Thay vì hát 2 bài như trong kịch bản, Lam Trường đã hát tới 3 bài, trong đó 1 bài là liên khúc “trích đoạn” từ… 8 bài, vì được khán giả Đồng Nai cổ vũ sung quá. Trước sự cổ vũ nồng nhiệt đó, anh đã quyết định hát lại bài tủ lúc mới vào nghề: “Mưa phi trường”.
Các fan nữ không phật ý chuyện Lam Trường tái hôn, họ vẫn yêu quý anh như ngày nào.
Sự cổ vũ lên đến cao điểm khi một khán giả đã bất ngờ lao lên sân khấu cướp mic từ tay Lam Trường và đòi hát cùng anh. Ít ai biết, để đến với đêm diễn giàu tính nhân văn này (giúp cho những người lao động nghèo cảm thấy yêu đời và lạc quan hơn trong cuộc sống đầy vất vả lo toan của họ), Lam Trường chỉ nhận mức cát sê tượng trưng so với thương hiệu ngôi sao của anh.
Khác với những hình ảnh đầy biến hóa trong “Cặp đôi hoàn hảo”, Á quân của chương trình này là nghệ sĩ Cát Phượng có mặt tại hội trường từ rất sớm trong phục trang giản dị của một diễn viên kịch và khi lên sân khấu thì khiến khán giả cười nghiêng ngả với màn chọc cười “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” về đề tài công nhân.
Sau một thời gian tạm xa sân khấu kể từ "Cặp đôi hoàn hảo", Mỹ Lệ đã cháy lửa trở lại và đêm qua, với vẻ đẹp gợi cảm lộng lẫy, chị lại đốt nóng sân khấu không kém gì các ca sĩ trẻ.
Vốn “sở trường” hình tượng sexy, nhưng tối qua Vi Oanh đã bất ngờ xuất hiện trước những khán giả công nhân trong một hình ảnh nền nã kín đáo. Họ phấn khích theo dõi và ghi hình phần biểu diễn của cô.
Không hổ danh là tác giả ca khúc chủ đề của chương trình “Hãy hát lên”, Vũ Quốc Việt rất khéo lôi kéo, kích động khán giả và bắt họ “hãy hát lên” bằng chính sự lạc quan hiếm có của mình.
Hai công nhân cũng lên sân khấu trổ tài làm sao cùng các nghệ sĩ.
Họ biểu diễn rất say sưa và được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt.
"Hãy hát lên" là đêm diễn đầu tiên thuộc chuỗi sự kiện “Viettel vì cộng đồng” dành tặng cho các công nhân nghèo, gia đình chính sách. Trong chương trình, Viettel đã tặng quà tiết kiệm cho các công nhân nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.
Phúc Thịnh