Đức Thịnh: 'Tôi thường ngắm vợ khi ngủ'
'Tôi thích Thanh Thúy là từ gương mặt của cô ấy. Tôi yêu gương mặt cô ấy rất nhiều và thường ngắm vợ khi ngủ nữa', Đức Thịnh chia sẻ.
Mới đây, chương trình Có hẹn lúc 22 giờ đã lên sóng với sự tham gia của đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Đức Thịnh, diễn viên Quang Tuấn cùng khách mời đặc biệt là diễn viên Phương Trinh Jolie. Tại đây, các nghệ sĩ cùng nhau bàn luận về chủ đề "Vợ đi làm đẹp, có nên xin phép chồng hay không".
Có vợ cũng là một diễn viên, đạo diễn Đức Thịnh cho biết: "Bà xã tôi thường xuyên đi chăm sóc da mặt, massage hoặc sử dụng các phương pháp chăm sóc sắc đẹp nhưng không bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Đức Thịnh
Bản thân tôi cũng không thích vợ đi thẩm mỹ. Nhiều lần vợ đi chăm sóc sắc đẹp, tôi đều nhắc nhở "không được tiêm bất cứ thứ gì vào mặt". Tôi làm vậy vì thẩm mỹ còn liên quan đến vấn đề sức khỏe chứ không đơn giản là làm đẹp.
Tôi thích Thanh Thúy là từ gương mặt của cô ấy. Tôi yêu gương mặt cô ấy rất nhiều và thường ngắm vợ khi ngủ nữa. Bởi vậy nên mỗi lần ai nhắc đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, tôi đều lắc đầu không đồng ý".
Nghe Đức Thịnh nói vậy, Quang Tuấn lên tiếng: "Nếu vợ muốn đi sửa cho đẹp để chồng ngắm và tốt hơn cho công việc thì tôi sẵn sàng ủng hộ. Chỉ có điều, đừng cảm thấy chưa hoàn hảo mà bị nghiện thẩm mỹ, ảnh hưởng đến sức khỏe".
Đồng tình với Quang Tuấn, đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ: "Có không ít người nghiện làm đẹp. Ai đã làm rồi thì phải làm hoài, tiêm filler là phải tiếp tục tiêm chứ không thể ngừng.
Đến một lúc nào đó, cơ thể họ sẽ có sự khác biệt, gương mặt thì bóng loáng nhưng da tay, da chân thì lại nhăn nheo.
Tôi nghĩ, một phần vì đàn ông thích đặt cái đẹp lên trước nên người phụ nữ mới muốn đi làm đẹp.
Đàn ông ngồi nói chuyện với nhau mà nghe ai sắp cưới vợ thì thường hỏi vợ người đó có đẹp không, chứ không bao giờ hỏi cô ấy làm nghề gì cả. Đi đám cưới cũng vậy, người ta chỉ hỏi cô dâu đẹp không chứ không ai hỏi cô dâu có bằng cấp gì không, hát hay không cả.

Lê Hoàng
Do đó, việc phụ nữ thích làm đẹp đều do cách cư xử của người chồng nên việc có xin phép hay không phụ thuộc nhiều thứ.
Việc vợ có nên xin phép chồng khi đi làm đẹp hay không còn tùy vào tính cách của người chồng. Có những ông thì không cần xin phép cũng đi được, ngược lại, có những ông có xin phép như thế nào cũng không cho.
Ngoài ra, có xin phép chồng hay không còn tùy vào việc vợ muốn làm đẹp gì. Có những cái làm đẹp có thể giấu được, như căng da mặt. Nhưng nếu làm mũi, sửa cằm thì không thể giấu chồng được".
Xuất hiện bất ngờ với vai trò khách mời đặc biệt, diễn viên Phương Trinh Jolie cho biết: "Phụ nữ hiện nay có nhiều phương pháp tiên tiến để làm đẹp chứ không hẳn phụ thuộc vào phẫu thuật thẩm mỹ.
Thay vì khi phẫu thuật 100% nâng cơ mặt thì việc duy trì sử dụng mặt nạ nâng cơ, máy massage nâng cơ cũng đạt được 70-80% hiệu quả mà không cần dao kéo.
