Đứt lìa bàn tay vì cờ bạc bịp
Cho là bị chơi bịp, Sơn lật yên xe lấy con dao tông rồi chém Hùng liền 2 nhát, Trường chạy ra can ngăn, lập tức bị Sơn chém đứt lìa bàn tay trai...
Trong lúc hai bên to tiếng, Sơn điện cho Đặng Viết Giang và Đặng Viết Hà (em trai) ở Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội đến thôn My Dương để đòi tiền vì Sơn bị thua do cờ bạc bịp. Khoảng 15 phút sau, Giang, Hà đến, cùng đi có Lê Tuấn Mạnh và Lê Tuấn Hiệu (bạn Giang). Sơn không bàn bạc gì với Giang, Hà, Mạnh, Hiệu mà đi đến xe máy của mình lật yên xe lấy con dao tông rồi chém hai nhát vào cẳng và khuỷu tay trái của Hùng gây thương tích.
Hùng chạy vào trong nhà Phúc, Sơn đuổi theo đến bậc thềm đi lên phòng khách nhà Phúc thì không đuổi nữa. Đúng lúc đó, Nguyễn Văn Trường chạy đến, túm áo Sơn nói: "Thôi, toàn là anh em cả, có việc gì phải chém nhau thế?". Sơn quay lại nói: "Còn mày nữa!", và dùng dao chém nhát thứ nhất vào bả vai trái của Trường và nhát thứ hai làm đứt rời bàn tay trái của Trường.
Qua giám định, tỷ lệ thương tật của Trường là 48,3%, của Hùng là 36,2%. Trong quá trình điều tra, Sơn và gia đình đã bồi thường cho anh Trường 60 triệu đồng và 20 triệu đồng cho anh Hùng. Ngày 21/7/2009, TAND huyện Thanh Oai đã xử phạt Đặng Viết Sơn 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Trong thời hạn luật định, Sơn kháng cáo cho rằng án sơ thẩm quá nặng và muốn được hưởng án treo.