'Đừng làm mẹ cáu' tập 4: Quân bị mắng khi đón người mẹ bất hảo ra tù

| Xem - nghe - đọc

Quân bị mẹ ruột trách móc vì 2 năm bà ngồi tù anh không một lần đến thăm.

"Đừng làm mẹ cáu" tập 2: Happi làm Hạnh ngượng chín mặt trước cảnh sát giao thông'Đừng làm mẹ cáu' tập 2: Happi làm Hạnh ngượng chín mặt trước cảnh sát giao thông

Con gái nhanh trí nghĩ ra lý do không ngờ để xin cho mẹ khiến chú cảnh sát giao thông bật cười còn Hạnh thì ngượng đến mức muốn độn thổ.

Trong tập 4 Đừng làm mẹ cáu lên sóng tối nay, 9/12 trên VTV3, Quân (Nhan Phúc Vinh) đến đón người mẹ bất hảo ra tù. Anh bất ngờ khi thấy một gã đàn ông áo hồng chạy đến ôm và gọi mẹ mình là "U" rồi thể hiện sự quan tâm đặc biệt. Khi bà nói giới thiệu con trai, anh chàng này hỏi: "Vết thương lòng mãi còn mưng mủ, cái người mà mẹ đi tù 2 năm mà mãi không một lần đến thăm, cái người tiền và quan hệ nhiều nhưng không bao giờ chạy chọt cho mẹ đúng không?".

'Đừng làm mẹ cáu' tập 4: Quân bị mắng khi đón người mẹ bất hảo ra tù - Ảnh 2.

Mẹ Quân (Thanh Tú) đáp: "Nó đấy, thằng con trai đẻ ra đã 4 cân tư của U, ăn như thuồng luồng nhưng bây giờ lớn lại đẹp trai. Nó đang làm giám đốc đấy!". Khi Quân tiến đến nói: "Con đến để đón mẹ về nhà", bà hỏi: "Hai năm anh có ngó ngàng đến tôi đâu, bây giờ đến để làm gì?".

'Đừng làm mẹ cáu' tập 4: Quân bị mắng khi đón người mẹ bất hảo ra tù - Ảnh 3.

Ở một diễn biến khác, Vy (Quỳnh Lương) và Hạnh (Quỳnh Kool) cuối cùng cũng làm lành. Vy đến nhà mua đồ cho Hạnh chuẩn bị lên công ty, nói cô chỉ cần đổi kiểu tóc là khác ngay. Voi và Happi bất ngờ với sự thay đổi của Hạnh còn Vy nói mặc đồ đẹp biết đâu lên công ty lại có ai để ý. Happi vội nói: "Cháu tìm được chú đẹp trai cho mẹ mà mẹ còn mắng cháu nữa". Vy vội trách bạn vì bỏ qua cơ hội hạnh phúc.

'Đừng làm mẹ cáu' tập 4: Quân bị mắng khi đón người mẹ bất hảo ra tù - Ảnh 4.

Voi (Tuấn Phong) kể lại với mẹ Vy (Quỳnh Lương) về thái độ không vui của bà nội. Cậu bé cũng thắc mắc: "Con sinh ra từ đâu?", khi nghe bà nội nhận xét: "Dòng giống ở đâu nữa". Voi nghe mẹ giải thích xong thì hỏi tiếp: Thế con sinh ra từ tình yêu hả mẹ? Bố mẹ yêu nhau nên con mới đến hả mẹ? Thế ông nội nói sai rồi. Hôm nọ con nghe ông nói với bà là Hai đứa đấy mạnh ai nấy sống, yêu thương cái gì". Vy khẳng định cả cô và Khôi đều yêu Voi.

'Đừng làm mẹ cáu' tập 4: Quân bị mắng khi đón người mẹ bất hảo ra tù - Ảnh 5.

"Đừng làm mẹ cáu" tập 1: Con gái tìm chồng cho mẹ vì lý do không ngờ'Đừng làm mẹ cáu' tập 1: Con gái tìm chồng cho mẹ vì lý do không ngờ

Vì muốn mẹ không cáu gắt và mắng mình nữa, bé Happi nảy ra ý định tìm chồng cho Hạnh sau cuộc nói chuyện với bạn thân.

Ý kiến của bạn
Tags:
'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3

'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Từ ngày 3/8, trên sóng VTV3 sẽ có thêm một bộ phim nữa về đề tài thanh xuân vườn trường mang tên "Mùa hè năm ấy". Dàn diễn viên trong phim được đánh giá tốt cả về ngoại hình và diễn xuất, dù có nhiều gương mặt trẻ, mới hoặc lần đầu đóng vai chính.

Xúc động với 'Hàng bia trắng' trong chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa'

Xúc động với 'Hàng bia trắng' trong chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa'

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Tối qua 22/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa" do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức. Chương trình đã mang đến cho khán giả cả nước những khoảnh khắc lắng đọng, thiêng liêng và xúc động.

Chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa': Khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ

Chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa': Khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận mang tên “Một thời hoa lửa”, diễn ra vào tối nay thứ Tư, ngày 22/7/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.