Dọa giết người không được, thanh niên "ngáo đá" châm lửa đốt nhà mình
GiadinhNet - Sau khi phê thuốc, dọa giết mọi người không thành, Phú về nhà châm lửa đốt nhà khiến cả gia đình và hàng xóm hoảng sợ, bỏ chạy.
Nói về vụ thanh niên tự tay châm lửa đốt nhà đêm 17/11, người dân khu phố 438 Phạm Văn Đồng (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng) chưa hết hoảng sợ.
Trước đó, Trần Khánh Phú (29 tuổi, trú tại phường Anh Dũng) có biểu hiện "ngáo đá", cầm dao lê dọa giết người đi đường. Sau một hồi không gặp được ai, Phú về bật lửa đốt khiến căn nhà của mình cháy rụi.

Ngọn lửa từ ngôi nhà của gia đình Phú trong ngõ số 16, ngõ Phạm Văn Đồng nhanh chóng lan sang các hộ bên cạnh khiến mọi người hốt hoảng tháo chạy.
Người nhà Phú cho biết, trước đó nhiều lần Phú có sử dụng ma túy đá rồi gây sự, quậy phá xung quanh khu phố. Mỗi lần như vậy, mẹ Phú đều phải lánh tạm đi nơi khác, tránh bị Phú đánh đập, hành hung.

“Nó phê thuốc rồi gào thét trong ngõ dọa giết tất cả mọi người. Không gặp được ai nên nó về đập phá đồ đạc rồi còn châm lửa đốt nhà. Mọi tài sản vật dụng trong nhà đã bị thiêu trụi." - bà T, mẹ Phú cay đắng kể.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt dập lửa và tạm giữ Phú nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân khu vực.
M.Lý/Báo Gia đình & Xã hội