Đòi nợ người tình không được liền nhắn tin cho"chính thất", cô gái bị trả thù một cách man rợ
GiadinhNet - Mượn tiền của bố mẹ để cho người tình vay, đến khi người tình khất lần không trả cô kiên quyết đòi tiền rồi gửi tin nhắn Facebook cho vợ của anh ta thông báo về chuyện tình cảm của họ.
Tòa án Singapore đã kết án Leslie Khoo Kwee Hock vì giết Cui Yajie (31 tuổi, người Trung Quốc) trong xe hơi của ông này. Leslie Khoo Kwee Hock bị kết án tù chung thân, trả giá cho hành vi tàn ác mà hắn đã gây ra.

Leslie Khoo Kwee Hock
Theo thông tin từ tờ Straitstimes, Leslie Khoo Kwee Hock (51 tuổi) là quản lý của một cửa tiệm giặt là khá lớn. Ông ta đã kết hôn và có 1 cậu con trai.
Khi gặp và quen biết cô Cui Yajie (31 tuổi) - người có quốc tịch Trung Quốc và là một kỹ sư cao cấp - vào năm 2015, Khoo đã nảy sinh tình cảm và nói dối rằng hắn là ông chủ tiệm giặt là, chưa từng kết hôn.
Ban đầu Cui tin nhưng sau đó cô tỏ ý nghi ngờ thì Khoo giải thích rằng mình đã ly hôn vợ cũ. Những lời nói đường mật của gã đàn ông từng trải hơn mình đến 2 chục tuổi đã khiến Cui tin tưởng đến mức vay bố mẹ 20.000 USD (460 triệu đồng) cho hắn đầu tư mua vàng.
Đến khi Leslie lần khất không trả, cô kiên quyết đòi tiền rồi gửi tin nhắn Facebook cho vợ của Leslie, thông báo về chuyện tình cảm của họ.
Người phụ nữ 31 tuổi cũng phát giác ra sự dối trá của người tình về việc sở hữu công ty.

Cui Yajie, quốc tịch Trung Quốc là kỹ sư cao cấp của một công ty
Vào buổi sáng xảy ra vụ giết người, Cui đe doạ sẽ đến nơi làm việc của Khoo ở Tuas để vạch trần sự dối trá với ông chủ. Khoo can ngăn nhưng không được nên đã chặn cô ở ga tàu điện ngầm Joo Koon, gần nơi làm việc của ông ta. Ở đó, Khoo nói với Cui rằng sẽ đưa cô đến gặp ông chủ của y và hai người lên xe.
Thay vì đến chỗ làm, Khoo chở Cui đến một khu vực hẻo lánh ở Gardens by the Bay và siết cổ cô trong chiếc xe BMW. Sau đó ông ta mua than và dầu hoả rồi đưa xác nạn nhân đến Lim Chu Kang, đặt trong thùng kim loại và đốt trong 3 ngày.
Trong 3 ngày này, thỉnh thoảng Khoo lại tới để tiếp thêm than và dầu hoả đến khi chỉ còn một ít tóc, dây quai áo lót và mảnh váy của Cui. Hung thủ cũng vứt hết đồ đạc của Cui nhưng không quên lấy 30 đôla Singapore còn lại trong ví và cắt thẻ tín dụng của cô.

Leslie Khoo đưa cô gái đến nơi hẻo lánh, bóp cổ trong xe hơi rồi đốt xác cho đến khi chỉ còn vài lọn tóc, một mảnh váy và quai áo ngực.
Vụ việc được phát giá khi các đồng nghiệp của Cui phát giác cô đã không đi làm 3 ngày và báo cảnh sát. Cảnh sát sau đó mới điều tra rằng Khoo là người cuối cùng tiếp xúc với Cui. Sau đó, Khoo bị bắt.
Tại phiên toà, Leslie Khoo đã phủ nhận việc ngoại tình với cô Cui, nói rằng cô không nằm trong số những người tình của ông ta vì cô "không phải mẫu người của mình".

Leslie Khoo đã phủ nhận việc ngoại tình với cô Cui
Các luật sư bào chữa của Khoo là Mervyn Cheong, Andy Yeo và Chooi Jing Yen đã cố gắng chứng minh để giảm nhẹ tội trạng của thân chủ.
Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ các lập luận mặc dù thừa nhận rằng thủ phạm mắc chứng "rối loạn bùng phát gián đoạn" (intermittent explosive disorder) suốt cuộc đời. Theo bà, hội chứng này không biểu hiện tại thời điểm phạm tội hoặc ảnh hưởng đến tâm trí của thủ phạm.
Khoo bị kết án tù chung thân sau tất cả những tội ác mà hắn đã gây ra.

