Đưa bạn trai về nhà anh trai chơi, sau khi "hành sự" xong chúng tôi "chết lặng" khi nhìn thấy chiếc camera ở góc nhà
Cứ nghĩ trong nhà chỉ còn có hai người nên chúng tôi thoải mái làm những gì mình muốn, nào ngờ giờ lại phải khổ sở vất vả thế này.
Tôi đang là sinh viên năm 2, ở trọ trong khu kí túc xá và đã có bạn trai được vài tháng rồi. Nhà anh trai ở cùng thành phố, nhiều lần anh ấy bảo tôi đến ở cho đỡ tốn tiền trọ nhưng tôi không hợp với chị dâu lắm nên đã từ chối. Thỉnh thoảng tôi đến chơi nhà anh chị, lúc đó như là khách quý, được chị dâu chiêu đãi những món ngon và tình chị em cũng tốt hơn.
Một lần nhà ngoại có việc nên chị dâu nhờ tôi đến trông nhà vài ngày và tôi nhiệt tình đồng ý ngay.
Không muốn ở một mình nên tôi đã rủ bạn trai đến ở cùng, vì nghĩ nhà chỉ có hai người nên chúng tôi thoải mái yêu đương ôm ấp và quan hệ ở chỗ nào cảm thấy thích. Để rồi sang ngày thứ 4, biết chị dâu sẽ về vào hôm sau nên chúng tôi đã "hành sự" ngay trong phòng khách lần cuối.
Khi xong việc, tình cờ tôi nhìn lên nóc tủ rượu thì thấy một chiếc camera nhỏ cùng màu với tủ nên trước đó tôi không hề để ý. Hoảng sợ quá, cả hai vội vàng mặc quần áo và bối rối nghĩ cách xóa đi những thứ đáng xấu hổ trong mấy ngày nay.
(Ảnh minh họa)
Nhưng đúng lúc bạn trai tôi leo lên táy máy chiếc camera thì chị dâu gọi điện, chị ấy bảo đã biết mọi việc chúng tôi làm trong nhà rồi, đừng có làm hỏng đồ, anh trai nghi ngờ đó. Chị ấy nói đã xóa hết những video trong mấy ngày qua và không nói cho ai biết chuyện tế nhị này.
Nghe lời nói của chị khiến tôi thở phào nhẹ nhõm và hai chúng tôi cũng nhanh chóng rời khỏi căn nhà đó.
Khoảng một tháng sau, khi sự việc đã nguôi dần, tôi mới dám ló mặt đến nhà anh chị ăn cỗ. Vì là tiệc ăn mừng công trình mới của anh trai nên có khá đông bạn bè của hai anh chị.
Trong khi ăn tôi thấy có vài người bạn thân của chị dâu cứ nhìn tôi rồi cười cười, sau đó cúi đầu vào nhau xì xào với người bên cạnh điều gì đó khiến tôi chột dạ.
Có phải chị dâu đã nói hay đưa những video có hình ảnh của chúng tôi cho họ xem hay không đây? Suốt buổi tiệc tôi không thể tập trung vào ăn uống lúc nào cũng lo sợ mọi người biết được chuyện xấu hổ của mình đã làm.
Trong lúc mất bình tĩnh, tôi gọi chị dâu ra ngoài mắng chị là kẻ không giữ lời, xấu xa không xứng là chị. Thấy chị vẫn ngơ ngác, tôi nói chuyện tế nhị của mình đã bị mấy người bạn của chị biết. Nào ngờ chị nói là không ưa bạn trai mới của tôi nên muốn làm mai tôi với anh phó trưởng phòng của công ty chị ấy. Mấy người nhìn ngó tôi đó là đồng nghiệp của chị nên họ rất muốn làm quen với tôi, còn tôi thì cứ làm bộ mặt đưa đám nên họ thấy ngại.
Đang định xin lỗi thì chị dâu bực bội bỏ đi khiến tôi hối hận thật sự. Có lẽ chị giận tôi lắm khi có ý tốt mà tôi lại cư xử bất lịch sự như thế. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để chuộc lỗi lầm đã gây ra đây?
(thuytram...@gmail.com)
Rất thơm ngon nhưng nếu bạn sử dụng những thức uống này vào buổi sáng thì chẳng khác nào tàn phá sức khỏe P.P.L.I
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 12 giờ trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 22 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 2 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 3 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.