Đứng ngoài cửa nghe cuộc đối thoại của người yêu với mẹ anh ta, tôi sốc khi biết mình chỉ là "hàng khuyến mại"

| Tâm sự

Cứ ngỡ anh yêu tôi thực sự nào ngờ cuộc đối thoại của hai mẹ con họ đã khiến tôi điêu đứng.

Tôi và Duy là hàng xóm của nhau, từ ngày nhỏ chúng tôi đã chơi với nhau rất thân. Sau khi học xong cấp 3 tôi đi du học còn anh ấy học đại học trong nước. Tình yêu của chúng tôi chỉ thực sự bắt đầu khi tôi chính thức về nước làm việc cho một công ty nước ngoài.

Sau nhiều năm gặp lại nhau, Duy đẹp trai và phong độ hơn, khiến tôi có cảm tình và yêu anh từ lúc nào không hay. Không giấu nổi tình cảm đang bùng cháy trong con tim tôi đã chủ động ngỏ lời yêu trước. Đúng như dự đoán của tôi Duy đã đồng ý ngay lập tức và nói đã thầm yêu trộm nhớ tôi từ lâu lắm rồi nhưng không dám nói ra.

Vì gia đình chúng tôi ở gần nhau nên cứ nhớ người yêu là tôi sang chơi mà không có cảm giác ngại ngùng gì. Một hôm tự tay làm được chiếc bánh rất ngon, tôi mang sang biếu bố mẹ anh. Từ ngoài cửa tôi đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai mẹ con anh về mình nên đứng để nghe.

Duy đẹp trai và phong độ hơn, khiến tôi có cảm tình và yêu anh từ lúc nào không hay. (Ảnh minh họa)
Duy đẹp trai và phong độ hơn, khiến tôi có cảm tình và yêu anh từ lúc nào không hay. (Ảnh minh họa)

Mẹ anh hỏi bao giờ các con định tổ chức đám cưới thì Duy làm một tràng: "Con gái gì mà chẳng biết giữ sĩ diện cả, lê la ở nhà bạn trai cả ngày không biết ngại. Con chưa kịp hôn mà cô ta đã hôn ngấu nghiến làm tụt hết cả hứng. Lúc đầu con còn thích thích nhưng rồi sự chủ động thái quá của cô ta khiến con sốc toàn tập.

Cô ấy bắt con phải làm mọi thứ theo ý muốn, nếu không thì lại giận dỗi. Con sợ lấy cô ta về lại làm mẹ của mình mất thôi. Mà con có bạn gái lâu rồi tên Hà, chúng con yêu nhau được 2 năm. Còn cô ta con chỉ coi là hàng khuyến mãi thôi, trái tim con chỉ dành cho mỗi Hà thôi".

Từng từ Duy nói ra như muốn đâm nát trái tim đang yêu nồng nàn của tôi. Không ngờ tình yêu mà nhiều tháng nay tưởng là đẹp lung linh nào ngờ lại chỉ là một vở kịch. Trong mắt anh tôi chỉ là hàng khuyến mãi, thứ quà đi bên cạnh hàng chính giá trị, một thứ rẻ tiền thậm chí cho không. Còn gì đau đớn hơn thế nữa.

Xấu hổ không dám bước vào nhà anh ta, tôi quay về với hai dòng nước mắt không biết chảy từ lúc nào nữa.

Tôi không còn tình yêu gì nữa mà trong tôi chỉ còn hận thù uất ức. (Ảnh minh họa)
Tôi không còn tình yêu gì nữa mà trong tôi chỉ còn hận thù uất ức. (Ảnh minh họa)

Nhiều ngày sau tôi không sang nhà Duy, thế nhưng anh ta cũng chẳng gọi điện hay qua nhà tôi chơi. Cuộc nói chuyện của hai mẹ con anh ta khiến tôi không còn tình yêu gì nữa mà trong tôi chỉ còn hận thù uất ức, chờ sự xuất hiện của hắn ta để được đà nói.

Thế nhưng hai tuần sau, thấy trong người khác lạ nghi ngờ có thai nên đã mua que thử thai về dùng. Chết đứng khi biết mình mang thai thật, đó là kết quả của vài lần quan hệ với Duy mà chủ quan không phòng tránh. Để rồi giờ đây người đón nhận hậu quả là tôi.

Mới hôm trước tôi tự thề là sẽ không gặp mặt con người sở khanh đó nữa, nhưng bây giờ đang mang giọt máu của anh ta khiến tôi thực sự rất bối rối. Duy không yêu tôi, cho dù lấy được cũng chẳng hạnh phúc gì.

Mọi người ơi bây giờ tôi nên gặp anh ta để bắt ép cưới hay là âm thầm đi giải quyết hậu quả?

Theo Helino

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.