Dùng ảnh trẻ sơ sinh đã mất để quyên tiền trên mạng

| Bốn phương

Năm 2014, chị Leigh Kendall (Bedford, Anh) và bạn trai là Martin Parker đã mất đi cậu con trai Hugo.

Theo tờ DailyMail, cậu bé bị sinh non khi mới được 24 tuần trong bụng mẹ. 35 ngày sau đó, Hugo qua đời.


Ảnh chụp cậu bé Hugo trong quãng thời gian 35 ngày trên đời.

Ảnh chụp cậu bé Hugo trong quãng thời gian 35 ngày trên đời.

Leigh Kendall và Martin Parker đã đăng tải hình ảnh của Hugo trên mạng internet với mục đích nâng cao nhận thức của các bậc cha mẹ về các ca sinh non.


Leigh Kendall (Bedford, Anh) và bạn trai Martin Parker chăm sóc bé Hugo

Leigh Kendall (Bedford, Anh) và bạn trai Martin Parker chăm sóc bé Hugo

Tuy nhiên, hai năm sau đó, những bức ảnh về cậu bé Hugo xấu số lại bị lan truyền trên mạng, trong đợt vận động của một phụ nữ Mỹ, nhằm quyền góp 10.000 USD.

Một phụ nữ đã đăng ảnh cậu bé lên trang Go Fund Me của Mỹ, và nói cô ta cần 10.000USD để chi trả hóa đơn tiền trọ và tiền thuốc cho cậu con trai ở bang Virgina, Mỹ.


Bé Hugo nắm tay mẹ trong khi được chăm sóc đặc biệt.

Bé Hugo nắm tay mẹ trong khi được chăm sóc đặc biệt.

“Tôi thấy ghê tởm vì ai đó có thể làm việc này, sử dụng ảnh con trai tôi để trục lợi. Tôi rất cảm ơn người đã báo tin cho tôi. Tôi không hề biết về việc này trước đó”, Kendall nói.


Kendall ôm bé Hugo

Kendall ôm bé Hugo

“Tôi cảm thấy phát bệnh khi thấy ai đó muốn lừa đảo để chiếm đoạt đồng tiền khó nhọc mới kiếm được của những người lương thiện".

"Hầu hết những người thiện tâm đều dành tiền cho các cháu nhỏ bị bệnh. Tôi không chịu nổi việc mọi người đang quyên tiền cho một kẻ lừa đảo” – Kendall nói thêm.

Kendall đã nhờ bạn bè phản hồi lại trang Go Fund My về việc lạm dụng hình ảnh của Hugo. Chỉ hơn hai giờ sau đó, các thông tin bịa đặt đã bị gỡ xuống.

Theo VietnamNet.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.