Tại hiện trường, cảnh sát chỉ phát hiện một ít tóc, móc áo ngực và ít vải vụn trùng với chiếc váy nạn nhân mặc vào ngày xảy ra án mạng.
Đây là vụ án thứ 2 trong lịch sử pháp lý của Singapore kể từ năm 1966 khi một kẻ phạm tội bị kết án giết người mà không có thi thể nạn nhân. Theo SCMP, Phó Tổng chưởng lý Hri Kumar Nair đứng đầu điều tra vụ án cho rằng "việc thiêu huỷ toàn bộ thi thể nạn nhân không sáng tỏ nhiều lắm mức độ man rợ hoặc tàn bạo của vụ tấn công".
Với bản án chung thân, thẩm phán Audrey Lim lưu ý, "không có bằng chứng nào cho thấy đó là một vụ tấn công liên tục", và nói rằng bà không hài lòng với đề nghị án tử hình - bản án được áp dụng khi kẻ phạm tội thể hiện sự độc ác và tàn bạo trắng trợn với tính mạng của con người.
Bão số 3 gây mưa giông, gió giật mạnh toàn miền Bắc
Vụ tông tử vong nữ công nhân môi trường: Điều khiển xe bỏ trốn, xóa dấu vết
Pháp luật - 11 giờ trướcSau khi gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường, mang xe đi xóa dấu vết.
Tuyên Quang: Điều tra vụ việc có dấu hiệu 'giết người' từ mâu thuẫn mạng xã hội
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Mâu thuẫn xuất phát từ mạng xã hội, hai người đàn ông ở Tuyên Quang xảy ra xô xát ngay tại nhà riêng, khiến một người bị đập đá vào mặt, chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
Ninh Bình: Triệt xóa sới bạc trong nhà dân, 25 người bị bắt quả tang
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với quy mô lớn, thu hút hàng chục đối tượng tham gia vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá, thu giữ số tiền lên tới gần 500 triệu đồng.
'Siêu trộm' vừa ra tù tiếp tục phạm tội
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2025, Luật mang 4 tiền sự về hành vi trộm cắp tiếp tục đột nhập nhà dân lấy xe đạp điện.
Vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe gắn máy của nam sinh đôn dung tích gấp hơn 3 lần
Pháp luật - 21 giờ trướcCơ quan chức năng xác định xe máy do nam sinh lớp 12 điều khiển trong vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk đã bị thay đổi kết cấu, nâng dung tích động cơ.
Nhân viên công ty trộm gần 4 tấn cuộn dây đồng, bán hàng tỷ đồng chia nhau tiêu xài
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng sơ hở, lỏng lẻo trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hàng hóa, hai nhân viên công ty liên tục trộm cắp gần 4 tấn cuộn dây đồng lấy tiền tiêu xài.
Vì sao nữ quái ở Hải Phòng tạo được niềm tin, huy động vốn rồi chiếm đoạt 180 tỷ đồng của nhiều người?
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao Vũ Thị Mai Phương (SN 1988, trú tại phường An Hải, TP Hải Phòng) đã chiếm đoạt 180 tỷ đồng của nhiều người.
Vợ để chồng uống rượu lái xe gây tai nạn chết người, cả 2 cùng lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Biết chồng uống rượu, không có giấy phép lái xe nhưng người vợ vẫn giao xe để điều khiển dẫn đến tai nạn làm 1 người tử vong.
Đắk Lắk: Bắt “phi công trẻ” lén lút trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu, Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.
Án tử cho nam thanh niên hạ sát 2 người trong cuộc hẹn với bạn gái cũ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Một cuộc hẹn với bạn gái cũ trong đêm cận Tết đã kết thúc bằng thảm kịch khiến 2 người tử vong. Nam thanh niên gây án bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình.
Vợ để chồng uống rượu lái xe gây tai nạn chết người, cả 2 cùng lĩnh án
Pháp luậtGĐXH - Biết chồng uống rượu, không có giấy phép lái xe nhưng người vợ vẫn giao xe để điều khiển dẫn đến tai nạn làm 1 người tử vong.

