Độc giả GiadinhNet chung nỗi đau với đồng bào bị lũ ở miền Trung
GiadinhNet - Cơn bão số 10 đi qua, để lại vô vàn nỗi đau mất người thân, mất nhà cửa, của cải… Trong lúc người dân miền Trung đang gồng mình gánh chịu những nỗi mất mát đó thì hàng triệu con tim của đồng bào cả nước nói chung và những người con của mảnh đất gió Lào cát trắng nói riêng vẫn đau đáu hướng về quê hương với một niềm lo lắng khôn nguôi.
![]() |
|
Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái. Ảnh: GĐ&XH |
![]() |
|
Nhiều bờ kè bị sạt lở sâu. Ảnh: GĐ&XH |
![]() |
|
Nhiều cây xanh bị quật đổ. Ảnh: GĐ&XH |
Thiệt hại về tài sản được Ban Chỉ đạo thống kê là 372 căn nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 25.783 nhà bị ngập; 194.137 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 795 trường học, bệnh viện, cơ sở công cộng, trụ sở cơ quan bị ngập, hư hại, tốc mái; 120 tàu thuyền bị lật, chìm, gặp sự cố.
|
|
|
Hàng ngàn hộ dân vẫn sống trong nước lũ. Ảnh: GĐ&XH |
Trước những mất mát về người và tài sản của nhân dân miền Trung, rất nhiều độc giả đã gửi gắm những lo lắng, tâm sự của mình về Báo Gia đình và Xã hội sau khi đọc loạt bài về bão số 10 được đăng tải trên trang web của báo là Giadinh.net.vn.
Hầu hết những phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn đọc là sự xót xa, cầu mong cơn lũ mau chóng qua đi để cuộc sống của người dân nơi đây được trở lại bình thường, không phải gánh chịu thêm những đau thương. Mà trước hết là tâm trạng buồn thương của những đứa con miền Trung xa quê:
Độc giả Phạm Thủy: "Thương quá Nghệ An- nơi chôn rau cắt rốn của mình, các cô các gì của cháu cố lên nhé!”
Cùng tâm trạng, độc giả Hợp Bùi cũng lo lắng: “Nhà tôi ở TT Hoàng Mai, hai ngày liên tục tôi gọi điện về nhà không liên lạc được nóng ruột muốn điên lên, đi làm không có tâm trạng làm việc, đọc bài thấy thông tin ở quê mình mà nước mắt rớt, không biết ông bà mình già rồi có an toàn không, anh chị em chú bác ở nhà tình hình thế nào rồi, mọi người có an toàn không, làm sao bây giờ????”
|
|
|
Nhiều chuyến hàng cứu trợ đến với nhân dân miền Trung |
Nhiều người con xa xứ không cầm được nước mắt khi nghĩ về khúc ruột miền Trung:
Độc giả Ho Thi Hue: “Nghẹn ngào không cầm nổi nước mắt! Ôi quê tôi khúc ruột miền Trung đang chìm trong biển lũ! Thương quá những con người. Mong sao trời đừng mưa nữa và nước rút thật nhanh! Xin chia sẻ với những khó khăn mất mát này.”
|
|
|
Nhiều ngôi nhà ngập trong nước lũ cuồn cuộn. |
Không chỉ có những người con của quê hương vùng lũ mà đông đảo đồng bào cả nước cũng một lòng hướng về nơi rốn lũ ấy.
Độc giả Tính, một người đã có những năm tháng gắn bó với mảnh đất miền Trung chia sẻ: "Thật xót xa. thương những con người nơi đây. Nơi mà tôi đã có một khoảng thời gian gắn bó. Cầu mong cho mọi thứ chóng qua đi."
Độc giả Minh Tam xót thương: "Thương quá đồng bào ơi, cầu mong nước rút nhanh cho đồng bào tôi đỡ khổ!"
Và rất nhiều độc giả nghẹn nghào khó nói thành lời:
Hương Giang: "Thương quá bà con miền Trung ơi, đọc mà không cầm được nước mắt. Cầu mong trời tạnh, nước rút nhanh."
Thuý Hằng: "Đọc mà nghẹn ngào. Thương lắm bà con vùng lũ…"


