Đoạt mạng vợ ngay sau phiên tòa hòa giải ly hôn

| Pháp luật

GiadinhNet - Vì không chịu được thói vũ phu, ghen tuông mù quáng của chồng, chị Thuận đã quyết định gửi đơn ra tòa để đề nghị ly hôn. Những tưởng đấy sẽ là bước ngoặt để chị tự giải thoát cuộc đời mình, nhưng bi kịch bất ngờ ập tới…


Nghi phạm Hùng tại cơ quan điều tra.     Ảnh: CQCN

Nghi phạm Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CQCN

Bi kịch gia đình

Ngày 12/9, một lãnh đạo Công an Thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1976, quê tỉnh Bình Định) cho Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra vào sáng 11/9 khiến vợ của nghi phạm Hùng tử vong.

Sáng 11/9, TAND thị xã Buôn Hồ mở phiên tòa hòa giải ly hôn giữa Nguyễn Văn Hùng và chị N.T.B.T (SN 1974, vợ Hùng). Tuy nhiên, sau khi kết thúc phiên hòa giải, giữa Hùng và chị T xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Sau đó, Hùng đã rút dao thủ sẵn trong người đâm chị T khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng chị T đã tử vong.

Theo Công an thị xã Buôn Hồ, Hùng khai nhận, trước đó hai vợ chồng đã ly thân. Tuy nhiên, trong thời gian ly thân, nhiều lần Hùng gọi điện cho vợ nhưng có giọng đàn ông nghe máy. Do đó, Hùng nghi ngờ vợ mình ngoại tình.

Bản thân Hùng nói anh ta không muốn ly hôn với vợ nên mới chuẩn bị dao sẵn trong người. Mục đích của Hùng là nếu hôm ra tòa mà gặp “người tình” của vợ thì sẽ sát hại người này. Tuy nhiên, “người tình” của vợ không đến nên trong lúc xảy ra cự cãi, Hùng đã sát hại vợ mình.

Một người thân trong gia đình Hùng cho hay, trước đây Hùng là lái xe tải chạy tuyến Đắk Lắk - Bình Định, sau đó gặp gỡ và nên duyên vợ chồng với chị T. Trong khi đó, bố Hùng cũng chạy xe tải và chết vì tai nạn nên sau khi chạy được một thời gian Hùng nghỉ và ở nhà đi làm thuê. Tuy nhiên, Hùng thường xuyên rủ bạn bè về nhà nhậu nhẹt. Mỗi lần say xỉn, Hùng lại trút giận lên vợ con, thậm chí đánh cả mẹ mình rồi đuổi ra khỏi nhà.

Do bị đánh đập nhiều lần nên chị T phải rút giấy tờ, học bạ của 2 con để chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên mỗi lần mẹ con chị T bỏ đi, Hùng lại chạy xe máy khắp nơi tìm kiếm và năn nỉ vợ trở về. Nhiều lần như vậy, chị T thương con nên đều bỏ qua với hy vọng Hùng thay đổi. Nhưng chứng nào tật nấy, Hùng vẫn nhậu nhẹt, lười lao động nên người mẹ già của Hùng dù đã 80 tuổi nhưng vẫn phải đi nhặt ve chai để phụ giúp nuôi các cháu ăn học.

“Khi bình thường cậu rất hiền và thương các con. Nhưng mỗi lần có men rượu vào thì cậu như một con người khác. Mỗi lần về xin tiền để mua rượu không được, cậu thường xuyên đánh đập vợ con. Bực tức nên thời gian gần đây mợ dẫn các con bỏ đi cả tháng, cậu ấy lại lấy xe máy chạy đi Bình Định, TPHCM, Nha Trang.. để tìm mợ nhưng không gặp. Sợ mợ bỏ đi và mang các con theo nên cậu phải đưa người con thứ hai đang làm ở TPHCM về nhà. Mấy ngày gần đây, gia đình mới biết mợ đưa đơn ra tòa ly hôn. Nhưng không ai ngờ rằng, sau khi níu kéo không thành, cậu lại dùng dao đâm chết mợ”, một người cháu của Hùng chia sẻ.

Ghen tuông mù quáng


Ngôi nhà nghi phạm Hùng và chị Thuận sinh sống.     Ảnh: Đức Huy

Ngôi nhà nghi phạm Hùng và chị Thuận sinh sống. Ảnh: Đức Huy

Bà Trịnh Thị Nga (54 tuổi, hàng xóm nhà Hùng) cho hay, từ trước đến nay Hùng thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn. Có khi tờ mờ sáng hoặc nửa đêm, Hùng kéo bạn về nhà để vui vẻ. Không những thế, Hùng còn mở nhạc to khiến bà con hàng xóm không thể nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chẳng ai dám góp ý hay phàn nàn gì vì sợ Hùng chửi bới và hành hung.

“Có lần tôi thấy chị T bị đánh đập nên có vào can ngăn và khuyên nhủ Hùng nhưng nó không nghe mà đẩy tôi té ngã rồi tiếp tục đánh vợ. Bị chồng đánh nên chị T cùng các con phải chạy ra khỏi nhà nửa đêm. Chuyện mẹ con chị ấy phải ngủ bờ ngủ bụi để tránh đòn roi của Hùng được xem là chuyện thường tình”, bà Nga nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Tài (SN 1961, hàng xóm nhà Hùng) cho biết, Hùng là một người có máu ghen. Ngay cả anh rể của mình Hùng cũng ghen vì nghi ngờ chị T và anh này có quan hệ tình cảm. Không những thế, có những lần Hùng rủ bạn bè về nhà nhậu, nhưng thấy bạn mà nhìn vợ mình thì Hùng lại cho rằng giữa bạn và vợ có tình ý với nhau. Mỗi lần ghen tuông mù quáng, Hùng lại lôi vợ ra đánh đập.

Nói về vụ án mạng thương tâm trên, ông Trần Duy Đức - Phó Chánh án TAND thị xã Buôn Hồ cho hay, sáng 11/9, tòa mở phiên hòa giải giữa Hùng và chị T. Tại phiên tòa, Hùng nhiều lần năn nỉ vợ quay về với mình nhưng chị T nhất quyết không đồng ý. Khoảng 10h sau khi kết thúc phiên tòa, hai vợ chồng đứng lại nói chuyện với nhau thì xảy ra vụ xô xát.

Theo ông Đức, đối với các phiên hòa giải thì không có người bảo vệ và tòa không có quyền khám xét người. Bên cạnh đó, khi vào phiên tòa hòa giải, Hùng không có biểu hiện gì bất thường nên không ai nghi ngờ nghi phạm mang hung khí để sát hại vợ.

Đức Huy

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.