Đừng là phụ nữ lỗi thời ngay khi sống ở thành thị
GiadinhNet - Không cần khoác trên người những món đồ hiệu, cũng không cần phải có Iphone, Ipad; cũng không nhất thiết đưa con đến những khu vui chơi hiện đại hay đòi chồng dẫn đến các trung tâm thương mại hào nhoáng… mới chứng tỏ rằng bạn là người phụ nữ hiện đại. Ngày nay, phụ nữ hiện đại theo cách khác.
Hiện đại trong tư tưởng
Với guồng máy của đời sống hiện đại, các chị em hằng ngày vẫn phải làm việc trong các nhà máy, văn phòng để nuôi sống bản thân, gia đình và con cái. Dường như trong số ấy, từ lâu vô hình trung chia thành hai “phe”: một với hình ảnh thường xuyên check in spa, shopping - một với hình ảnh lúc nào cũng tất bật chồng con. Khi hỏi về đề tài này, Kim Vân, kế toán viên một công ty cho biết: “Phụ nữ mà, ai không muốn làm đẹp và sung sướng. Nhưng lương em đâu bao nhiêu, lo cho con không đủ lấy gì quan tâm các thứ khác. Thôi kệ, chắc cái số em nó vậy”.
Không tin tưởng vào “cái số”, Nhã Phương, nhân viên tiếp tân, mức lương cũng tầm 6 triệu như Kim Vân nhưng lại có một quan điểm khác: “Em nghĩ khéo tính một chút, chịu khó một chút thì mình có thể khác đi. Không xài Iphone được thì mình có smart phone khác phù hợp để có thể lên facebook, zalo chia sẻ tán gẫu với bạn bè. Không nuôi con được bằng sữa ngoại đắt tiền nhưng nếu chịu khó tìm hiểu thông tin, áp dụng đúng phương pháp thì con vẫn khỏe mạnh đó thôi. Không có tiền mua mỹ phẩm nhưng xung quanh vẫn có muôn vàn cách thức làm đẹp an toàn, hiệu quả khác. Vợ chồng em đang ở trọ, không tiện mua máy giặt nhưng cũng không phải quá quần quật với việc giặt giũ vì đã tìm cho mình được loại bột giặt giúp việc giặt giũ nhẹ nhàng hơn”.
Quả thật, dù hoàn cảnh, độ tuổi tương tư nhau nhưng nhìn Nhã Phương toát lên vẻ năng động, gọn gàng và yêu đời. Cô thấy mình hạnh phúc và tự tin, hòa điệu được với những tất bật của nhịp sống thành thị. Rõ ràng chỉ bằng việc thay đổi trong tư tưởng bạn đã có thể vứt bỏ đi những lo toan không đáng có, tập trung làm những việc có ích cho bạn thân và gia đình hơn
Cuộc đời thay đổi khi chúng ta thay đổi
Ít ai biết trước đó Nhã Phương cũng từng là Kim Vân. Công việc tiếp tân tại một công ty thường thường bậc trung không có vị trí nào khác để có thể lên cao hơn. Nghỉ việc tìm công việc khác thì cô thấy bất an vì môi trường tại công ty hiện tại rất tốt. Một dịp tình cờ cô tham gia một lớp huấn luyện tại nhà văn hóa phụ nữ, thấy có nhiều chị em cùng trang lứa, cùng hoàn cảnh với mình sao mà “xinh quá, sang quá” . Thế là Phương bắt đầu làm quen với nhóm chị em ấy bằng việc thức dậy sớm, tập thể dục ngoài công viên không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là dịp để Phương giao lưu học hỏi được những bí quyết chăm sóc gia đình. Không chỉ thế, cô còn được các chị trong nhóm tập giới thiệu công việc nhập liệu giấy tờ làm thêm mỗi buổi tối.

Theo Phương việc thay đổi không gì là lớn lao và quá khó khăn, quan trọng phải quyết tâm và tiến từng bước một và bắt đầu từ việc nhỏ nhất. Tại sao bạn phải mất nhiều thời gian cho việc giặt giũ trong khi có thể chỉ cần một bước giặt là có thể hoàn thành việc này? Tại sao bạn phải giam mình trong nhà vì sợ tốn kém trong khi biết đâu bước ra ngoài , mở rộng mối quan hệ lại là dịp cho bạn thêm cơ hội tăng thêm thu nhập? “Mọi hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ một bước chân”, hãy bước đi và mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực mà bạn mong muốn.
Nguyễn Minh