Theo tôi, phụ nữ muốn làm đẹp là một điều tốt. Phụ nữ cảm thấy mình chưa đẹp và muốn làm đẹp nghĩ là họ đã biết cố gắng hơn. Hơn nữa, việc phụ phấn đấu tự kiếm tiền để làm đẹp cũng lại càng đáng khen.

Phương Trinh Jolie
Tuy nhiên, giống với Quang Tuấn, tôi cũng cho rằng, phụ nữ khi đã làm đẹp và được sự công nhận của mọi người thì cũng nên biết dừng, đừng nghiện sửa quá nhiều.
Ngoài ra, muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng không phải dễ. Tôi nói thật, nhiều bộ phận tôi phải sửa tận 2 lần mới cảm thấy hài lòng. Tôi khá may vì những lần đi làm đẹp bằng dao kéo của tôi đều là trước hôn nhân.
Hiện tại, tôi vẫn muốn sửa thêm nhưng không dám vì chồng không chỉ không đồng ý mà còn tuyên bố sẽ bỏ tôi nếu còn tiếp tục".
Cuộc sống Miu Lê trước khi bị bắt vì ma túy
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Trước khi vướng vào ồn ào đời tư, nữ ca sĩ sinh năm 1991 từng có gần hai thập niên hoạt động nghệ thuật sôi nổi, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng cuộc sống được đánh giá khá ổn định trong showbiz Việt.
36 năm hôn nhân của Vân Sơn với người bạn đời kín tiếng trên đất Mỹ
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - "Vợ từng nói với tôi một câu khiến tôi nhớ hoài: 'Em không thích xuất hiện chung với anh khi vẻ ngoài không chu đáo lắm vì sợ người ta bảo vợ Vân Sơn thế này, thế kia'. Từ đó, tôi để cô ấy thoải mái, khi nào thích xuất hiện cũng được", danh hài Vân Sơn chia sẻ.
Ca sĩ Miu Lê bị bắt ở Hải Phòng
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Miu Lê, tên thật là Lê Ánh Nhật, bị bắt quả tang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy tại một bãi biển ở Cát Bà, hôm 10/5.
Công ty quản lý của Miu Lê phát thông báo
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Sau hàng loạt thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến Miu Lê, chiều 11/5, phía công ty quản lý của nữ ca sĩ đã chính thức phát thông báo.
Hoa hậu Việt Nam làm vợ doanh nhân quê Quảng Trị giờ có cuộc sống ra sao?
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Từ khi kết hôn cùng doanh nhân quê Quảng Trị Nguyễn Viết Vương, nàng hậu xứ Thanh Đỗ Thị Hà có cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc và ngọt ngào.
Miu Lê ở tuổi 35
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Gần đây, ca sĩ/diễn viên Miu Lê trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện với diện mạo khác lạ.
Phản ứng của Đình Tú khi Ngọc Huyền có nụ hôn Hoàng Du Ka trong 'Dưới ô cửa sáng đèn'
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Ngọc Huyền có cảnh hôn với bạn diễn Hoàng Du Ka mà từ đầu không có trong kịch bản phim "Dưới ô cửa sáng đèn".
'Mùa hè lấp lánh' lên sóng VTV dịp Tết thiếu nhi
Xem - nghe - đọc - 14 giờ trướcGĐXH - Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng chương trình đặc biệt mang tên "Mùa hè lấp lánh".
Huy Khánh vào vai phản diện trong phim truyền hình 'Kế hoạch CM12'
Giải trí - 16 giờ trước"Gã đểu màn ảnh" Huy Khánh sẽ vào vai đối tượng phản động Lê Quốc Túy trong phim truyền hình "Kế hoạch CM12" do Điện ảnh CAND sản xuất.
Con trai Tăng Thanh Hà: 'Mẹ là ngầu nhất'
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Tăng Thanh Hà khiến nhiều người thích thú khi hạnh phúc chia sẻ bức thư tay của con trai bày tỏ tình cảm: "Mẹ là tuyệt vời nhất, ngầu nhất thế giới này".
Quyết định gây ngỡ ngàng ở tuổi trung niên của Mỹ Tâm
Xem - nghe - đọcGĐXH - Sau thành công vang dội của chuỗi hoạt động âm nhạc, Mỹ Tâm tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi công bố đêm nhạc MY TAM LIVE IN USA sẽ diễn ra vào ngày 7/6 tới tại Mỹ.

