Đưa con gái 2 tuổi đi bơi, bà mẹ trẻ méo mặt khi thấy "vật thể lạ" trên mặt nước, hành động "chữa cháy" của phía bể bơi khiến nhiều người không khỏi gật gù
Đưa con gái 2 tuổi đi bơi nhưng quên mặc tã chỉ 1 lần duy nhất, bà mẹ trẻ méo mặt trước quyết định của ban quản lý bể bơi.
Gần đây, 1 sự việc hi hữu đã xảy ra tại 1 hồ bơi ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, bé gái 2 tuổi đang tập bơi vui vẻ bỗng bất ngờ thả "vật thể lạ" trôi tự do trong làn nước trước sự chứng kiến của nhiều người.
Cô Dương là thành viên của hồ bơi dành cho phụ huynh và trẻ em Thiên Dương ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Trước khi sự việc xảy ra, cô đã mua hơn 100 tiết học bơi cho phụ huynh và trẻ em tại cơ sở với giá 125 tệ/tiết học (tương đương 444 nghìn đồng). Vào ngày 4/1/2022, cô và mẹ chồng đến bể bơi cùng con gái 2 tuổi như thường lệ, song hôm đó bà chỉ mặc đồ bơi cho cháu gái chứ không mặc tã. Nào ngờ sau khi xuống nước thì bé gái bất ngờ bị đau bụng.
Mẹ của bé cho biết mình hiểu các quy định liên quan do bể bơi đưa ra là "trẻ sơ sinh dưới 3 tuổi phải mặc tã chống thấm mới được xuống nước". Hôm xảy ra sự việc, cô có mang tã cho con gái, nhưng khi cô đang xếp đồ thì mẹ chồng tiện tay nên mặc luôn bộ đồ bơi cho cháu mà không mặc tã. Cô Dương sau đó phát hiện ra nhưng do chủ quan nên "cứ để đấy" và đưa con xuống bơi, nhưng không lâu sau đứa trẻ lại bị tiêu chảy.
"Tôi cứ nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì quá lớn, bởi trước đây mỗi khi xuống hồ tôi đều mặc tã chống thấm cho con, ai ngờ duy nhất 1 lần quên lại xảy ra chuyện." - Cô Dương nói.

Ảnh minh họa
Theo lời kể của cô Dương, khi phát hiện con bị tiêu chảy, cô đã lập tức bế cháu lên bờ nhưng "quên" không báo lại với nhân viên, và phải tới lúc 1 vùng nước ở hồ "ngả màu" thì nhân viên tại hồ bơi mới phát hiện ra. Sau đó, cơ sở đã yêu cầu cô bồi thường 2.100 tệ (tương đương 7,4 triệu đồng) hoặc trừ 20 tiết học. Về sự việc trên, cô Dương cho biết mình đúng là phải đứng ra chịu trách nhiệm, nhưng mức bồi thường mà cơ sở đề xuất vượt quá dự kiến nên cô không chấp nhận.
Tại cơ sở, những tấm biển "em bé dưới 3 tuổi vui lòng mặc tã chống thấm nước xuống bể" được dán ở nhiều vị trí nổi bật trong bể bơi.
Nhân viên cho biết, sau khi phát hiện "vật thể lạ", họ đã nhanh chóng xử lý bằng các biện pháp tạm thời như xả nước, vệ sinh sơ bộ rồi lại đổ nước để đun nóng khử mùi... Tất cả tiền điện nước cho lần làm sạch này rơi vào khoảng 6.000 tệ (tương đương 21,3 triệu đồng), do đó ban quản lý bể bơi hy vọng cô Dương chịu 1 phần chi phí. Ban đầu cô Dương không đồng ý, nhưng sau nhiều lần thương lượng cô cũng chấp nhận bồi thường.

Quản lý cơ sở cho biết sau 2 ngày tạm thời đóng cửa để tổng vệ sinh, họ đã tổn thất 30-40 nghìn tệ (tương đương 106-142 triệu đồng)
Cư dân mạng Trung Quốc cũng đồng tình với cách xử lý trên của ban quản lý bể bơi và để lại nhiều bình luận hài hước: "Tôi thấy bể bơi bị bẩn thì phải thay nước là đúng, nhỡ đâu mà để ai bị viêm da thì thiệt hại còn lớn hơn."; "Cơ sở cư xử rất lịch sự và đề xuất mức bồi thường rất hợp lý so với tổn thất mà họ phải chịu."; "Các bể bơi khác cũng nên tăng cường biện pháp quản lý liên quan để ngăn chặn những tình huống như vậy tái diễn."; "Bà mẹ trong câu chuyện có 'nhọ' quá không khi quên đúng 1 lần lại gặp chuyện oái oăm?"; "Thấy con xả ra hồ bơi cũng mặc kệ rồi lẳng lặng lên bờ, rõ ràng là có ý muốn trốn tránh, cơ sở xử lý thế là nhẹ đấy!"...
