Đứng trong căn nhà bốc cháy ngùn ngụt, người phụ nữ mang thai tưởng 100% chết, ai ngờ điều kỳ diệu xảy ra

| Bốn phương

GiadinhNet - Một phụ nữ mang thai đã rất hoảng sợ và kêu cứu trong căn hộ đang bốc cháy dữ dội. Nhiều người lo sợ cho tính mạng hai mẹ con cô nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.

Câu chuyện đầy kịch tính đã xảy ra ở Trung Quốc, một người phụ nữ mang thai bị mắc kẹt trong đám cháy ở một khu chung cư. Người phụ nữ rất hoang mang vì lo lắng cho tính mạng của mình và đứa con trong bụng. Cô kêu gào cứu hộ nhưng vì đám cháy khá lớn mang theo khói dày đặc nên không ai tiếp cận được.

Cuối cùng, một người đàn ông dũng cảm đã bất chấp nguy hiểm để trèo lên cứu hai mẹ con. Khi ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, nhiều người tản ra và lo ngại cho tính mạng của mình thì Ren Liubin đã trèo lên ban công nhà người phụ nữ này rồi cố gắng cứu sống cô.

Người đàn ông tay không cứu được phụ nữ mang thai ra khỏi đám cháy.

Người đàn ông tay không cứu được phụ nữ mang thai ra khỏi đám cháy.

Theo tờ People trích dẫn, vào ngày 6/1, một trận hỏa hoạn đã xảy ra ở chung cư thuộc thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc. Hỏa hoạn đã cháy lan từ tầng 1 đến tầng 2 và khiến cho nhiều người bị mắc kẹt trong đó có người phụ nữ mang thai. Ren đã trèo lên cứu nạn nhân bằng một chiếc thang rồi đi lên ban công phá tấm chắn kim loại để vào nhà.

Khi đưa được người phụ nữ mang thai ra ngoài ban công, lực lượng cứu hộ phía dưới đã kịp thời cứu cả hai người thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Trả lời phóng viên, anh Ren nói với phóng viên: "Bằng kinh nghiệm sửa chữa đường ống lâu năm của mình nên việc leo trèo với tôi không quá khó khăn. Chính vì thế, tôi đã cứu được người phụ nữ ấy".

Được biết, công cuộc giải cứu của anh Ren mất 10 phút, do đó anh bị chứng nhức đầu, buồn nôn vì hít phải khói độc từ căn hộ bị cháy.

Về phía những người chứng kiến, họ cho rằng hành động của anh Ren rất dũng cảm và đáng được khen ngợi. Chính vì vậy, tờ báo của thành phố Trịnh Châu và trang Alibaba đã tặng anh 5.000 nhân dân tệ (16 triệu đồng) cho hành động cứu người của Ren.

Đỗ Quyên (Theo Dailymail)

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.