh Tuấn tiết lộ về hôn nhân ngọt ngào với Đại tá, NSND Ngọc Thư
Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trướcNSƯT Minh Tuấn - "trùm vai đểu" màn ảnh Việt có cuộc tình đẹp 36 năm với Đại tá, NSND Ngọc Thư bắt đầu từ đôi tất len. Ngoài đời, anh là người chồng tâm lý, cha tận tụy.

Á hậu tuổi Ngọ sau 12 năm đăng quang: 4h30 dạy học tiếng Anh, tự nhận được gia đình nuôi ăn ngày 3 bữa
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Á hậu Nguyễn Thị Loan là người đẹp tuổi Ngọ có nhiều thành tích trong các cuộc thi nhan sắc nhưng dường như hào quang vương miện không đủ sức níu chân người đẹp trong làng giải trí.

Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk gây chú ý khi tiết lộ chuyện bạn trai
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cho biết từng bị bố mẹ cấm yêu nhưng đến giờ lại giục "sao mãi không có bạn trai".

'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Lan Anh về thăm con, Nghĩa hụt hẫng thấy Xuân chăm sóc sếp Phong
Xem - nghe - đọc - 22 giờ trướcGĐXH - Trong tập 23 "Dịu dàng màu nắng", Xuân chăm sóc sếp Phong bị đau bụng khiến Nghĩa cảm thấy hụt hẫng lo lắng cho chuyện tình cảm của mình.

Ánh mắt 'phán xét' siêu đáng yêu của con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dành cho bố mẹ
Giải tríGĐXH - Bé Tuệ An - con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại khiến khán giả mê mẩn với loạt ảnh chào mừng tuổi lên 2 vô cùng đáng yêu. Trong đó, có một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc bố mẹ với ánh mắt 'phán xét'.