Bên cạnh đó, nhân viên của bể bơi cho biết đây là lần đầu tiên họ gặp phải trường hợp như vậy. Thế nên, để phòng tránh những sự cố tương tự xảy ra lần nữa, họ đã chuẩn bị 1 bảng thông báo những điều cấm trong lúc bơi và khách hàng phải ký xác nhận trước khi xuống nước.
Luật sư Ngô Chính Bình của Công ty Luật Hồ Bắc cho rằng, người đến bơi có trách nhiệm và nghĩa vụ giữ nơi công cộng sạch sẽ. Cùng với đó, bên cung cấp dịch vụ cũng phải chuẩn bị được 1 không gian văn minh dành cho khách hàng. Ngoài ra, ông còn cho rằng với trường hợp trên cơ sở có quyền đòi bồi thường hơn thế, nhưng có lẽ xuất phát từ tâm lý giữ khách nên họ đã không xử lý quá quyết liệt.
Nguồn: 163
Bí ẩn loài chim bay suốt mười tháng không hạ cánh: Ăn ngủ trên trời nhưng vẫn sinh con bình thường
Chuyện đó đây - 6 giờ trướcCó loài chim gần như sống trọn cuộc đời trên bầu trời, bay liên tục hàng trăm ngày, vừa ăn, uống và ngủ ngay giữa không trung. Điều khiến nhiều người tò mò nhất là trong điều kiện như vậy, chúng sinh sản và duy trì nòi giống ra sao.
Vùng đất kỳ lạ nơi phụ nữ mê mẩm "làm đẹp" với hai chiếc lỗ kinh dị trên mũi
Chuyện đó đây - 14 giờ trướcĐây là một trong những tục lệ xăm, xâu, đục lỗ trên cơ thể “dị” nhất hành tinh còn hiện hữu trong cuộc sống ngày nay.
Dùng cổ vật hơn 2.000 năm trả tiền vé xe bus mà không hay
Chuyện đó đây - 20 giờ trướcCổ vật từ một nền văn minh Địa Trung Hải hơn 2.000 năm trước đã được một cụ ông người Anh tìm thấy khi soạn lại các kỷ vật từ ông nội.
Đang đi dạo, người dân phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" giữa đường
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcThấy cảnh tượng nổi da gà trước mắt người phụ nữ liền gọi thanh niên làng ra hỗ trợ.
Một quốc gia tại châu Á đang đi trước cả thế giới gần 60 năm
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcCảnh tượng khi đến quốc gia này có thể khiến nhiều du khách ngỡ ngàng.
Ngư dân tưởng nhìn nhầm khi thấy sinh vật trắng toát giữa biển, chuyên gia xác nhận: Tỷ lệ chỉ 0,0025%
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcViệc một sinh vật biển cực kỳ quý hiếm vừa được phát hiện đã khiến cộng đồng khoa học đặc biệt chú ý.
Hàng trăm chú chim cánh cụt đồng loạt nhảy từ vách băng 15m xuống: Vì sao có cảnh tượng kỳ lạ này?
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcTrên đỉnh của một khối băng Nam Cực, hàng trăm chú chim cánh cụt hoàng đế chen chúc và thay nhau nhảy xuống vực thẳm phía dưới.
Đào móng ngôi nhà cổ, phát hiện kho báu chứa hơn 400 đồng tiền vàng
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcChủ nhân của kho báu này vẫn là một bí ẩn.
Nghe tiếng động bất thường dưới nắp xe, người đàn ông mở ra rồi kinh hoàng phát hiện 'bóng đen' dài 3 mét
Chuyện đó đây - 6 ngày trướcChỉ một lần mở nắp xe kiểm tra, người đàn ông đã đối mặt với cảnh tượng khiến nhiều người xung quanh cũng phải giật mình.
Trở về sau 3 năm đi làm xa, người đàn ông tá hỏa vì nhà thành 'tổ chim khổng lồ'
Chuyện đó đâyMột gia chủ người Nga đi làm ăn xa 3 năm, lúc trở về anh ngỡ ngàng khi thấy ngôi nhà của mình bị chim bồ câu chiếm cứ, lý do chỉ vì quên đóng cửa sổ.