Đòi nợ không được hiếp luôn mẹ của con nợ
GiadinhNet – Sau khi đến nhà anh Sang để đòi nợ, nhưng anh Sang không có nhà, Nguyễn Thành Trung đánh đập và hiếp dâm mẹ của anh Sang khiến bà này tử vong sau đó vài ngày.
![]() |
|
Nguyễn Thành Trung tại tòa. Ảnh: Đức Hoàng |
Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 24/12/2012, sau khi đi nhậu về say ngà ngà, Trung tới nhà anh Đồng Xuân Sang (trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để đòi nợ. Khi tới nhà thì anh Sang không có nhà, Trung gặp bà Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1952, mẹ của Sang) thì yêu cầu bà H. trả nợ thay cho Sang.
Bà H. không đồng ý và bỏ đi vào phòng ngủ. Thấy thế, Trung đi theo bà H. và vào lục lọi đồ đoàn trong cái tủ ở phòng ngủ để xem có tiền hay tài sản giấu trong đó. Bà H. thấy thế kéo Trung ra, không cho mở tủ. Trung liền hất tay bà H. ra và đẩy ngã bà H. xuống giường.
Thấy thế, bà H. kêu la cầu cứu nhưng Trung đè bà H. ra đánh đập và “nổi máu dê” thực hiện hành vi giao cấu, mặc cho bà H. chống cự. Sau khi giao cấu xong, Trung thản nhiên bỏ về nhà.
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, anh Sang về nhà phát hiện mẹ bị ngất xỉu liền đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2012, bà Hoa đã tử vong. Theo kết quả giám định pháp y, bà H. tử vong là do đa chấn thương, gãy cột sống cổ, liệt tủy, chấn thương bộ phận sinh dục, bội nhiễm phổi, hôn mê, suy hô hấp, trụy mạch, ngưng tim…
Ngày 31/12, Trung tới cơ quan công an quận Ngũ Hành Sơn đầu thú và khai nhận về hành vi bỉ ổi của mình.
Đức Hoàng
